Antoine Mekary | ALETEIA


Kathleen N. Hattrup, trên Aleteia ngày 22/04/25, viết rằng: Đức Thánh Cha rất biết ơn vì được ở giữa đàn chiên của mình một lần nữa, thực hiện chuyến đi đầu tiên trên xe giáo hoàng kể từ trước khi nhập viện vào ngày 14 tháng 2.

Rất nhiều lần, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyến khích các gia đình ghi nhớ phép lịch sự thông thường: Sẵn sàng thường xuyên lặp lại "cảm ơn", "xin lỗi" và "làm ơn" là một công thức để giữ cho tình yêu luôn bền chặt, ngài đã nói với chúng ta nhiều lần.

Và luôn luôn cảm ơn Chúa:

“Chúng ta phải luôn cảm ơn Người, trong mọi khoảnh khắc. Cha sẽ cho con một lời khuyên”, Đức Giáo Hoàng đã nói với một nhóm trẻ em vào năm 2024. “Trước khi đi ngủ, hãy nghĩ: Hôm nay con có thể cảm ơn Chúa điều gì? Hãy tạ ơn”.

Đức Giáo Hoàng đã sống thái độ tạ ơn này cho đến tận cùng. Vatican đưa tin ngày 22 tháng 4 rằng trong số những lời cuối cùng của Đức Thánh Cha là lời cảm ơn - dành cho y tá riêng của ngài. Và điều ngài biết ơn là được ở giữa đàn chiên của mình một lần nữa.

Vatican News đưa tin:

"Cảm ơn vì đã đưa cha trở lại Quảng trường."

Lời cảm ơn này nằm trong số những lời cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô dành cho người đã chăm sóc ngài không biết mệt mỏi trong suốt thời gian bị bệnh này, nhưng chắc chắn là trước đó rất lâu.

Người đó là Massimiliano Strappetti, y tá mà theo chính Đức Giáo Hoàng, đã từng cứu mạng ngài bằng cách gợi ý phẫu thuật ruột kết, và sau đó Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm vào năm 2022 làm trợ lý chăm sóc sức khỏe cá nhân của ngài.

Bên cạnh ngài trong suốt 38 ngày nằm viện tại Bệnh viện Gemelli của Rome và suốt ngày đêm trong suốt thời gian hồi phục tại Casa Santa Marta, ông Strappetti đã ở bên Đức Giáo Hoàng vào Chúa Nhật Phục sinh, trong lễ ban phước lành Urbi et Orbi.

Ngày hôm trước, họ đã cùng nhau đến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để xem lại “lộ trình” mà ngài sẽ đi vào ngày hôm sau khi ngài xuất hiện tại Loggia Trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Sự chào đón nồng nhiệt của đám đông

Sau khoảnh khắc đó, vào sáng Chúa Nhật, trên ban công ở trung tâm mặt tiền Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, khi 35,000 tín hữu ban đầu đã tăng lên 50,000 người, Đức Giáo Hoàng muốn mang đến một bất ngờ cuối cùng, có ý nghĩa bằng cách đi vào Quảng trường Thánh Phêrô trên xe giáo hoàng.

Nhưng ngài có chút do dự, “Con có nghĩ cha có thể làm được không?” ngài hỏi ông Strappetti, và ông đã trấn an ngài.

Từ đó, đám đông chào đón ngài, đặc biệt là trẻ em: chuyến đi đầu tiên của ngài kể từ khi xuất viện khỏi Gemelli và cũng là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời ngài.

Mệt mỏi nhưng hài lòng, Giáo hoàng cảm ơn trợ lý chăm sóc sức khỏe cá nhân của mình và nói rằng, “Cảm ơn con đã đưa cha trở lại Quảng trường”.

Những lời chân thành này cho thấy nhu cầu sâu sắc của Đức Giáo Hoàng người Argentina, người đã biến sự kết nối giữa con người thành dấu ấn của triều giáo hoàng của mình, cảm thấy, một lần nữa được ở giữa mọi người.

Antoine Mekary | ALETEIA


Những giờ cuối cùng

Sau đó, Đức Giáo Hoàng nghỉ ngơi vào buổi chiều và dùng bữa tối yên bình.

Khoảng 5:30 sáng, những dấu hiệu đầu tiên của bệnh tật xuất hiện, khiến những người theo dõi ngài phải phản ứng ngay lập tức.

Hơn một giờ sau, sau khi đưa tay ra hiệu tạm biệt Strappetti, nằm trên giường trong căn hộ tầng hai của mình tại Casa Santa Marta, Đức Giáo Hoàng đã hôn mê.

Theo những người ở bên ngài trong những giây phút cuối đời, ngài không đau đớn. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng.

Đó là một cái chết kín đáo, gần như đột ngột, không đau đớn lâu dài hay gây lo lắng cho công chúng, đối với một vị Giáo hoàng luôn rất kín tiếng về sức khỏe của mình.

Một sự ra đi diễn ra vào ngày sau lễ Phục sinh, ngày sau khi ban phước lành cho thành phố và thế giới, ngày sau đó, một lần nữa sau rất lâu, ôm lấy mọi người.

Những người mà ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên sau khi được bầu vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngài đã hứa sẽ đồng hành “cùng nhau”.