Effata

- Ring... Ring... Ring
- Allo ! cô Hà đó hả. Anh nghe đây !
- Chào anh ba. Em phone cho anh để báo một tin vui.
- Tin gì vậy?
- Dạ. Em mới làm thương mại đó anh. Anh ba ủng hộ em nghen !
- Chỗ quen biết mà. Ũng hộ em hết mình!
- Em mới làm dzụ này. Nên hiện nay có khuyến mãi. Nếu mua 10 thì tặng thêm 1 đó anh ba !
- Ui.. Thế hả em. Anh ủng hộ 100% đó. Mà em bán gì vậy?
- Dạ anh ! Em thương mại trại hòm !
- Trời !!! Chết tui rùi !!!
Cả phòng cười ồ !!! Tôi cũng cười theo ! Diễn viên hài đóng hay quá !
Khán giả cười vì lời nói và điều nghe nó không ăn khớp với nhau, Nó làm người ta bỡ ngỡ, chới với.
Thức ra, học nghe và học nói là 2 diều căn bản cho các MC hiện nay. Nghe để hiểu khán giả muốn gì. Và nói
sao cho chạm tới trái tim của họ.

Bài Phúc Âm Thánh Marco của Chúa Nhật 23 B năm nay cũng không đi ngoài quĩ đạo này. Một người câm điếc tới với Chúa,
Chúa phán "effata" và anh ta nói được và nghe được. Phúc Âm không cho biết tên người này, nên người ta cố
tìm kiếm xem anh ta là ai ! Anh ta có thể là tôi, là bạn hay một người nào đó đang sống với ta !

Nếu chúng ta đi sâu một chút vào Phúc Âm thánh Marco, chúng ta thấy có 2 lần Chúa dùng từ ngừ Armenien:
lần thứ nhất khi Chúa cho người con gái của Jaïre sống lại, Chúa nói " Talita Koum". Dịch ra tiếng việt : "Hãy đứng dậy!"
Và lần này Chúa nói : " Effata". Dịch ra tiếng việt : "Hãy mở ra"

Effata. Hãy mở ra. Hãy mở mắt ra ngắm nhìn kỳ công tạo hóa để bái phục và cảm tạ. Hãy mở miệng ra đễ rao giảng và
ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. Hãy mở trái tim ra để giúp đỡ ũi an những kẻ nghèo khó...

Mới rồi tôi gặp các em trong tuồi "mới lớn" trong cộng đoàn tôi. Một số em rất bất mãn với xã hội và gia đình,
Tuồi "dậy thì" mà !... Một em nói : Trong gia đình con, chẳng ai hiều con cả ! Một em khác nói : Ở nhà, không ai muốn
nói chuyện với con! Một em nữa nói : Cái gì cha mẹ con cũng cấm đoán. Chán chết cha ơi !
Tôi tìm gặp mấy gia đình này và trao đổi với bố mẹ. Họ nói : Cha ơi, tuổi trẻ bây giờ khó lắm, Chúng con cũng chẳng
biết làm gì !!! Tôi nói với họ : Thì tôi biết mà. Nhưng thử làm như Chúa đả làm trong bài Phúc Âm hôm nay xem sao :
Chúa làm 3 việc : Đầu tiên, Người ngửa mât nhìn trời, nghỉa là Người cầu xin với Chúa Cha, Thứ hai, Nguồi đật ngón tay
vào lỗ tai, nghĩa là ta hãy bình tinh nghe con cái dãi bầy. Và thứ ba, người cho nước bọt vào lười người câm điếc,
nghĩa là ta phải đật tình yêu vào những lời ta nói.

Cũng trong buổi gặp gỡ với lứa tuổi "mới lớn" này. Một em bất mãn với gia đình đã nói : Cha ơi, con thấy nhiều người
không Công Giáo nhưng họ tốt lắm. Họ giúp đỡ người nghèo nhiều lắm! Con không thấy có gì khác biệt giữa họ và người
có đức tin vào Chúa cả! - Tôi ôn tồn trả lời : Có chứ! Khác nhau nhiều lắm. Đối với người không có đức tin, họ làm việc
thiện vì tình yêu. Tình yêu đối với họ là một lý tưỡng tốt đẹp. Điều này rất tốt. Còn đối với người Công Giáo, tình yêu
là một nhân bản, tình yêu là một người. Người đó có tên là Giêsu, Thiên Chúa giáng trần. Người đã mặc lấy khổ đau
hèn mọn của loài người chúng ta. Vì vậy, điều ta làm cho những người khó nghèo, đó là ta làm cho chính Chúa !

Effata, hãy mở ra! Hãy mỡ những rào chắn cách ly để dân tôi bớt khỗ !
Effata, hãy mỡ ra! Hãy mỡ những chốt kiểm soát để công nhân có thể về quê. Ở đó họ không phải trả tiền phòng trọ,
Ở đó có gió mát thanh quang và có rau củ trồng trọt để sống!
Effata, hãy mở ra! Hãy mổ mắt ra xem những quốc gia khác người ta chống dịch!
Effat, hãy mở ra! Hãy mỡ trí thông minh ra để biết, chông dịch không phải bằng những văn bãn, không bằng súng đạn và
quân đội, mà bằng Vaccine va thuốc chống nhiễm thể !
Effata, hãy mở ra! Hãy mổ ra như lời Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng nói : "Truyền thông phải tôn trọng sự thật trong đức ái."
Effata, hãy mở ra! Hãy mở ra để "sao kê", nghĩa là phải minh bạch không dối trá !

Lm Trương Bình Định - Thuỵ Sĩ