Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #346: Paranormal Ghost Hunting is Dangerous”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà #346: Săn các hồn phách ma quỷ rất nguy hiểm”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Gần đây, một video về một trong những linh hồn đau khổ của chúng tôi cho thấy một quả cầu nhỏ sáng trắng trong suốt có đường kính khoảng 30cm theo sau cô ấy. Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ lũ quỷ: “Ta sẽ luôn dõi theo đứa con của ta, Stephen.” (Bọn quỷ không bao giờ gọi tôi là “Cha”).
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những quả cầu tròn màu trắng nhỏ này; trong mỗi trường hợp, chúng đều là quỷ dữ. Một số xuất hiện trong những ngôi nhà bị nhiễm quỷ. Những quả cầu khác xung quanh những người bị quỷ ám. Nhưng trong mọi trường hợp, chúng đều là quỷ dữ.
Thỉnh thoảng, quỷ dữ xuất hiện trong thế giới vật chất của chúng ta theo những cách khác nhau. Chúng tôi đã từng thấy quỷ dữ xuất hiện dưới dạng “người bóng tối”. Chúng thường là những bóng đen trùm đầu, đôi khi lơ lửng mà không có chân. Trên thực tế, như một phần trong sự phân định ban đầu của chúng tôi, một trong những câu hỏi tôi hỏi là liệu người được trừ tà đã từng thấy biểu hiện của quỷ dữ chưa.
Chúng ta đã thấy những loại hiện tượng siêu nhiên khác trên phim. Nhưng tất cả chúng đều không thể phủ nhận là có thể truy nguyên trực tiếp đến sự hiện diện của quỷ dữ. Một số người cho rằng chúng có thể là người ngoài hành tinh, “linh hồn bị mắc kẹt” hoặc những linh hồn thân thiện. Đây không phải là trải nghiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, đúng là các thiên thần tốt có thể và thực sự đã bước vào thế giới của chúng ta theo những cách đáng kinh ngạc. Nhưng sự xuất hiện của các thiên thần thánh thiện rất khác với quỷ dữ.
Những người điều tra hiện tượng siêu nhiên đã trở nên nổi tiếng và thậm chí còn có chương trình truyền hình riêng. Trong khi một số người có thể bác bỏ những chương trình như vậy, kinh nghiệm của tôi là đôi khi hiện tượng siêu nhiên xuất hiện trên phim. Nhưng tôi nghĩ phần lớn thời gian họ đang đối phó với ma quỷ. Vì vậy, họ đang tự đặt mình vào nguy hiểm về mặt tâm linh.
Một sở thích không lành mạnh về hiện tượng siêu nhiên có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi đã có những người bị quỷ ám sau khi tìm kiếm những trải nghiệm siêu nhiên. Ngoài ra, vào thời điểm đó, họ không ở trong trạng thái ân sủng và cũng có những điểm yếu khác. (Những người ở trong trạng thái ân sủng tình cờ ở trong khu vực bị quỷ ám thường không gặp rủi ro.) Tôi nghĩ những cá nhân săn ma như vậy sẽ thấy họ nghĩ rằng họ đang săn đuổi các linh hồn, nhưng thực tế là các linh hồn ma quỷ đang săn đuổi họ.
Tất cả chúng ta đều được “mã hóa” để có một mong muốn và khát khao về tinh thần. Đây là một điều tốt. Nhưng chúng ta nên tìm kiếm Chúa Thánh Thần, mong muốn thực sự của tâm hồn chúng ta. Chúng ta nên cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và kêu gọi sự giúp đỡ của thiên thần hộ mệnh và các thiên thần thánh thiện; đây là những Linh hồn tốt lành. Chúng ta nên thỏa mãn cơn đói tinh thần của mình bằng Bánh Sự sống...là Chúa Giêsu.
Source:Catholic Exorcism