1. Di hài của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa đến Đền Thờ Thánh Phêrô

Thi hài của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được chuyển từ nhà nguyện Santa Marta đến Đền Thờ Thánh Phêrô, nơi thi hài của ngài sẽ được quàn để các tín hữu có thể đến viếng cho đến lễ tang của ngài vào thứ Bảy.

Nghi lễ di chuyển thi hài của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã diễn ra tại Vatican vào sáng thứ Tư, do Hồng Y Đoàn chủ trì.

Đức Hồng Y Kevin Farrell, Nhiếp chính của Giáo hội Rôma, đã bắt đầu nghi thức phụng vụ tại nhà nguyện Santa Marta bằng lời cầu nguyện ngắn gọn cho linh hồn Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Trong lời cầu nguyện mở đầu, Đức Hồng Y Farrell đã tạ ơn Chúa vì 12 năm phục vụ của Đức Giáo Hoàng quá cố.

“Khi chúng ta rời khỏi ngôi nhà này, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì vô số ân sủng mà Người đã ban cho dân Chúa qua người tôi tớ của Người, Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúng ta hãy cầu xin Người, trong lòng thương xót và nhân từ của Người, ban cho Đức Giáo Hoàng quá cố một ngôi nhà vĩnh cửu trên thiên đàng, và an ủi gia đình Đức Giáo Hoàng, Giáo hội tại Rôma và các tín hữu trên khắp thế giới bằng niềm hy vọng trên trời.”

Sau đó, Hồng Y đoàn dẫn đầu đoàn rước linh cữu qua Quảng trường Santa Marta của Vatican, đi qua Cổng Chuông và vào Quảng trường Thánh Phêrô.

Hơn 20.000 người đã tụ tập tại quảng trường để tỏ lòng thành kính với Đức Cố Giáo Hoàng, những tràng pháo tay vang dội nhưng không kém long trọng khi quan tài của ngài được đưa lên các bậc thang và vào Đền Thờ Thánh Phêrô.

Linh cữu của Đức Giáo Hoàng quá cố được đặt trước Bàn thờ Tuyên Xưng Đức Tin, và ca đoàn hát Kinh cầu các Thánh bằng tiếng Latin để cầu nguyện cho linh hồn ngài được siêu thoát.

Sau đó, Đức Hồng Y Farrell chủ trì một Phụng vụ Lời Chúa ngắn gọn, bao gồm một bài trích từ Phúc âm thánh Gioan 7:24-26, về lời cầu nguyện tư tế của Chúa Giêsu công bố tình yêu của Thiên Chúa dành cho Người và các môn đệ của Người.

Nghi lễ kết thúc bằng việc hát kinh Salve Regina, người Công Giáo Việt Nam gọi là Kinh Lạy Nữ Vương.

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chủ bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Sau đó, các thành viên của Hồng Y đoàn đã bày tỏ lòng kính trọng tới Đức Thánh Cha Phanxicô quá cố, tiếp theo là các tín hữu tập trung tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Nhà thờ sẽ mở cửa đến nửa đêm thứ Tư, từ 7 giờ sáng đến nửa đêm thứ Năm và từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ Sáu.

Trước số lượng lớn tín hữu muốn đến tỏ lòng tôn kính Đức Thánh Cha, Văn phòng Báo chí tuyên bố trong một thông báo vào thứ Tư rằng họ không loại trừ khả năng kéo dài thời gian mở cửa Đền Thờ Thánh Phêrô sau thời gian đã định là nửa đêm.

Đức Hồng Y Nhiếp chính Kevin Farrell sẽ chủ trì nghi thức niêm phong quan tài của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào thứ sáu, ngày 25 tháng 4, lúc 8 giờ tối.

Thánh lễ an táng Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 4, lúc 10 giờ sáng, do Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng Y đoàn, chủ sự.

Sẽ có sự tham gia của các Thượng phụ, Hồng Y, Tổng giám mục, Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân từ khắp nơi trên thế giới để chào tạm biệt Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Vào cuối Thánh lễ ngày thứ Bảy, thi hài của Đức Giáo Hoàng quá cố sẽ được đưa vào Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và sau đó đến Vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria, nơi ngài sẽ được chôn cất.


Source:Vatican News

2. Công Nghị Chung Các Hồng Y bắt đầu tại Vatican

Phiên họp đầu tiên của Hồng Y đoàn đã diễn ra tại Vatican, đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ cầu nguyện, suy ngẫm và chuẩn bị sau sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Một phút cầu nguyện thầm lặng cho linh hồn Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khai mạc phiên đầu tiên của Công Nghị Chung Các Hồng Y vào sáng thứ Ba.

60 Hồng Y đã tụ họp tại Hội trường Thượng hội đồng cho sự kiện này, và theo Tông Hiến Universi Dominici Gregis, các ngài long trọng tuyên thệ trung thành tuân thủ các chuẩn mực chi phối thời kỳ trống ngôi Giáo Hoàng và cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Rôma mới. Sau đó, bài Adsumus, một lời cầu nguyện truyền thống dâng lên Chúa Thánh Thần, đã được hát.

Trong phiên họp, các đoạn 12 và 13 của Universi Dominici Gregis đã được đọc to, nêu rõ trách nhiệm và thủ tục cần tuân theo trong thời kỳ Đức Giáo Hoàng trống.

Đức Hồng Y Nhiếp Chính Kevin Farrell cũng đã đọc trước hội đồng di chúc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Hội đồng Hồng Y cũng quyết định hoãn các lễ phong chân phước theo lịch trình cho đến khi Đức Giáo Hoàng mới có thể cân nhắc.

Các Hồng Y đã xác nhận ngày di chuyển thi hài Đức Thánh Cha và lễ tang của ngài, sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 4, lúc 10:00 sáng.

Phiên họp thứ hai diễn ra vào thứ Tư, ngày 23 tháng 4, vào cuối buổi chiều. Buổi sáng sẽ dành cho nghi lễ chuyển thi hài của Đức Giáo Hoàng đến Vương cung thánh đường, nơi ngài sẽ được quàn.

Trong khuôn khổ “Novendiales”, chín ngày để tang theo truyền thống, một Thánh lễ sẽ được cử hành vào Chúa Nhật, ngày 27 tháng 4, tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin sẽ chủ trì phụng vụ Chúa Nhật, đây sẽ là thánh lễ thứ hai của Novendiales. Các thánh lễ này sẽ tiếp tục hàng ngày lúc 5:00 chiều kể từ thứ Hai, mang đến cho các tín hữu cơ hội hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho sự an nghỉ vĩnh hằng của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô.

Theo các quy tắc của Universi Dominici Gregis, một ủy ban gồm ba Hồng Y đã được chọn bằng cách rút thăm để hỗ trợ Hồng Y Nhiếp Chính trong việc điều hành Giáo hội trong thời gian trống tòa.

Ba vị Hồng Y này đại diện cho ba cấp bậc của Hồng Y đoàn và được thay thế sau mỗi ba ngày. Nhóm đầu tiên gồm ba vị Hồng Y được chọn là Đức Hồng Y Pietro Parolin (từ nhóm Hồng Y đẳng giám mục), Stanisław Ryłko (từ nhóm Hồng Y đẳng linh mục) và Fabio Baggio (từ nhóm Hồng Y đẳng phó tế).

Vào tối thứ Ba, lúc 7:30 tối giờ Rôma, đã có buổi lần hạt Mân Côi tại Quảng trường Thánh Phêrô, mời gọi các tín hữu cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời, có thông báo rằng Thánh lễ và Nghi thức phong thánh cho Chân phước Carlo Acutis, dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2025, Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh hoặc Chúa Nhật Lòng Thương Xót, nhân dịp Năm Thánh dành cho Thanh thiếu niên, đã bị hoãn lại.

3. Chuyện gì xảy ra trong 9 ngày để tang Đức Giáo Hoàng của Vatican?

Sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời vào thứ Hai, Giáo Hội Công Giáo đã bước vào thời gian để tang, bao gồm chín ngày lễ cầu nguyện cho linh hồn ngài, được gọi là “Novendiales”.

Có nguồn gốc từ phong tục cổ xưa của Kitô giáo và Rôma, Novendiales là khoảng thời gian chín ngày liên tiếp dành để tưởng nhớ cái chết của một Vị Giáo Hoàng. Phong tục này có từ nhiều thế kỷ trước, phản ánh truyền thống Rôma cổ đại về nghi lễ tang lễ kéo dài chín ngày.

Theo luật của Giáo hội, trong khi thời gian để tang bắt đầu ngay sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời, đánh dấu sự bắt đầu chính thức của “sede vacante” hay thời kỳ trống ngôi Giáo Hoàng, thì Novendiales sẽ bắt đầu vào ngày tang lễ của Đức Giáo Hoàng, cụ thể là ngày 26 tháng 4, và sau đó là những ngày lễ liên tiếp cho đến ngày 4 tháng 5.

Trong những ngày trước tang lễ, thi hài của cố Đức Giáo Hoàng được đặt tại Đền Thờ Thánh Phêrô, nơi các tín hữu có thể bày tỏ lòng thành kính cuối cùng. Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được đặt tại đây từ sáng thứ tư cho đến lễ tang vào sáng thứ bảy.

Lễ tang: Lời tạm biệt toàn cầu

Theo Tông Hiến Universi Dominici Gregis, từ ngày thứ tư đến ngày thứ sáu sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời, lễ tang của Đức Giáo Hoàng sẽ diễn ra tại Đền Thờ Thánh Phêrô hoặc Quảng trường Thánh Phêrô, do vị niên trưởng Hồng Y đoàn, hiện là Hồng Y Giovanni Battista Re, chủ trì. Lễ tang của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 4, lúc 10 giờ sáng theo giờ Rôma.

Lễ tang được tổ chức theo Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, văn bản phụng vụ chính thức của Vatican dành cho tang lễ của Đức Giáo Hoàng, được cập nhật theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2024. Khuôn mặt của cố Đức Giáo Hoàng, thi thể được đặt trong một chiếc quan tài gỗ đơn giản lót kẽm, được phủ một tấm khăn lụa.

Buổi lễ có sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo tôn giáo và hàng ngàn tín hữu từ khắp nơi trên thế giới. Vào cuối Thánh lễ, bài thánh ca truyền thống “In Paradisum” được hát lên, cầu xin các thiên thần dẫn dắt linh hồn Đức Giáo Hoàng lên thiên đàng.

“Nguyện các thiên thần dẫn bạn vào thiên đàng; khi bạn đến nơi, nguyện các vị tử đạo đón tiếp bạn và dẫn bạn đến thành thánh Giêrusalem. Nguyện các thiên thần đón tiếp bạn, và cùng với Lazarus, người đàn ông nghèo khổ, nguyện bạn được nghỉ ngơi vĩnh hằng.”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, theo nguyện vọng cá nhân được nêu trong di chúc, sẽ không được chôn cất tại các hang động ở Vatican mà thay vào đó là tại Đền Thờ Đức Bà Cả, một đền thờ mà ngài đã đến thăm hơn 100 lần trong suốt thời gian làm Giáo Hoàng trước và sau các chuyến công du nước ngoài để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria.

Các Novendiales

Khoảng thời gian chín ngày của Thánh lễ Novendiales bắt đầu vào ngày tang lễ của Đức Giáo Hoàng, theo tông hiến Universi Dominici Gregis.

Mỗi ngày, một Hồng Y do Đức cố Giáo Hoàng chọn sẽ chủ trì Thánh lễ cầu hồn tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Màu đỏ là màu phụng vụ cho các Thánh lễ Novendiales, theo Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, được cập nhật năm 2024.

Trong khi các Thánh lễ mở cửa cho công chúng, mỗi ngày theo truyền thống tập trung vào một nhóm cụ thể có liên quan đến Đức Giáo Hoàng. Ngày sau lễ tang, cư dân và nhân viên của Thành phố Vatican thường được mời tham dự. Vào ngày thứ ba, các giáo sĩ từ Giáo phận Rôma đồng tế Thánh lễ, và vào ngày thứ bảy, các thành viên của các Giáo Hội Công Giáo Đông phương được mời.

Văn phòng Báo chí Tòa thánh đã xác nhận rằng Thánh lễ dự kiến diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân Ngày lễ Thiếu niên vào sáng Chúa Nhật do Đức Hồng Y Pietro Parolin chủ sự sẽ là Thánh lễ Novendiales thứ hai. Các Thánh lễ sau sẽ diễn ra vào buổi chiều mỗi ngày cho đến ngày 4 tháng 5.

Các giáo đoàn chung

Thời gian tang lễ không chỉ là thời gian cầu nguyện mà còn là thời gian chuẩn bị. Trong suốt Novendiales, Hồng Y đoàn họp hàng ngày cho các phiên họp chung để thảo luận về các bước tiếp theo của Giáo hội. Các Hồng Y dưới 80 tuổi, những người đủ điều kiện bỏ phiếu trong mật nghị sắp tới, được yêu cầu phải đến Rôma để tham gia bầu cử Đức Giáo Hoàng tiếp theo.

Phiên đầu tiên của Công Nghị Chung Các Hồng Y có thể diễn ra sớm nhất là hai ngày sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời. Trong những cuộc họp ban đầu này, các Hồng Y tập trung vào việc sắp xếp tang lễ và ấn định ngày cho mật nghị.

Đến phiên thứ tám, các cuộc thảo luận chuyển sang tình trạng rộng hơn của Giáo hội và các vấn đề chính mà Giáo triều Rôma phải đối mặt. Vatican đã nhấn mạnh rằng không có tên của các papabile — tức là các Hồng Y được coi là ứng cử viên hàng đầu để được bầu làm Đức Giáo Hoàng — được đưa ra trong các phiên họp tiền mật nghị này.

Thời gian tang lễ kết thúc khi Novendiales kết thúc, sau đó Giáo hội chính thức bắt đầu quá trình lựa chọn người kế nhiệm tiếp theo của Thánh Phêrô. Mật nghị thường bắt đầu vào khoảng ngày thứ 15 sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời.

Khi tiếng chuông của Đền Thờ Thánh Phêrô vang lên trong tang lễ, người Công Giáo trên khắp thế giới dừng lại để suy ngẫm về cuộc đời và di sản của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trong gần hai tuần, Giáo hội chờ đợi trước khi mật nghị bắt đầu và sau đó chờ thêm một chút nữa để khói trắng bốc lên từ Nhà nguyện Sistina một lần nữa, báo hiệu cuộc bầu cử của một Vị Giáo Hoàng mới.