Melbourne, sáng sớm Ngày Thứ Bảy 24/5/2025. Đoàn quân binh Legio Mariae khắp nơi trong Thành phố Melbourne, theo lệnh của Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Flemington tập họp tại các địa điểm đã được ấn định, để có xe Bus đến đón đi hanh hương nhân dịp Năm Thánh 2025.

Xem hình

Theo như thông báo, sẽ có 4 (bốn) chiếc xe Bus được đến hai nơi: một là Nhà thờ Saint Bernadette North Sunshine, và địa điểm tập trung số hai là Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Tất cả hội viên tham dự phải có mặt ở hai nơi trên lúc 8 giờ sáng, để xe đến đón.

Cuộc hành hương được tổ chức tại ngôi nhà chung là Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang vùng Keysborough. Chương trình hành hương là chúng ta đến địa điểm được Tòa Tổng Giám Mục Melbourne chọn là một (1) trong 11 nơi hành hương của tổng giáo phận. Đến nơi, mọi người được cấp cho cuốn sổ thông hành (Pilgrim’s Passport)
Tham dự thánh lễ và nhận phép lành hành hương.

Thánh lễ đồng tế do Linh mục Lý Trọng Danh DCCT. Tuyên úy Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang và Linh mục Nguyễn Hải Đăng SJ Tuyên úy Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Quyền Linh giám Comitium đồng tế. Ca đoàn Tin Yêu Legio phụng vụ thánh ca.

Sau Thánh lễ, tất cả hội viên lên xe để đi tiếp đến Lysterfied Park để ăn trưa và vui chơi sinh hoạt với nhiều quản trò. Đây là địa điểm lý tưởng cho các đoàn thể sinh hoạt ngoài trời, với cây cao bóng cả lại có một hồ nước bên cạnh, có nhưng cánh buồm lướt gió. Nhưng hồ nước không phải là nơi dành cho xuất du vì vấn đề an toàn.

Sau những bài hát tập thể như Legio hành khúc vv. Những điệu múa cộng đồng, những trò chơi chạy trong bao là phần hát đua những bài về Đức Mẹ vị Nữ tướng của Legio.

Mọi sinh hoạt rất hào hứng và vui vẻ, nhưng đường về nhà cũng xa. Mọi người được lệnh thu dọn sau hai giờ vui chơi, mang về cả những rác rưởi mà chúng ta bày ra, trả lại sự sạch sẽ cho công viên. Anh trưởng cất lên bài kinh kết thúc, hội viên cùng đọc, lời kinh vang vọng cả núi rừng. Lên xe, hội viên lại tiếp tục đọc kinh để cho đường về mau tới nhà.

Năm nay, chuyến hành hương và xuất du được kể như có Mẹ che chở. Vì ngày hôm trước Melbourne mưa cả ngày, nhưng sáng nay và cho đến chiều tối. Trời Melbourne cuối Thu thật đẹp, thật không có nắng nào đẹp hơn vì nắng mà không nóng. Đến địa điểm xuất du, ai cũng phải khoác áo ấm, mang kiếng mát để nhìn đời sống có Mẹ càng thấy yêu đời, yêu nhau hơn, yêu người hơn, đoàn kết, gắn bó nhau nhiều hơn.
Tạ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ đã cho đoàn con một buổi xuất du tuyệt vời.