Hội thảo do Hội đồng Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô hữu
VATICAN (Zenit.org).- Các thần học gia Công Giáo và Chính Thống Giáo gặp nhau đễ nhận dạng những điểm căn bản về vấn đề thừa tác mục vụ Giáo Hoàng, trong một cuộc hội thảo được triệu tập do Hội Ðồng Giáo Hoàng Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô hữu.
Với sáng kiến này, chủ tịch Hội Ðồng là Ðức Hồng Y Walter Kasper, muốn đáp ứng yêu cầu của Đức Gioan Phaolô II trong thông điệp “Ut Unum Sint” là “tìm ra một cách thức thi hành quyền tối thượng hầu sẽ mở ra cho một hoàn cảnh mới, mà không hề từ bỏ điều cốt yếu của sứ vụ mình”
Uy quyền Giáo Hoàng là một vấn đề cơ bản đã chia rẻ những người Chính Thống Giáo và Công Giáo từ khi ly khai năm 1054.
Những giáo sư các Hàn-lâm-viện Huấn giáo của các Giáo hội Chính Thống đã tham gia trong cuộc hội thảo vào tuần qua.
Những đại diện được gởi tới do Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople—cùng với các vị khác còn có chủ tịch Hàn-lâm-viện Athens-- cũng như những đại diện của Tòa Thượng phụ Antioch, các Tòa Thượng phụ Serbian và Romanian, Giáo hội Chính Thống Hy lạp và Giáo Hội Chính Thống Bulgarian.
Tòa Thương Phụ ChínhThống Nga cũng được mời, nhưng những đại diện được chỉ định đã cho biết họ không thể đi tới Roma.
Những chủ đề được bàn cãi gồm có nền tảng Kinh Thánh của quyền tối thượng; quyền tối thượng trong các Giáo phụ; vai trò của Giáo Hoàng trong những công đồng chung; và những cuộc tranh luận mới đây về quyền tối thượng liên quan đến Công đồng Vatican I và giữa những nhà thần hoc Chính Thống Giáo.
Đức Ông Eleuterio Fortino, phụ tá thư ký của Hội đồng Giáo Hoàng Cỏ Võ Hiệp Nhất Kitô hữu đã nói với đài Phát thanh Vatican rằng bầu khí buổi họp thật “huynh đệ, rõ ràng và nồng ấm.”
“Không cần đi tới những kết thúc, cuộc hội thảo thật hoàn toàn tự do, làm dễ dàng cho các việc tranh luận trên các vấn đề đúng như đặt ra trong cả hai Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống giáo”..
Theo Đức Ông Fortino, sự đóng góp chính của hội nghị là “định ra và vạch rõ các vấn đề.”
Ðức Ông đã nói thêm rằng chủ đề thừa tác vụ của Giáo Hoàng cũng được đánh dấu bởi một lịch sử “tranh luận, hiểu lầm, phóng đại”.
“Tôi tưởng rằng sự đóng góp thật sự đã là việc nhận dạng những vấn đề thật sự, cả trên nền tảng tin mừng của thừa tác vụ thánh Phêrô, cũng như trên sự tiến triển, lớn mạnh và sự thực hiện thừa tác vụ này trong Giáo hội”.
Người ta chú ý cách riêng đến phương cách các Giáo Phụ đề cập vấn đề, và những định nghĩa và hành động của các cộng đồng chung. Các Ngài cũng dành thời giờ để làm sáng tỏ và nghiên cứu những gì Công Ðồng Chung Vatican I đã đưa ra.
Đây là cuộc hội thảo lần đầu tiên được tổ chức tại Vatican. Ðức Ông Fortino khẳng định “Việc nghiên cứu mở ra và phải tiếp tục không những với các Giáo hội Chính Thống, mà còn với những Giáo hội Ðông Phương cổ xưa, những Giáo hội đặt ra cũng một vấn đề, và tôi nghĩ cách riêng với những Giáo hội phát sinh từ cuộc Cải Tổ”.
Ngài nói: “Vấn đề càng khó khăn hơn đối với họ, vì chủ đề đang bàn tới rộng rãi hơn nhiều, ví dụ một vấn đề cơ bản là sự kế thừa tông đồ và tính tập đoàn giám mục”..
Đức Ông đã giải thích rằng trong phiên họp cuối cùng của hội nghị “ cũng có cuộc tranh luận về chuẩn bị soạn thảo một thông cáo chung để cổ võ sự suy tư nhiều hơn và sự phổ biến rộng rải hơn các vấn đề.”
VATICAN (Zenit.org).- Các thần học gia Công Giáo và Chính Thống Giáo gặp nhau đễ nhận dạng những điểm căn bản về vấn đề thừa tác mục vụ Giáo Hoàng, trong một cuộc hội thảo được triệu tập do Hội Ðồng Giáo Hoàng Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô hữu.
Với sáng kiến này, chủ tịch Hội Ðồng là Ðức Hồng Y Walter Kasper, muốn đáp ứng yêu cầu của Đức Gioan Phaolô II trong thông điệp “Ut Unum Sint” là “tìm ra một cách thức thi hành quyền tối thượng hầu sẽ mở ra cho một hoàn cảnh mới, mà không hề từ bỏ điều cốt yếu của sứ vụ mình”
Uy quyền Giáo Hoàng là một vấn đề cơ bản đã chia rẻ những người Chính Thống Giáo và Công Giáo từ khi ly khai năm 1054.
Những giáo sư các Hàn-lâm-viện Huấn giáo của các Giáo hội Chính Thống đã tham gia trong cuộc hội thảo vào tuần qua.
Những đại diện được gởi tới do Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople—cùng với các vị khác còn có chủ tịch Hàn-lâm-viện Athens-- cũng như những đại diện của Tòa Thượng phụ Antioch, các Tòa Thượng phụ Serbian và Romanian, Giáo hội Chính Thống Hy lạp và Giáo Hội Chính Thống Bulgarian.
Tòa Thương Phụ ChínhThống Nga cũng được mời, nhưng những đại diện được chỉ định đã cho biết họ không thể đi tới Roma.
Những chủ đề được bàn cãi gồm có nền tảng Kinh Thánh của quyền tối thượng; quyền tối thượng trong các Giáo phụ; vai trò của Giáo Hoàng trong những công đồng chung; và những cuộc tranh luận mới đây về quyền tối thượng liên quan đến Công đồng Vatican I và giữa những nhà thần hoc Chính Thống Giáo.
Đức Ông Eleuterio Fortino, phụ tá thư ký của Hội đồng Giáo Hoàng Cỏ Võ Hiệp Nhất Kitô hữu đã nói với đài Phát thanh Vatican rằng bầu khí buổi họp thật “huynh đệ, rõ ràng và nồng ấm.”
“Không cần đi tới những kết thúc, cuộc hội thảo thật hoàn toàn tự do, làm dễ dàng cho các việc tranh luận trên các vấn đề đúng như đặt ra trong cả hai Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống giáo”..
Theo Đức Ông Fortino, sự đóng góp chính của hội nghị là “định ra và vạch rõ các vấn đề.”
Ðức Ông đã nói thêm rằng chủ đề thừa tác vụ của Giáo Hoàng cũng được đánh dấu bởi một lịch sử “tranh luận, hiểu lầm, phóng đại”.
“Tôi tưởng rằng sự đóng góp thật sự đã là việc nhận dạng những vấn đề thật sự, cả trên nền tảng tin mừng của thừa tác vụ thánh Phêrô, cũng như trên sự tiến triển, lớn mạnh và sự thực hiện thừa tác vụ này trong Giáo hội”.
Người ta chú ý cách riêng đến phương cách các Giáo Phụ đề cập vấn đề, và những định nghĩa và hành động của các cộng đồng chung. Các Ngài cũng dành thời giờ để làm sáng tỏ và nghiên cứu những gì Công Ðồng Chung Vatican I đã đưa ra.
Đây là cuộc hội thảo lần đầu tiên được tổ chức tại Vatican. Ðức Ông Fortino khẳng định “Việc nghiên cứu mở ra và phải tiếp tục không những với các Giáo hội Chính Thống, mà còn với những Giáo hội Ðông Phương cổ xưa, những Giáo hội đặt ra cũng một vấn đề, và tôi nghĩ cách riêng với những Giáo hội phát sinh từ cuộc Cải Tổ”.
Ngài nói: “Vấn đề càng khó khăn hơn đối với họ, vì chủ đề đang bàn tới rộng rãi hơn nhiều, ví dụ một vấn đề cơ bản là sự kế thừa tông đồ và tính tập đoàn giám mục”..
Đức Ông đã giải thích rằng trong phiên họp cuối cùng của hội nghị “ cũng có cuộc tranh luận về chuẩn bị soạn thảo một thông cáo chung để cổ võ sự suy tư nhiều hơn và sự phổ biến rộng rải hơn các vấn đề.”