1. Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk: Trái tim của Đức Giáo Hoàng Lêô 'đồng điệu với trái tim của người dân Ukraine'
Nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương đã ca ngợi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sau một buổi tiếp kiến riêng gần đây.
Đức Giáo Hoàng Lêô “đã tiếp tôi—mặc dù tôi không xứng đáng—tại một trong những buổi tiếp kiến riêng đầu tiên trong triều Giáo Hoàng của ngài,” Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk cho biết trong một tuyên bố được công bố vào ngày 19 tháng 5. “Có lẽ đó là điều nằm ngoài nghi thức, vì chúng tôi đã thảo luận về việc người dân Ukraine đang chờ đợi chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tới Ukraine, với hy vọng điều đó có thể giúp chấm dứt chiến tranh.”
“Chúng tôi vui mừng vì trái tim của Đức Giáo Hoàng Lêô đập cùng nhịp với trái tim của người dân Ukraine,” ngài nói thêm. “Ngài đã lắng nghe một cách chăm chú khi tôi nói về cuộc sống của cộng đoàn Giáo Hội chúng ta tại Ukraine ngày hôm nay. Ngài bày tỏ lòng biết ơn chân thành rằng Giáo hội của chúng ta luôn sát cánh cùng người dân.”
Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk đã trích lời Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng: “Tôi ở bên các bạn. Tôi mang trong tim nỗi đau của Ukraine.”
Đức Tổng Giám Mục cũng khen ngợi Đức Giáo Hoàng Lêô về những phát biểu của ngài trong Năm Thánh của các Giáo hội Đông phương.
“Chúng tôi cảm thấy như Đức Thánh Cha đã đón nhận chúng tôi và tôn trọng truyền thống của chúng tôi,” ngài nói.
Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương là một trong 23 Giáo Hội Công Giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với Tòa thánh. Dân số của Giáo Hội này đứng thứ hai, chỉ thua Giáo Hội Công Giáo Syro Malabar của Ấn Độ.
Source:Catholic World News
2. Tổng thống Trump mời Giáo hoàng Lêô XIV đến Tòa Bạch Ốc
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt đã xác nhận rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mời Giáo hoàng Lêô XIV đến Tòa Bạch Ốc. Lời mời được đưa ra trong một lá thư từ Tổng thống Trump được Phó Tổng thống JD Vance trao tận tay cho Đức Giáo Hoàng vào hôm Thứ Hai, 19 Tháng Năm
Trong đoạn video ghi lại cuộc gặp giữa phó tổng thống và Đức Giáo Hoàng Leo, có thể nghe Vance nói “Tôi muốn bảo đảm rằng tôi đã đưa cho ngài lá thư đó” và trong câu trả lời của mình, Đức Giáo Hoàng Leo nói “vào một thời điểm nào đó”.
Vance nói với Đức Giáo Hoàng: “Như ngài có thể hình dung, người dân ở Hoa Kỳ vô cùng phấn khích.”
Trong buổi trao đổi quà tặng giữa hai người, Vance đã tặng Giáo hoàng một chiếc áo thi đấu của đội Chicago Bears có dòng chữ “Giáo hoàng Lêô XIV” được in ở mặt sau.
Khi kết thúc cuộc họp, Vance cảm ơn Giáo hoàng Lêô XIV và nói với ngài: “Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ngài.”
“Cảm ơn các bạn đã có mặt để dự lễ kỷ niệm,” Đức Giáo Hoàng trả lời.
Khi Lêô XIV được bầu vào ngày 8 tháng 5, Tổng thống Trump đã bày tỏ lời chúc mừng nồng nhiệt: “Thật vinh dự khi biết rằng ngài là giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Thật phấn khích và thật là vinh dự lớn cho đất nước chúng ta. Tôi mong được gặp Đức Giáo Hoàng Lêô XIV. Đó sẽ là một khoảnh khắc rất có ý nghĩa!”
Vance và vợ, Usha, đã tham dự Thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng vào Chúa Nhật. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cũng tham dự cùng vợ, Jeanette.
Source:Catholic News Agency
3. Hiểu đúng về viện trợ nước ngoài
Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết rất ngắn nhan đề “Getting Foreign Aid Right”, nghĩa là “Hiểu đúng về viện trợ nước ngoài”
Sự kiềm chế về mặt hùng biện không còn phổ biến ở Washington trong những ngày này. Với những tính cách thất thường liên quan; và những tác động leo thang của phương tiện truyền thông xã hội, người ta ngần ngại tuyên bố rằng đỉnh cao của sự tức giận đã đạt đến—hoặc sẽ không bao giờ đạt đến. Tuy nhiên, việc Elon Musk lên án Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho rằng cơ quan này là một “hoạt động tâm lý chính trị cực tả” và là một “tổ chức tội phạm” đã nâng tiêu chuẩn lên một tầm cao mới.
Tôi không phải là người chấp nhận mà không phê phán các chương trình viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ. Jakub Grygiel của Đại học Công Giáo chắc chắn đã đúng khi lập luận rằng “việc tài trợ cho 'mục tiêu nhằm triệt tiêu khí thải' ở Việt Nam” là vô nghĩa. Tuy nhiên, “chủ nghĩa đế quốc thức tỉnh” liên quan đến các chương trình viện trợ “làm suy yếu sự ổn định của các quốc gia mà chúng ta phải giúp đỡ, thông qua các chỉ thị DEI và việc thúc đẩy một cảnh tượng biến đổi liên tục về sở thích tình dục” thậm chí còn tệ hơn. Giáo sư Grygiel đã lưu ý một cách đúng đắn rằng sự ngu ngốc như vậy dẫn đến tình huống từ thua đến thua: Các quốc gia nhận viện trợ bị tổn hại, và danh tiếng của Hoa Kỳ ở các quốc gia đó cũng vậy.
Source:First Things
4. Giáo phận Wilmington, và các chính trị gia kêu gọi cầu nguyện cho cựu Tổng thống Biden trong bối cảnh chẩn đoán ung thư
Giáo phận Wilmington, Delaware và các chính trị gia từ cả hai đảng phái chính trị lớn đang kêu gọi cả nước cầu nguyện cho cựu Tổng thống Joe Biden sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
Văn phòng của cựu Tổng thống Biden thông báo vào Chúa Nhật rằng tuần trước, cựu tổng thống đã được chẩn đoán mắc “dạng ung thư tuyến tiền liệt hung dữ” đã di căn đến xương, đồng thời cho biết các bác sĩ đã phát hiện ra một khối u ở tuyến tiền liệt sau khi cựu Tổng thống Biden gặp “các triệu chứng tiết niệu ngày càng tăng”.
“Mặc dù đây là dạng bệnh hung hăng hơn, nhưng bệnh ung thư này dường như nhạy cảm với hormone, cho phép quản lý hiệu quả”, tuyên bố nói thêm. “Tổng thống và gia đình đang xem xét các phương án điều trị với các bác sĩ của ông”.
Tin tức này đã nhận được sự ủng hộ đông đảo và lời kêu gọi cầu nguyện, bao gồm cả từ Giáo phận Wilmington, giáo phận mà vị tổng thống Công Giáo thứ hai của đất nước này thuộc về.
Robert G. Krebs, giám đốc truyền thông của giáo phận, cho biết trong một tuyên bố: “Là người Công Giáo, chúng ta được kêu gọi thực hiện sứ mệnh của Chúa Kitô là 'chữa lành người bệnh' bằng cách chăm sóc những người bệnh và đồng hành với họ trong thời điểm đau khổ thông qua lời cầu nguyện chuyển cầu”.
“Giáo hội tin vào sự hiện diện ban sự sống của Chúa Kitô, vị bác sĩ của tâm hồn và thể xác, và cầu chúc cựu tổng thống sớm khỏe lại”, ông nói.
Hôm thứ Hai, cựu Tổng thống Biden đã đăng một tin nhắn trên X, trong đó có một bức ảnh của ông cùng vợ, cựu đệ nhất phu nhân Jill Tổng thống Biden, cảm ơn sự ủng hộ của công chúng.
“Ung thư ảnh hưởng đến tất cả chúng ta,” cựu Tổng thống Biden nói. “Giống như rất nhiều người trong số các bạn, Jill và tôi đã học được rằng chúng ta mạnh mẽ nhất ở những nơi tan vỡ. Cảm ơn các bạn đã nâng đỡ chúng tôi bằng tình yêu thương và sự ủng hộ.”
Tổng thống Trump, người đã hai lần chạy đua với cựu Tổng thống Biden, đã bày tỏ nỗi buồn về tin tức này.
“Melania và tôi rất buồn khi nghe tin về chẩn đoán y khoa gần đây của cựu Tổng thống Joe Biden. Chúng tôi gửi lời chúc nồng nhiệt và tốt đẹp nhất đến Jill và gia đình, và chúng tôi chúc Joe hồi phục nhanh chóng và thành công”.
Phó Tổng thống JD Vance, phó tổng thống Công Giáo thứ hai sau Tổng thống Biden, nói với các phóng viên rằng “chúng tôi cầu chúc sức khỏe tốt nhất cho cựu tổng thống” nhưng cũng bày tỏ lo ngại rằng ông tin rằng chính quyền trước đã không cung cấp “thông tin chính xác về những gì ông thực sự phải giải quyết” trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.
Cựu phó tổng thống Kamala Harris, người từng phục vụ dưới thời Tổng thống Biden, cho biết trong một bài đăng trên X rằng bà và chồng, Doug, đang luôn ghi nhớ cựu Tổng thống Biden “và toàn thể gia đình họ trong trái tim và lời cầu nguyện của chúng tôi trong thời gian này”.
“Joe là một chiến binh — và tôi biết ông ấy sẽ đối mặt với thử thách này với cùng sức mạnh, khả năng phục hồi và sự lạc quan vốn luôn định hình cuộc sống và khả năng lãnh đạo của ông ấy,” bà nói. “Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ hồi phục hoàn toàn và nhanh chóng.”
Dân biểu Nancy Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện và là người Công Giáo, cho biết bà và chồng, Paul, “cùng hàng triệu người trên khắp đất nước và thế giới cầu nguyện cho cựu Tổng thống có sức mạnh và nhanh chóng hồi phục trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư”
Chủ tịch Hạ viện hiện tại Mike Johnson cũng phát biểu trên X rằng ông và gia đình “sẽ cùng vô số người khác cầu nguyện cho cựu tổng thống sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh”.
Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer phát biểu rằng ông “cầu nguyện cho cựu Tổng thống Biden và toàn thể gia đình”, và Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Thom Tillis cho biết ông và vợ, Susan, “rất buồn khi nghe tin cựu Tổng thống Biden được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và đang cầu nguyện cho ông bình phục hoàn toàn”.
Source:Catholic News Agency