Xem hình ảnh
Đại hội hằng năm ‘Ngày Thánh Thể’ đã được khai mạc trọng thể tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, Kerens, TX, vào chiều Thứ Năm ngày 12/6/2025, với sự chủ tế của ĐGM Vincente Nguyễn Mạnh Hiếu từ Toronto, Canada, và nhiều linh mục tu sĩ, trong đó có sự hiện diện của quí cha giảng thuyết Matthew Nguyễn Khắc Hy, quí cha Michael Phạm Quang Hồng và quí cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng.
Đặc biệt còn có sự tham dự rất đông đảo của các cha, các thầy và các em dự tu của Tu Hội Nhà Chúa (ngày xưa thường được gọi là Nhà Đức Chúa Trời).
Vào chiều Thứ Năm thì trời vẫn mưa, cơn bão tuần qua còn rơi rớt tới miền quê Kerens TX này và các đồng ruộng, ao hồ, và con suối vẩn còn tràn ngập màu nước lũ. Tuy nhiên không nên vì những tấm hình ‘ướt át’ mà chúng tôi sẽ đem tới cho quí vị làm cho một số quí vị phải nản lòng, vì, vào lúc xế chiều Thứ Năm, bầu trời đã ló dạng một màu ngọc bích xanh tươi, làm cho Cha Hy, vị linh mục giảng thuyết, phải thốt lên trong bài giảng một lời đầy khích lệ là “Nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện mà đã có phép lạ tỏ tường”...
Chúng tôi là những người đi tham dự đại hội thì thích được nghĩ là có một sức mạnh siêu nhiên che chở cho kỳ đại hội này, tuy nhiên ngay từ buổi trưa thì cha viện tưởng, cha Mát-thêu Gẫm Nguyễn Đình Dâng, đã cho chúng tôi biết là sở khí tượng đã thay đổi dự báo, cơn mưa sẽ chấm dứt vào chiều thứ Năm, các ngày kế tiếp sẽ có nắng đẹp, có mây che, có gió mát...là một khí hậu đẹp không khác gì khí hậu mùa xuân.
Người ta thường nói giễu rằng “Nếu bạn không thích khí hậu ở Texas thì...xin hãy đợi một phút thôi” (có nghĩa là hãy chịu khó đợi phút chốc thì sẽ có khí hậu lý tưởng như bạn thích ngay).
Nhưng cái khí hậu thất thường của vùng “đồng cỏ bạt ngàn’ như ở Kerens, Dallas, Ft Worth, Austin...thì nhiều khi đã tạo ra nhữntg “sự cố” đau lòng. Quí chức trong ban tổ chức cho tôi biết rằng họ đã và đang bàn cãi mả chưa giải quyết xong là làm sao để có đủ chỗ tạm trú an toàn cho mọi người nếu trời vẫn tiếp tục mưa, trong khi đó thì nỗ lực ưu tiên vẫn là sửa chữa những thiệt hại do cơn giông đêm trước tàn phá các đồ trang hoàng rất nhiểu...
Quan sát ở trên lễ đài mà thôi, tôi thấy có hai Sơ (dòng Mến Thánh Giá, địa phận Vinh?) đã vất vả thu dọn từ buổi trưa cho tới mãi xế chiều mà vẫn chưa được nghỉ tay...
Tuy nhiên như cha Hy đã nhấn mạnh đến sức mạnh của lời cầu nguyện, tôi lân la đến Nguyện Đường Thánh Thể để dành đôi ba phút thinh lặng mà cầu nguyện cho mình, cho gia đình, cho Hội Thánh và cho.. thế giới. Đây là điểm đến chung của tất cả những ai đã từng tham dự Ngày Thánh Thể, ở đó luôn có hàng trăm bích chương kể lại ‘tát cả’ các ‘phép lạ Thánh Thể’ từ trước đến nay trên toàn Thế giới bằng tiếng Việt và bằng Anh ngữ. Mỗi năm tôi cố đọc thêm càng nhiều phép lạ càng tốt, mà trên mười mấy năm rồi vẫn chưa hết...
Nhà nguyên vắng hoe, tôi tìm đến một chỗ tối và ngồi dựa lưng nhắm mắt trong thinh lặng, giống như nhiều người thường đến đây tìm giây phút nghỉ ngơi trong Chúa, một cách rất riêng tư, âm thầm và lâu dài...Nguyện cầu Chúa mở lòng cho nhiều người được yêu mến Phép Thánh Thể nhiều hơn...
Một vài tiếng động khe khẽ nhưng đủ làm cho tôi thức dậy và tôi nhìn lên thì kìa, chung quanh tôi đã có khá nhiều người cũng đang ngồi cầu nguyện, và ngay trườc bàn thờ, một gia đình nào đó có cha mẹ con cái đã rủ nhau đến viếng Thánh Thể....
Đại hội hằng năm ‘Ngày Thánh Thể’ đã được khai mạc trọng thể tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, Kerens, TX, vào chiều Thứ Năm ngày 12/6/2025, với sự chủ tế của ĐGM Vincente Nguyễn Mạnh Hiếu từ Toronto, Canada, và nhiều linh mục tu sĩ, trong đó có sự hiện diện của quí cha giảng thuyết Matthew Nguyễn Khắc Hy, quí cha Michael Phạm Quang Hồng và quí cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng.
Đặc biệt còn có sự tham dự rất đông đảo của các cha, các thầy và các em dự tu của Tu Hội Nhà Chúa (ngày xưa thường được gọi là Nhà Đức Chúa Trời).
Vào chiều Thứ Năm thì trời vẫn mưa, cơn bão tuần qua còn rơi rớt tới miền quê Kerens TX này và các đồng ruộng, ao hồ, và con suối vẩn còn tràn ngập màu nước lũ. Tuy nhiên không nên vì những tấm hình ‘ướt át’ mà chúng tôi sẽ đem tới cho quí vị làm cho một số quí vị phải nản lòng, vì, vào lúc xế chiều Thứ Năm, bầu trời đã ló dạng một màu ngọc bích xanh tươi, làm cho Cha Hy, vị linh mục giảng thuyết, phải thốt lên trong bài giảng một lời đầy khích lệ là “Nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện mà đã có phép lạ tỏ tường”...
Chúng tôi là những người đi tham dự đại hội thì thích được nghĩ là có một sức mạnh siêu nhiên che chở cho kỳ đại hội này, tuy nhiên ngay từ buổi trưa thì cha viện tưởng, cha Mát-thêu Gẫm Nguyễn Đình Dâng, đã cho chúng tôi biết là sở khí tượng đã thay đổi dự báo, cơn mưa sẽ chấm dứt vào chiều thứ Năm, các ngày kế tiếp sẽ có nắng đẹp, có mây che, có gió mát...là một khí hậu đẹp không khác gì khí hậu mùa xuân.
Người ta thường nói giễu rằng “Nếu bạn không thích khí hậu ở Texas thì...xin hãy đợi một phút thôi” (có nghĩa là hãy chịu khó đợi phút chốc thì sẽ có khí hậu lý tưởng như bạn thích ngay).
Nhưng cái khí hậu thất thường của vùng “đồng cỏ bạt ngàn’ như ở Kerens, Dallas, Ft Worth, Austin...thì nhiều khi đã tạo ra nhữntg “sự cố” đau lòng. Quí chức trong ban tổ chức cho tôi biết rằng họ đã và đang bàn cãi mả chưa giải quyết xong là làm sao để có đủ chỗ tạm trú an toàn cho mọi người nếu trời vẫn tiếp tục mưa, trong khi đó thì nỗ lực ưu tiên vẫn là sửa chữa những thiệt hại do cơn giông đêm trước tàn phá các đồ trang hoàng rất nhiểu...
Quan sát ở trên lễ đài mà thôi, tôi thấy có hai Sơ (dòng Mến Thánh Giá, địa phận Vinh?) đã vất vả thu dọn từ buổi trưa cho tới mãi xế chiều mà vẫn chưa được nghỉ tay...
Tuy nhiên như cha Hy đã nhấn mạnh đến sức mạnh của lời cầu nguyện, tôi lân la đến Nguyện Đường Thánh Thể để dành đôi ba phút thinh lặng mà cầu nguyện cho mình, cho gia đình, cho Hội Thánh và cho.. thế giới. Đây là điểm đến chung của tất cả những ai đã từng tham dự Ngày Thánh Thể, ở đó luôn có hàng trăm bích chương kể lại ‘tát cả’ các ‘phép lạ Thánh Thể’ từ trước đến nay trên toàn Thế giới bằng tiếng Việt và bằng Anh ngữ. Mỗi năm tôi cố đọc thêm càng nhiều phép lạ càng tốt, mà trên mười mấy năm rồi vẫn chưa hết...
Nhà nguyên vắng hoe, tôi tìm đến một chỗ tối và ngồi dựa lưng nhắm mắt trong thinh lặng, giống như nhiều người thường đến đây tìm giây phút nghỉ ngơi trong Chúa, một cách rất riêng tư, âm thầm và lâu dài...Nguyện cầu Chúa mở lòng cho nhiều người được yêu mến Phép Thánh Thể nhiều hơn...
Một vài tiếng động khe khẽ nhưng đủ làm cho tôi thức dậy và tôi nhìn lên thì kìa, chung quanh tôi đã có khá nhiều người cũng đang ngồi cầu nguyện, và ngay trườc bàn thờ, một gia đình nào đó có cha mẹ con cái đã rủ nhau đến viếng Thánh Thể....