Tuần chín ngày mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống
Sau khi Chúa Giêsu Kito phục sinh trở về trời cao, vào ngày lễ Ngũ Tuần, 50 ngày sau khi Chúa Giêsu Kitô phục sinh sống lại từ cõi chết,( CV 2,1-41), Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống trên tâm hồn Đức Mẹ Maria và các Tông đồ của Chúa ở Jerusalem. Nhận được Thần khí Thiên Chúa, các Tông đồ bắt đầu ra đi rao giảng, làm chứng về Chúa Giêsu Kitô phục sinh.Giáo Hội do Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng các Tông đồ nơi trần gian bắt đầu phát triển lan rộng.
Hằng năm Giáo hội mừng kính lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, 50 này sau lễ mừng kính Chúa Giêsu Kitô phục sinh sống lại. Và từ thế kỷ 12. có thêm tập tục đạo đức tuần chín ngày trước lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tập tục đạo đức này kéo dài 09 ngày với những buổi cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, hát thánh ca, cầu xin ơn Đức Chúa Thánh Thần xuống trên tâm hồn các tín hữu, như ngày xưa cách đây hơn hai ngàn năm Ngài đã hiện xuống trên các Tông Đồ, và trên các tín hữu. Tuần 09 ngày sửa dọn tâm hồn mừng lễ bắt đầu liền sau lễ mừng Chúa Giêsu trở về trời cao.
Tập tục tuần chín ngày có nguồn gốc từ tập tục tưởng nhớ người đã qua đời nơi dân ngoại thời xưa. Họ dành 09 ngày liền tưởng nhớ người đã qua đời.
Và tập tục đạo đức tuần chín ngày này được Giáo hội Chúa “ rửa tội Kitô giáo hóa” cho mang sắc thái nội dung hoàn toàn khác” cầu nguyện xin 07 ơn Đức Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa. Trong dòng thời gian tập tục đạo đức này lan rộng trong toàn thể Giáo hội.
Ngày thứ nhất
“ Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Đức Chúa Thánh Thần là Thần khí của Thiên Chúa đến với sức mạnh và cùng với sự dịu dàng, xé bỏ bài trừ rào cản và đồng thời tỏa chiếu ánh sáng. Ngài chiếu dọi ánh sáng tớí khiến bóng tối và sự dữ đe dọa bị tan biến đẩy lùi.
Sức mạnh của Thần khí Chúa xuyên thủng bẻ gẫy sự tối tăm, sự khô cứng, để cho ánh sáng thần linh Thiên Chúa chiếu soi vào. Ánh sáng thần linh Chúa chiếu vào đêm tối, nơi sự thất vọng bơ vơ hoang mang hoàn cảnh lạc lối mất hướng đi, làm cụt mất nhuệ khí dập tắt ý chí hướng về tốt lành thánh thiện cho đời sống con người.
Sức mạnh ánh sáng thần khí Chúa khơi dậy ý tưởng mới vươn lên, nó vừa bất ngờ ngạc nhiên và đồng thời cũng đòi hỏi thách thức.
Thần khí Chúa hướng dẫn tầm nhìn suy nghĩ tiêu cực tối tăm hướng về ánh sáng niềm hy vọng, giúp sắp xếp lại cho có trật tự do sự chao đảo lộn xộn gây ra. Sự rõ ràng trong sáng này nẩy sinh như làn chớp tia sáng của Thần khí Chúa bừng lên, có khi rất bất ngờ, phải đó là sự bất ngờ nguyên thủy. Và do đó kẻ thù của sự sống bị biến mất khử trừ.
“ Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. ( Ga 1,1-5)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày thứ hai
“Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!”
Khẩn thiết kêu cầu ba lần: xin ngự đến, trong khó khăn và mong chờ. Cầu xin như thế xem ra có vẻ nhiều cùng lớn lao! Người nhận biết mình là người cơ bần nghèo khó trước mặt Thiên Chúa, nhận biết ra nhu cầu riêng và trông mong chờ đợi sự trợ giúp của Thiên Chúa cho đời sống mình. Người nghèo khó cơ bần như thế được trao tặng lối sống của người cởi mở, người đi tìm và người có nhu cầu cho đời sống.
Những ân đức tốt lành được kêu cầu và được cho nhìn nhận ra. Ân đức có thể cũng trong ý nghĩa là những khả năng và biệt tài với sức mạnh thần khí Chúa được khám phá ra và được đem ra thực hành trong đời sống. Đức Chúa Thánh Thần chính là ân đức qùa tặng thần linh: sự khôn ngoan chỉ bảo hướng dẫn, sức mạnh và lòng kính sợ Chúa, như Ngôn sứ Isaia đã nói (Is 11,2). Thần linh Chúa chiếu tỏa ánh quang vào trong trái tim tâm hồn con người, cho ngọn lửa tình yêu mến Chúa bừng sáng lên, để sống làm chứng cho tình yêu Chúa.
“Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA. Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói” ( Isaia 11,1-3)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày thứ ba
“Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Đấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.”
Lời ca tụng Đức Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi tuyệt vời không nói lên sự an ủi của Ngài chỉ là bề ngoài cùng chỉ có gía trị rẻ thấp kém. Không, đó là sức mạnh thần linh Chúa từ trời cao chiếu tỏa xuống đời sống con người, vào tận trong nội tâm thâm sâu mà con người đang vướng trong hoàn cảnh khó khăn, buồn khổ thất vọng chán nản, chỉ muốn buông xuôi…
Trong hoàn cảnh như vậy, người đem đến sự an ủi là vị qúy khách rất được vui mừng hoan nghênh đón tiếp. Sự an ủi của Vị Khách qúy đó làm bừng lên sức sống niềm vui mừng lớn lao phấn chấn cho trái tim tâm hồn. Sự đến và âm hưởng của Người rất bất ngờ ngạc nhiên, và không thể sắp xếp tiên liệu được. Sức mạnh thần khí Chúa như kho tàng châu báu, mà con người có thể giữ chặt vào tâm hồn đời sống mình.
Khi Vị Khách qúy nguồn an ủi đến trong tâm hồn người cầu xin, họ có thể tận dụng được trọn vẹn những gì đã được Thiên Chúa ban cho. Khi đó có thể cảm nhận khám phá ra những khả năng còn tiềm tàng ẩn chứa trong đời sống mình từ lúc thành hình sự sống trong cung lòng mẹ, và trong suốt dọc đời sống làm người trên trần gian.
” Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.24 Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.26 Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau.” ( Thư gửi Galata 5,22-26)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày thứ tư
Ngài là hơi thở của Thiên Chúa ban tặng Tình trạng đó cho con người đang chìm ngập trong lối sống sai lạc hướng bơ vơ hầu như người chết chìm có được hơi thở sự sống trở lại. Xin Ngài hà hơi mang đến sự tươi mát trong cơn bị nóng bức trần ngập, và xin ban tặng sự an ủi chữa lành trong bệnh nạn đau khổ và trong giờ phút lâm tử.
Sự vội vã và bị chao đảo ngược xuôi trong thời đại làm cho con người cảm thấy mình bị đời buộc qúa tải, vượt xa giới hạn có thể chịu đựng được. Những trông đợi qúa to lớn từ bên ngoài ập đến, cùng những ước vọng đòi hỏi, phải những tham vọng của riêng mình đóng đinh chặt vào đời sống trở nên như là hình ảnh của chính mình.
Tâm hồn đời sống vướng mắc vào tình trạng đó tựa như chú chuột bị nhốt trong vòng lồng quay một chiều mà không sao vượt thoát ra khỏi lồng khung vòng quay đó.
Sức mạnh Thần Linh Chúa là linh dược ban tặng sự yên tĩnh, thời giờ và sự thanh thản cho tâm hồn có lại được bình tĩnh.
Đức Chúa Thánh Thần, Thần khí Thiên Chúa là người bạn đồng hành trung thành, là người bạn cho tâm hồn con người
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”( Mt 11, 28-30)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày thứ năm
“Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.”
Lời cầu xin ca tụng nầy nói lên Thần Linh Chúa là nguồn ánh sáng tự nơi chính Ngài phát chiếu tỏa ra. Ánh sáng thần linh Chúa không phải là bất cứ ánh sáng nào làm chói mắt con người, không là bề mặt bên ngoài hay ánh quang hào nhoáng rực rỡ quyến rũ, cám dỗ lôi cuốn làm hoa mắt con người..
Ánh sáng thần linh Chúa chiếu soi vào tầng đời sống của con người, nơi thâm sâu tận trong tâm hồn. Ánh sáng nầy chiếu xuyên thủng qua những tập qúan gây trở ngại vướng trở, làm rơi những mặt nạ che phủ bộ mặt thật cuộc sống.
Sức mạnh thần linh Chúa là sự trợ giúp cho cuộc hành trình nội tâm và là chìa khóa dẫn đưa đến niềm hạnh phúc đích thực cho đời sống.
“Nhưng, như đã chép: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.10 Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.11 Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa.12 Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.” * 1 cor. 2,9-12)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày Thứ sáu
“Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Sức mạnh thần linh Chúa ngay từ lúc khởi thủy đã có mặt vào công trình sáng tạo vũ trụ, sự sống do Thiên Chúa thực hiện. Hơi thở thần linh Chúa, sức mạnh thần linh Chúa, bay bao phủ trên mặt nước khi vũ trụ còn trong hoang sơ u tối, như Kinh Thánh thuật lại.( ST 1, 1- 2).
Thiên Chúa đã thổi hơi thần linh của Ngài vào thân thể hài con người do Thiên Chúa làm thành từ bùn đất, để cho có sự sống.( St 2,7) trở nên tạo vật sinh động giống hình ảnh của Thiên Chúa. Hơi thở của Thiên Chúa là nền tảng căn bản cho mọi sự sống được Thiên Chúa tạo dựng nên. Thánh Gioan tông đồ đã viết: Con người chúng ta được sinh thành từ hơi thở thần linh Chúa. (Ga 3,3). Tất cả mọi sự sống đều qui hướng diễn tả về việc làm tràn đầy sức sống của Ngài và từ đó có sức năng động phát triển.
Sức mạnh thần linh Thiên Chúa làm cho mọi loài thụ tạo có được sự sinh động và được chúc phúc lành. Nền tảng căn bản linh thiêng này của Thần linh Chúa liên quan mật thiết chặt chẽ với sự lành mạnh của thân thể con người, như nhà thơ Juvenal người Roma đã có suy tư, mà ngày nay trở thành phương châm cho đời sống con người: “Mens sana in corpore sano- Một tâm hồn lành mạnh trong một thân thể khoẻ mạnh. ”.
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến canh tân bộ mặt trái đất.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin chiếu giãi ánh sáng của Chúa vào linh hồn chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ghi khắc lề luật của Chúa trong tâm trí chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở cho chúng con kho tàng hồng ân của Chúa.” ( Kinh cầu Đức Chúa Thánh Thần)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày thứ bảy
Xin rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích.
Ân đức chữa lành của Thần linh Chúa lan tỏa khắp cả toàn thể thân thân thể và nội tâm linh hồn con người. Khi sức mạnh thần linh Chúa xâm nhập vào tâm hồn con người, muốn thúc đẩy qúa trình sự thay đổi từ đau buồn thương tích, từ tình trạng thiếu trong sáng vẩn đục u tối, từ cung cách khép kín thiếu lòng nhân hậu bác ái, từ sự cứng nhắc chai cứng cố chấp một chiều… từng bước trở thành người có nếp sống tỉnh ngộ trong sáng có niềm vui, tâm trí trở nên suy nghĩ và xử sự lành mạnh kính trọng sự sống nơi con người cùng nơi thiên nhiên, cởi mở hướng về sự tích cực hòa nhã.
Thần khí Chúa giúp con mắt tâm hồn có tầm nhìn trải rộng ra vùng chân trời vượt qua ngưỡng cửa đời sống của chính mỗi người. Thần khí Chúa mang sức sống động đến vùng chỗ khô cạn, vùng lạt lẽo tẻ nhạt, và như thế con người có thể kín múc được đầy đủ trọn vẹn cho đời sống.
Sức mạnh Thần linh Chúa mang đến cho tâm hồn con người làn nước sự tươi mát trong lành, và làm cho tiến trình chữa lành lan tỏa nơi toàn con người.
“ Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” ( Ga 14,26)
“Ngài là Tia sáng thiên đình,
Ngài là Tác Giả của tất cả mọi điều thiện hảo,
Ngài là Nguồn Nước thiên cung,
Ngài là Ngọn Lửa thiêu đốt,
Ngài là Đức Ái nhiệt tình,
Ngài là Dầu Xức thiêng liêng.” ( Kinh cầu Đức Chúa Thánh Thần)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày Thứ tám
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Sức mạnh thần linh Chúa biểu hiện qua hình ảnh vừa là làn nước tẩy rửa trong mát dịu hiền, cùng vừa là ngọn lửa cháy sáng tỏa hơi nóng nồng ấm, và thiêu đốt. Tẩy rửa cho thanh sạch, làm tươi mát và sưởi ấm trong tâm hồn con người bài trừ cho khỏi dấu vết sự u buồn, sự dữ tiêu cực, sự lạnh lẽo và sự tê liệt thất vọng chán nản.
Những thói quên bên ngoài cùng những rào cản làm đời sống nội tâm bị tê liệt vướng trở, nhưng qua ân đức sức mạnh Thần linh Chúa được bài trừ đẩy lùi ra xa, để có đời sống mới qui hướng về Thiên Chúa, Đấng là nguồn sự sống tốt lành thánh thiện.
Bước đường đời sống sai lạc, khúc đoạn đường đời sống gặp chông gai khó khăn, đời sống lạc mất phương hướng trên hành trình được ân đức sức mạnh thần linh Chúa soi giúp tìm ra lối đi cho đúng phương hướng. Dân gian cho rằng tìm nhận ra con đường là đích điểm rồi, nhưng không hoàn toàn như vậy, mới đúng một nửa. Con người trong đời sống còn cần một đích điểm tốt lành hữu ích cùng đúng đắn hướng dẫn những con đường đời sống mình nữa.
Sức mạnh sự hướng dẫn này có nguồn gốc phát xuất từ Đức Chúa Thánh Thần, thần linh của Thiên Chúa. Ngài không chỉ là người cùng đồng hành âm thầm yên lặng, nhưng Ngài hướng dẫn đời sống con người đi đúng đường đời sống.
“Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi.25 Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần.26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.28 Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.29 Ta sẽ cứu các ngươi khỏi mọi ô uế. Ta sẽ gọi lúa mì tới và cho nó tăng thêm nhiều. Ta sẽ không để các ngươi phải chịu cảnh đói kém.” ( Tiên tri Ezechiel 36,24-29)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày Thứ chín
Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời
Sực mạnh thần linh Chúa xưa nay được trình bày diễn tả bằng những hình ảnh nguồn ơn Đức Chúa Thánh Thần, mà người tín hữu Chúa hằng ca tụng cầu khẩn:
“Ngài là Tinh Thần yêu thương và chân thật,
Ngài là Tinh Thần khôn ngoan và thâm hiểu,
Ngài là Tinh Thần huấn dụ và dũng mạnh,
Ngài là Tinh Thần minh thức và thảo hiếu,
Ngài là Tinh Thần kính sợ Chúa,
Ngài là Tinh Thần hồng ân và nguyện cầu,
Ngài là Tinh Thần bình an và nhu hiền,
Ngài là Tinh Thần nết na và thơ ngây,
Ngài là Thánh Thần An Ủi,
Ngài là Thánh Thần Thánh Hóa” ( Kinh cầu Chúa Thánh Thần)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Sau khi Chúa Giêsu Kito phục sinh trở về trời cao, vào ngày lễ Ngũ Tuần, 50 ngày sau khi Chúa Giêsu Kitô phục sinh sống lại từ cõi chết,( CV 2,1-41), Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống trên tâm hồn Đức Mẹ Maria và các Tông đồ của Chúa ở Jerusalem. Nhận được Thần khí Thiên Chúa, các Tông đồ bắt đầu ra đi rao giảng, làm chứng về Chúa Giêsu Kitô phục sinh.Giáo Hội do Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng các Tông đồ nơi trần gian bắt đầu phát triển lan rộng.
Hằng năm Giáo hội mừng kính lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, 50 này sau lễ mừng kính Chúa Giêsu Kitô phục sinh sống lại. Và từ thế kỷ 12. có thêm tập tục đạo đức tuần chín ngày trước lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tập tục đạo đức này kéo dài 09 ngày với những buổi cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, hát thánh ca, cầu xin ơn Đức Chúa Thánh Thần xuống trên tâm hồn các tín hữu, như ngày xưa cách đây hơn hai ngàn năm Ngài đã hiện xuống trên các Tông Đồ, và trên các tín hữu. Tuần 09 ngày sửa dọn tâm hồn mừng lễ bắt đầu liền sau lễ mừng Chúa Giêsu trở về trời cao.
Tập tục tuần chín ngày có nguồn gốc từ tập tục tưởng nhớ người đã qua đời nơi dân ngoại thời xưa. Họ dành 09 ngày liền tưởng nhớ người đã qua đời.
Và tập tục đạo đức tuần chín ngày này được Giáo hội Chúa “ rửa tội Kitô giáo hóa” cho mang sắc thái nội dung hoàn toàn khác” cầu nguyện xin 07 ơn Đức Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa. Trong dòng thời gian tập tục đạo đức này lan rộng trong toàn thể Giáo hội.
Ngày thứ nhất
“ Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Đức Chúa Thánh Thần là Thần khí của Thiên Chúa đến với sức mạnh và cùng với sự dịu dàng, xé bỏ bài trừ rào cản và đồng thời tỏa chiếu ánh sáng. Ngài chiếu dọi ánh sáng tớí khiến bóng tối và sự dữ đe dọa bị tan biến đẩy lùi.
Sức mạnh của Thần khí Chúa xuyên thủng bẻ gẫy sự tối tăm, sự khô cứng, để cho ánh sáng thần linh Thiên Chúa chiếu soi vào. Ánh sáng thần linh Chúa chiếu vào đêm tối, nơi sự thất vọng bơ vơ hoang mang hoàn cảnh lạc lối mất hướng đi, làm cụt mất nhuệ khí dập tắt ý chí hướng về tốt lành thánh thiện cho đời sống con người.
Sức mạnh ánh sáng thần khí Chúa khơi dậy ý tưởng mới vươn lên, nó vừa bất ngờ ngạc nhiên và đồng thời cũng đòi hỏi thách thức.
Thần khí Chúa hướng dẫn tầm nhìn suy nghĩ tiêu cực tối tăm hướng về ánh sáng niềm hy vọng, giúp sắp xếp lại cho có trật tự do sự chao đảo lộn xộn gây ra. Sự rõ ràng trong sáng này nẩy sinh như làn chớp tia sáng của Thần khí Chúa bừng lên, có khi rất bất ngờ, phải đó là sự bất ngờ nguyên thủy. Và do đó kẻ thù của sự sống bị biến mất khử trừ.
“ Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. ( Ga 1,1-5)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày thứ hai
“Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!”
Khẩn thiết kêu cầu ba lần: xin ngự đến, trong khó khăn và mong chờ. Cầu xin như thế xem ra có vẻ nhiều cùng lớn lao! Người nhận biết mình là người cơ bần nghèo khó trước mặt Thiên Chúa, nhận biết ra nhu cầu riêng và trông mong chờ đợi sự trợ giúp của Thiên Chúa cho đời sống mình. Người nghèo khó cơ bần như thế được trao tặng lối sống của người cởi mở, người đi tìm và người có nhu cầu cho đời sống.
Những ân đức tốt lành được kêu cầu và được cho nhìn nhận ra. Ân đức có thể cũng trong ý nghĩa là những khả năng và biệt tài với sức mạnh thần khí Chúa được khám phá ra và được đem ra thực hành trong đời sống. Đức Chúa Thánh Thần chính là ân đức qùa tặng thần linh: sự khôn ngoan chỉ bảo hướng dẫn, sức mạnh và lòng kính sợ Chúa, như Ngôn sứ Isaia đã nói (Is 11,2). Thần linh Chúa chiếu tỏa ánh quang vào trong trái tim tâm hồn con người, cho ngọn lửa tình yêu mến Chúa bừng sáng lên, để sống làm chứng cho tình yêu Chúa.
“Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA. Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói” ( Isaia 11,1-3)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày thứ ba
“Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Đấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.”
Lời ca tụng Đức Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi tuyệt vời không nói lên sự an ủi của Ngài chỉ là bề ngoài cùng chỉ có gía trị rẻ thấp kém. Không, đó là sức mạnh thần linh Chúa từ trời cao chiếu tỏa xuống đời sống con người, vào tận trong nội tâm thâm sâu mà con người đang vướng trong hoàn cảnh khó khăn, buồn khổ thất vọng chán nản, chỉ muốn buông xuôi…
Trong hoàn cảnh như vậy, người đem đến sự an ủi là vị qúy khách rất được vui mừng hoan nghênh đón tiếp. Sự an ủi của Vị Khách qúy đó làm bừng lên sức sống niềm vui mừng lớn lao phấn chấn cho trái tim tâm hồn. Sự đến và âm hưởng của Người rất bất ngờ ngạc nhiên, và không thể sắp xếp tiên liệu được. Sức mạnh thần khí Chúa như kho tàng châu báu, mà con người có thể giữ chặt vào tâm hồn đời sống mình.
Khi Vị Khách qúy nguồn an ủi đến trong tâm hồn người cầu xin, họ có thể tận dụng được trọn vẹn những gì đã được Thiên Chúa ban cho. Khi đó có thể cảm nhận khám phá ra những khả năng còn tiềm tàng ẩn chứa trong đời sống mình từ lúc thành hình sự sống trong cung lòng mẹ, và trong suốt dọc đời sống làm người trên trần gian.
” Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.24 Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.26 Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau.” ( Thư gửi Galata 5,22-26)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày thứ tư
Ngài là hơi thở của Thiên Chúa ban tặng Tình trạng đó cho con người đang chìm ngập trong lối sống sai lạc hướng bơ vơ hầu như người chết chìm có được hơi thở sự sống trở lại. Xin Ngài hà hơi mang đến sự tươi mát trong cơn bị nóng bức trần ngập, và xin ban tặng sự an ủi chữa lành trong bệnh nạn đau khổ và trong giờ phút lâm tử.
Sự vội vã và bị chao đảo ngược xuôi trong thời đại làm cho con người cảm thấy mình bị đời buộc qúa tải, vượt xa giới hạn có thể chịu đựng được. Những trông đợi qúa to lớn từ bên ngoài ập đến, cùng những ước vọng đòi hỏi, phải những tham vọng của riêng mình đóng đinh chặt vào đời sống trở nên như là hình ảnh của chính mình.
Tâm hồn đời sống vướng mắc vào tình trạng đó tựa như chú chuột bị nhốt trong vòng lồng quay một chiều mà không sao vượt thoát ra khỏi lồng khung vòng quay đó.
Sức mạnh Thần Linh Chúa là linh dược ban tặng sự yên tĩnh, thời giờ và sự thanh thản cho tâm hồn có lại được bình tĩnh.
Đức Chúa Thánh Thần, Thần khí Thiên Chúa là người bạn đồng hành trung thành, là người bạn cho tâm hồn con người
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”( Mt 11, 28-30)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày thứ năm
“Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.”
Lời cầu xin ca tụng nầy nói lên Thần Linh Chúa là nguồn ánh sáng tự nơi chính Ngài phát chiếu tỏa ra. Ánh sáng thần linh Chúa không phải là bất cứ ánh sáng nào làm chói mắt con người, không là bề mặt bên ngoài hay ánh quang hào nhoáng rực rỡ quyến rũ, cám dỗ lôi cuốn làm hoa mắt con người..
Ánh sáng thần linh Chúa chiếu soi vào tầng đời sống của con người, nơi thâm sâu tận trong tâm hồn. Ánh sáng nầy chiếu xuyên thủng qua những tập qúan gây trở ngại vướng trở, làm rơi những mặt nạ che phủ bộ mặt thật cuộc sống.
Sức mạnh thần linh Chúa là sự trợ giúp cho cuộc hành trình nội tâm và là chìa khóa dẫn đưa đến niềm hạnh phúc đích thực cho đời sống.
“Nhưng, như đã chép: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.10 Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.11 Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa.12 Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.” * 1 cor. 2,9-12)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày Thứ sáu
“Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Sức mạnh thần linh Chúa ngay từ lúc khởi thủy đã có mặt vào công trình sáng tạo vũ trụ, sự sống do Thiên Chúa thực hiện. Hơi thở thần linh Chúa, sức mạnh thần linh Chúa, bay bao phủ trên mặt nước khi vũ trụ còn trong hoang sơ u tối, như Kinh Thánh thuật lại.( ST 1, 1- 2).
Thiên Chúa đã thổi hơi thần linh của Ngài vào thân thể hài con người do Thiên Chúa làm thành từ bùn đất, để cho có sự sống.( St 2,7) trở nên tạo vật sinh động giống hình ảnh của Thiên Chúa. Hơi thở của Thiên Chúa là nền tảng căn bản cho mọi sự sống được Thiên Chúa tạo dựng nên. Thánh Gioan tông đồ đã viết: Con người chúng ta được sinh thành từ hơi thở thần linh Chúa. (Ga 3,3). Tất cả mọi sự sống đều qui hướng diễn tả về việc làm tràn đầy sức sống của Ngài và từ đó có sức năng động phát triển.
Sức mạnh thần linh Thiên Chúa làm cho mọi loài thụ tạo có được sự sinh động và được chúc phúc lành. Nền tảng căn bản linh thiêng này của Thần linh Chúa liên quan mật thiết chặt chẽ với sự lành mạnh của thân thể con người, như nhà thơ Juvenal người Roma đã có suy tư, mà ngày nay trở thành phương châm cho đời sống con người: “Mens sana in corpore sano- Một tâm hồn lành mạnh trong một thân thể khoẻ mạnh. ”.
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến canh tân bộ mặt trái đất.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin chiếu giãi ánh sáng của Chúa vào linh hồn chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ghi khắc lề luật của Chúa trong tâm trí chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở cho chúng con kho tàng hồng ân của Chúa.” ( Kinh cầu Đức Chúa Thánh Thần)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày thứ bảy
Xin rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích.
Ân đức chữa lành của Thần linh Chúa lan tỏa khắp cả toàn thể thân thân thể và nội tâm linh hồn con người. Khi sức mạnh thần linh Chúa xâm nhập vào tâm hồn con người, muốn thúc đẩy qúa trình sự thay đổi từ đau buồn thương tích, từ tình trạng thiếu trong sáng vẩn đục u tối, từ cung cách khép kín thiếu lòng nhân hậu bác ái, từ sự cứng nhắc chai cứng cố chấp một chiều… từng bước trở thành người có nếp sống tỉnh ngộ trong sáng có niềm vui, tâm trí trở nên suy nghĩ và xử sự lành mạnh kính trọng sự sống nơi con người cùng nơi thiên nhiên, cởi mở hướng về sự tích cực hòa nhã.
Thần khí Chúa giúp con mắt tâm hồn có tầm nhìn trải rộng ra vùng chân trời vượt qua ngưỡng cửa đời sống của chính mỗi người. Thần khí Chúa mang sức sống động đến vùng chỗ khô cạn, vùng lạt lẽo tẻ nhạt, và như thế con người có thể kín múc được đầy đủ trọn vẹn cho đời sống.
Sức mạnh Thần linh Chúa mang đến cho tâm hồn con người làn nước sự tươi mát trong lành, và làm cho tiến trình chữa lành lan tỏa nơi toàn con người.
“ Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” ( Ga 14,26)
“Ngài là Tia sáng thiên đình,
Ngài là Tác Giả của tất cả mọi điều thiện hảo,
Ngài là Nguồn Nước thiên cung,
Ngài là Ngọn Lửa thiêu đốt,
Ngài là Đức Ái nhiệt tình,
Ngài là Dầu Xức thiêng liêng.” ( Kinh cầu Đức Chúa Thánh Thần)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày Thứ tám
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Sức mạnh thần linh Chúa biểu hiện qua hình ảnh vừa là làn nước tẩy rửa trong mát dịu hiền, cùng vừa là ngọn lửa cháy sáng tỏa hơi nóng nồng ấm, và thiêu đốt. Tẩy rửa cho thanh sạch, làm tươi mát và sưởi ấm trong tâm hồn con người bài trừ cho khỏi dấu vết sự u buồn, sự dữ tiêu cực, sự lạnh lẽo và sự tê liệt thất vọng chán nản.
Những thói quên bên ngoài cùng những rào cản làm đời sống nội tâm bị tê liệt vướng trở, nhưng qua ân đức sức mạnh Thần linh Chúa được bài trừ đẩy lùi ra xa, để có đời sống mới qui hướng về Thiên Chúa, Đấng là nguồn sự sống tốt lành thánh thiện.
Bước đường đời sống sai lạc, khúc đoạn đường đời sống gặp chông gai khó khăn, đời sống lạc mất phương hướng trên hành trình được ân đức sức mạnh thần linh Chúa soi giúp tìm ra lối đi cho đúng phương hướng. Dân gian cho rằng tìm nhận ra con đường là đích điểm rồi, nhưng không hoàn toàn như vậy, mới đúng một nửa. Con người trong đời sống còn cần một đích điểm tốt lành hữu ích cùng đúng đắn hướng dẫn những con đường đời sống mình nữa.
Sức mạnh sự hướng dẫn này có nguồn gốc phát xuất từ Đức Chúa Thánh Thần, thần linh của Thiên Chúa. Ngài không chỉ là người cùng đồng hành âm thầm yên lặng, nhưng Ngài hướng dẫn đời sống con người đi đúng đường đời sống.
“Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi.25 Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần.26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.28 Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.29 Ta sẽ cứu các ngươi khỏi mọi ô uế. Ta sẽ gọi lúa mì tới và cho nó tăng thêm nhiều. Ta sẽ không để các ngươi phải chịu cảnh đói kém.” ( Tiên tri Ezechiel 36,24-29)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Ngày Thứ chín
Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời
Sực mạnh thần linh Chúa xưa nay được trình bày diễn tả bằng những hình ảnh nguồn ơn Đức Chúa Thánh Thần, mà người tín hữu Chúa hằng ca tụng cầu khẩn:
“Ngài là Tinh Thần yêu thương và chân thật,
Ngài là Tinh Thần khôn ngoan và thâm hiểu,
Ngài là Tinh Thần huấn dụ và dũng mạnh,
Ngài là Tinh Thần minh thức và thảo hiếu,
Ngài là Tinh Thần kính sợ Chúa,
Ngài là Tinh Thần hồng ân và nguyện cầu,
Ngài là Tinh Thần bình an và nhu hiền,
Ngài là Tinh Thần nết na và thơ ngây,
Ngài là Thánh Thần An Ủi,
Ngài là Thánh Thần Thánh Hóa” ( Kinh cầu Chúa Thánh Thần)
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long