1. Ngoại tình bị bắt gặp trên màn hình đại vĩ tuyến: Tự lừa dối, tội lỗi và những câu chuyện chúng ta tự kể với chính mình

Noelle Mering, tác giả chuyên về Đạo đức Công Giáo tại Trung Tâm Luân Lý và Chính Sách Công của Washington có bài viết nhan đề “‘Love’ on a Jumbotron: Self-Deception, Sin, and the Stories We Tell Ourselves” nghĩa là “Tình yêu trong ngoặc kép - Tự lừa dối, tội lỗi và những câu chuyện chúng ta tự kể với chính mình.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng.

Kiss cam đã bắt nguồn từ California vào đầu những năm 1980, và sau đó lan nhanh ra các nước phương Tây. Kiss cam được dùng như một cách để lấp đầy khoảng trống trong giờ giải lao giữa các hiệp của một trận đấu bóng chày chuyên nghiệp, hay thời gian giữa hai tiết mục trong một chương trình văn nghệ, tận dụng khả năng của màn hình video khổng lồ mới được phát minh vào thời điểm đó.

Cách thức hoạt động của nó là máy quay sẽ bất ngờ chiếu vào một cặp nào đó được chọn ngẫu nhiên từ trong khán giả. Theo truyền thống, một nụ hôn sẽ được đáp lại bằng tiếng vỗ tay, reo hò và huýt sáo, trong khi từ chối hôn sẽ bị la ó. Nụ hôn này được coi là một cách giải trí nhẹ nhàng cho sự kiện chính trong thời gian tạm dừng.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2025, trong một buổi hòa nhạc thuộc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Music of the Spheres của Coldplay tại Sân vận động Gillette ở Foxborough, Massachusetts, một cặp đang ôm nhau đã xuất hiện trên Kiss cam của địa điểm trong phân đoạn “Jumbotron Song” của ban nhạc, nơi ca sĩ chính Chris Martin ứng biến lời bài hát về những khán giả được chiếu trên màn hình. Cặp này đã phản ứng bằng cách cố gắng tránh máy quay, thu hút sự chú ý trực tuyến. Nhận thấy sự miễn cưỡng của họ, Martin đã bình luận từ sân khấu, “Hoặc là họ đang ngoại tình hoặc họ đang rất ngại ngùng”, một nhận xét đã thu hút sự chú ý vào khoảnh khắc đó và làm tăng thêm phản ứng của khán giả. Một video về khoảnh khắc này đã lan truyền, nhận được hơn 90 triệu lượt xem trên TikTok.

Hai người này sau đó được xác định là Andy Byron và Kristin Cabot, giám đốc điều hành của một công ty khởi nghiệp công nghệ tên là Astronomer. Truyền thông đưa tin cả hai đều đã kết hôn với người khác, và những người này không có mặt tại buổi hòa nhạc, dẫn đến suy đoán về khả năng có mối quan hệ ngoại tình.

Sau khi bị dư luận soi mói, công ty Astronomer đã cho cả Byron và Cabot nghỉ việc và bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ. Hôn nhân của hai người này cũng có thể phải tan vỡ. Vụ việc đã được bàn tán rộng rãi trực tuyến, dẫn đến các meme /mim/ trên mạng xã hội, châm biếm trên các chương trình truyền hình và các cuộc tranh luận sôi nổi.

Chẳng ai ngờ tội lỗi của mình lại được phơi bày trên màn hình lớn. Ấy vậy mà, đó lại chính xác là những gì đã xảy ra với Giám đốc Andy Byron của Astronomer và Giám đốc nhân sự Kristin Cabot. Cả hai đều đã kết hôn với người khác, nhưng vẫn hạnh phúc ôm ấp nhau — như một cặp nồng ấm hạnh phúc như hàng ngàn cặp đôi vô danh đang lắc lư theo điệu nhạc của Coldplay tại một sân vận động túc cầu.

Sự ẩn danh đó kết thúc khi một Kiss cam biến họ thành tâm điểm của sự hả hê lan truyền, với một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới tuyên bố điều hiển nhiên: Họ dường như đang ngoại tình.

Là một chuyên gia về tâm lý, tôi đã từng nói chuyện với biết bao những cặp ngoại tình khác. Thành ra, tôi chắc rằng cặp này có thể đưa ra hàng loạt lý do biện minh: một người bạn đời xa cách về mặt tình cảm, một mối liên kết sâu sắc và không thể chối cãi, một vết thương cũ mà mối quan hệ mới này dường như đã xoa dịu. Từ sâu thẳm bên trong, họ có lẽ tin rằng hoàn cảnh của mình khác biệt với các trường hợp ngoại tình khác; người ta thì bậy bạ, nhưng chúng tôi thì khác, chúng tôi có một tình yêu chân thành, sâu sắc, và hấp dẫn...

Đó chính là vấn đề của những tội lỗi dai dẳng: Theo thời gian, chúng ta trở nên chai sạn với chúng. Chúng ta muốn tiếp tục, nên tìm cách che giấu những thực tế trần trụi. Tất cả chúng ta đều làm điều này ở một mức độ nào đó - tạo ra những câu chuyện khiến lựa chọn của chúng ta trở nên tất yếu, có thể tha thứ, thậm chí cao quý. Có rất nhiều cách để chúng ta, những người hiểu rõ hoàn cảnh của mình, có thể tìm ra những dị biệt, sự phức tạp và các yếu tố giảm nhẹ.

Nhưng vấn đề là: Theo một nghĩa nào đó, hai người đó hiểu rõ hoàn cảnh của mình hơn bất kỳ ai trong số những người đang lướt web và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó. Nhưng theo một nghĩa khác, quan trọng hơn, họ lại hoàn toàn không có góc nhìn thực tế nào về sự thật. Họ đã lợi dụng những dị biệt tinh tế để che giấu bản thân.

Bản năng trốn tránh trỗi dậy ngay khi máy quay bắt được hình ảnh họ, bởi vì trốn tránh chính là nhịp đập của một mối tình, cũng như mọi tội lỗi khác. Có lẽ cần một ngôi sao nhạc pop tầm cỡ thế giới và một góc nhìn từ trên cao – theo đúng nghĩa đen – để hiện thực được hiện ra: Đây không phải tình yêu, không phải sự chân thành hay định mệnh. Nó chỉ là một câu chuyện cũ rích về một mối tình nhạt nhẽo. Nó nhàm chán như tội lỗi.


Source:National Catholic Register

2. Bị bắt gặp trên Kiss Cam: 8 bài học Công Giáo từ một vụ bê bối lan truyền

Trong một trường hợp hi hữu đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, một phụ nữ và một người đàn ông có tiếng tăm trong xã hội Mỹ đã vô tình bị bắt gặp ngoại tình khi camera của một buổi biểu diễn văn nghệ của ban nhạc Coldplay, thu hút hàng chục ngàn người tham dự, chiếu vào họ. Để tránh tiếng xấu, công ty Astronomer đã đuổi việc cả 2 người. Cố nhiên, đối với gia đình của 2 người, đó lại càng là một sự sỉ nhục lớn.

Tác giả Patti Maguire Armstrong, có bài nhận định về thái độ của người Công Giáo trước câu chuyện này với nhan đề “Caught on the Kiss Cam: 8 Catholic Lessons From a Scandal That Went Viral”, nghĩa là “Bị bắt gặp trên Kiss Cam: 8 bài học Công Giáo từ một vụ tai tiếng đang lan truyền.”

Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

“Hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc là họ quá nhút nhát”, ca sĩ chính của Coldplay, Chris Martin, đã nói đùa về phản ứng được ghi lại bằng Kiss cam tại một buổi hòa nhạc ngày 16 tháng 7 ở Massachusetts. Suy đoán của anh hóa ra lại đúng sau khi Giám đốc của Astronomer, Andy Byron, và giám đốc nhân sự của ông, Kristin Cabot, chuyển từ vui mừng sang kinh hãi rồi bỏ trốn đi khi bị camera bắt gặp đang âu yếm.

Lúc đầu, tôi bật cười trước một số trò đùa và màn tái hiện trên các camera khác, tại các sự kiện thể thao và hơn thế nữa. Tôi đã cười cùng với hai người quyền lực trên toàn thế giới, chẳng màng đến đạo đức — huống hồ là gia đình, công ty và đồng nghiệp — từ đỉnh cao của sự kiêu ngạo trở thành nỗi nhục nhã toàn cầu chỉ trong vài giây.

Nhưng rồi lương tâm Công Giáo mách bảo tôi: Chúa muốn tôi đáp lại thế nào? Đức tin của tôi dạy tôi điều gì?

Tôi từng viết cho tờ National Enquirer, một tờ báo chuyên biến xì căng đan thành trò chơi thể thao thu hút khán giả. Tôi đã từ bỏ nó cách đây hàng thập niên khi đức tin Công Giáo được khơi dậy dẫn dắt tôi nhận ra rằng viết cho họ cũng giống như bán linh hồn mình cho Satan. Trước đây, tôi từng làm công tác xã hội, với động lực là mong muốn giúp đỡ mọi người — điều này trái ngược với việc kiếm tiền bằng cách làm nhục và chế giễu họ.

Vậy mà tôi chẳng thấy thương hại gì cho những đồng nghiệp ngoại tình. Vậy thì làm sao tôi có thể khơi dậy lòng trắc ẩn và tình yêu Kitô giáo? Tôi đã suy ngẫm tám lời dạy Công Giáo để khơi dậy tình yêu thương và lòng thương xót như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta — và để rút ra vài bài học cho bản thân.

Thứ nhất: Hãy đối xử với người khác như bạn muốn họ đối xử với mình (Nguyên tắc Vàng). Tôi không hề cảm thông cho cặp đôi đã gây ra tội lỗi — nhưng hãy tưởng tượng cảnh con trai, con gái, anh chị em ruột hay cha mẹ bị bắt quả tang phạm tội và bị biến thành trò cười cho thiên hạ. Thật là một gánh nặng, từ đó khơi dậy lòng trắc ẩn và cầu nguyện cho những nạn nhân vô tội.

Thứ hai: Theo Nguyên tắc vàng: Tôi có muốn mọi người vui mừng khi tôi thất bại không — ngay cả khi chính những khiếm khuyết cá nhân của tôi góp phần gây ra điều đó?

Thứ ba: “Bất cứ điều gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta, tức là các ngươi làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40). Chúa Giêsu đã từng chịu đựng – mặc dù bất công – bị chế giễu và cười nhạo. Ngài đau đớn khi chúng ta đau đớn. Bằng cách cầu nguyện cho sự ăn năn và cho tội nhân quay về với Chúa Giêsu, chúng ta cầu xin ơn cứu rỗi cho họ, điều này phù hợp với ý muốn của Chúa.

Thứ tư: “Kiêu ngạo đi trước sự sa ngã.” Đó là bài học được khắc họa trong vài giây bối rối ấy. Nó nhắc nhở chúng ta rằng kiêu ngạo là một cám dỗ mạnh mẽ, gặm nhấm tâm hồn mỗi người.

Thứ năm: Khi người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình (Ga 8:1-11) sắp bị ném đá, Chúa Giêsu phán rằng “ai chưa từng phạm tội” phải là người ném đá trước. Sau khi làm im lặng những kẻ đang hả hê tố cáo, Ngài bảo người phụ nữ “hãy đi và đừng phạm tội nữa”.

Thứ sáu: “Tro bụi trở về tro bụi.” Câu nói trong tang lễ trong Sách Cầu Nguyện Chung nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta khởi đầu và kết thúc đều là cát bụi. Điều đó có nghĩa là “có tất cả” chẳng khác nào không có gì nếu không có Chúa ở trung tâm. Cặp này dường như đã có tất cả — vậy mà giờ đây họ chẳng còn gì cả. Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu ban tặng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, một cách nhưng không.

Thứ bẩy: Đừng lấy những thứ không phải của mình. Tình dục ngoài hôn nhân không phải là của mình. Nhưng ngay cả khi bạn lấy một thứ đơn giản như kẹp giấy ở nơi làm việc và bị phát hiện, vẫn có một sự sỉ nhục đến từ việc nghĩ rằng luật đạo đức không áp dụng cho bạn.

Thứ tám: Đừng bao giờ sống như thể không có ai đang dõi theo. Luôn có người dõi theo bạn — đó là Chúa.

Sự sỉ nhục còn hơn địa ngục. Xét đến hậu quả đời đời của việc ngoại tình không ăn năn, việc bị phát hiện trong đời này — nếu điều đó dẫn đến sự ăn năn — sẽ rất đáng giá. Đây là một bài học khó khăn mà cặp này đang học, nhưng hãy tưởng tượng nhiều năm sau, ảnh hưởng mà cả hai có thể mang lại nếu họ thú nhận sự kiêu ngạo và tội lỗi trước đây, rồi đến với Chúa Giêsu trong sự khiêm nhường, chấp nhận một lối sống mới vì Ngài.

Những suy nghĩ này giúp tôi nhớ lại: Tôi cũng là một tội nhân. Tôi cũng khao khát lòng thương xót. Và chẳng phải là kiêu ngạo khi cười nhạo người khác, cảm thấy mình hơn họ sao? Nếu tôi cầu nguyện cho họ và gia đình họ thay vì cười nhạo, tôi đang làm theo lời dạy của Chúa Giêsu và tìm kiếm ý muốn của Chúa để đánh bại âm mưu của kẻ ác.

Điều quan trọng nhất là sự cứu rỗi các linh hồn — vậy làm sao chúng ta có thể không cầu nguyện cho sự cứu rỗi của họ? Đó là điều Chúa muốn. Và đó cũng nên là điều chúng ta muốn.


Source:National Catholic Register

3. Bối cảnh: Ngày Thế giới dành cho Ông bà và Người cao tuổi

Ngày 27 tháng 7, Giáo hội kỷ niệm Ngày Thế giới dành cho Ông bà và Người cao tuổi lần thứ 5. Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhân ngày này có tựa đề “Phúc cho những ai không mất hy vọng” (x. Sách Huấn Ca 14:2).

Vào ngày 31 Tháng Giêng năm 2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố thành lập Ngày Thế giới dành cho Ông bà và Người cao tuổi, “sẽ được tổ chức trên toàn Giáo hội vào mỗi năm vào Chúa Nhật thứ tư của tháng 7, gần với lễ Thánh Joachim và Anna, 'ông bà' của Chúa Giêsu.”

“Chúa Thánh Thần vẫn khơi dậy những suy nghĩ và lời khôn ngoan nơi người cao tuổi ngày nay: tiếng nói của họ thật quý giá vì nó ca ngợi Thiên Chúa và gìn giữ cội nguồn dân tộc,” Đức Giáo Hoàng giải thích. “Họ nhắc nhở chúng ta rằng tuổi già là một món quà, và ông bà là sợi dây liên kết giữa các thế hệ, truyền lại kinh nghiệm sống và đức tin cho thế hệ trẻ. Ông bà thường bị lãng quên, và chúng ta quên mất kho tàng quý báu này, đó là gìn giữ cội nguồn và truyền lại.”

Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ tuyên bố rằng “các giám mục Hoa Kỳ đã chấp thuận việc chuyển ngày kỷ niệm Ngày Thế giới dành cho Ông bà và Người cao tuổi tại Hoa Kỳ sang tuần đầu tiên sau Ngày Lao động (ngày 6 và 7 tháng 9 năm 2025) để trùng với Ngày Ông bà (và Người cao tuổi) Quốc gia tại Hoa Kỳ như nhiều cộng đồng địa phương, trường học và giáo xứ đã kỷ niệm trong một thời gian.”

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố các tài liệu cho ngày này. Ngoài thông điệp của Đức Giáo Hoàng Lêô, các thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong ngày (2021-2024) cũng có sẵn trên trang web của Vatican.


Source:Catholic World News

4. Huấn đức của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật

Chúa Nhật, 27 Tháng Chín, Giáo Hội trên toàn thế giới cử hành Chúa Nhật thứ 17 Mùa Quanh Năm.

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật vui vẻ!

Tin Mừng hôm nay trình bày việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ Kinh Lạy Cha (x. Lc 11:1-13). Đây là lời cầu nguyện hiệp nhất tất cả các Kitô hữu, trong đó Chúa mời gọi chúng ta gọi Thiên Chúa là “Abba”, “Cha”, với “sự đơn sơ, lòng tin tưởng của con cái… sự can đảm, niềm xác tín được yêu thương” như con trẻ (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 2778).

Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo diễn tả điều này rất rõ: “Kinh Lạy Cha mặc khải chúng ta cho chính mình, đồng thời mặc khải Chúa Cha cho chúng ta” (sđd, 2783). Thật vậy, điều này thật đúng, vì chúng ta càng cầu nguyện với Cha trên trời với lòng tin tưởng, chúng ta càng khám phá ra mình là những người con được yêu thương và càng hiểu biết tình yêu cao cả của Người (x. Rm 8:14-17).

Tin Mừng hôm nay tiếp tục mô tả những đặc điểm của tình phụ tử Thiên Chúa qua những hình ảnh sống động: hình ảnh một người thức dậy giữa đêm khuya để giúp bạn mình chào đón một vị khách bất ngờ; và hình ảnh một người cha mẹ luôn quan tâm đến việc ban tặng những điều tốt đẹp cho con cái.

Những hình ảnh này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ quay lưng lại với chúng ta khi chúng ta đến với Người, ngay cả khi chúng ta đến gõ cửa muộn, có lẽ sau những sai lầm, những cơ hội bị bỏ lỡ, những thất bại, hay thậm chí, để chào đón chúng ta, Người phải “đánh thức” những người con đang ngủ yên ở nhà (x. Lc 11:7). Thật vậy, trong đại gia đình Hội Thánh, Chúa Cha không ngần ngại cho tất cả chúng ta tham gia vào từng cử chỉ yêu thương của Người. Chúa luôn lắng nghe chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với Người. Nếu đôi khi Người đáp lại theo những cách thức hoặc đôi khi khó hiểu, thì đó là vì Người hành động với sự khôn ngoan và quan phòng, vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Vậy nên, ngay cả trong những khoảnh khắc này, chúng ta đừng ngừng cầu nguyện — và cầu nguyện với lòng tin tưởng — vì nơi Người, chúng ta sẽ luôn tìm thấy ánh sáng và sức mạnh.

Khi đọc Kinh Lạy Cha, ngoài việc cử hành ân sủng được làm con Thiên Chúa, chúng ta còn bày tỏ cam kết đáp lại ân sủng này bằng cách yêu thương nhau như anh chị em trong Chúa Kitô. Suy niệm về điều này, một trong các Giáo phụ đã viết: “Chúng ta phải nhớ... và biết rằng khi chúng ta gọi Thiên Chúa là ‘Cha chúng ta’, chúng ta phải cư xử như con cái Thiên Chúa” (Thánh Cyprianô thành Carthage, De Dom. orat., 11), và một vị khác nói thêm: “Bạn không thể gọi Thiên Chúa nhân từ là Cha của bạn nếu bạn vẫn giữ một trái tim tàn nhẫn và vô nhân đạo; vì trong trường hợp này, bạn không còn dấu ấn nhân từ của Cha trên trời nữa” (Thánh Gioan Kim Khẩu, De orat. Dom., 3). Chúng ta không thể cầu nguyện với Thiên Chúa như “Cha” rồi lại trở nên khắc nghiệt và vô cảm với người khác. Thay vào đó, điều quan trọng là để bản thân được biến đổi bởi lòng nhân từ, sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Người, để dung mạo Người được phản chiếu trong chúng ta như trong một tấm gương.

Anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta, qua lời cầu nguyện và đức ái, cảm nhận được tình yêu thương và yêu thương như Thiên Chúa yêu thương chúng ta: với sự cởi mở, kín đáo, quan tâm lẫn nhau và không lừa dối. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria giúp chúng ta đáp lại lời mời gọi này, để chúng ta có thể thể hiện sự dịu dàng của khuôn mặt Chúa Cha.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau:

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta cử hành Ngày Thế giới lần thứ năm dành cho Ông bà và Người cao niên, với chủ đề: “Phúc cho những ai không mất hy vọng.” Chúng ta hãy nhìn ông bà và người cao niên như những chứng nhân của hy vọng, có khả năng chỉ đường cho các thế hệ mới. Chúng ta đừng bỏ rơi họ, nhưng hãy cùng họ xây dựng một mối dây yêu thương và cầu nguyện.

Trái tim tôi gần gũi với tất cả những người đang đau khổ vì xung đột và bạo lực trên khắp thế giới. Đặc biệt, tôi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc đụng độ dọc biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, đặc biệt là trẻ em và các gia đình phải di tản. Xin Hoàng tử Hòa bình soi sáng cho mọi người tìm kiếm đối thoại và hòa giải.

Tôi cũng cầu nguyện cho các nạn nhân bạo lực ở miền Nam Syria.

Tôi đang theo dõi với mối quan tâm sâu xa về tình hình nhân đạo khốn khổ ở Gaza, nơi dân thường đang phải chịu đựng nạn đói nghiêm trọng và vẫn phải đối diện với bạo lực và cái chết. Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi chân thành của tôi về một lệnh ngừng bắn, trả tự do cho các con tin và tôn trọng hoàn toàn luật nhân đạo.

Mỗi con người đều có một phẩm giá vốn có, được chính Thiên Chúa ban tặng. Tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan trong các cuộc xung đột hãy nhìn nhận phẩm giá này và chấm dứt mọi hành động vi phạm nó. Tôi kêu gọi các cuộc đàm phán nhằm bảo đảm một tương lai hòa bình cho tất cả các dân tộc, và loại bỏ bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho nó.

Tôi phó thác cho Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, các nạn nhân vô tội của các cuộc xung đột và những nhà lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết chúng.

Tôi xin chào mừng các bạn từ Đài Phát thanh Vatican/Vatican News, một cơ quan, để gần gũi hơn với các tín hữu và khách hành hương trong Năm Thánh, đã cùng với tờ Quan Sát Viên Rôma khánh thành một trạm nhỏ dưới hàng cột Bernini. Cảm ơn các bạn đã phục vụ bằng nhiều ngôn ngữ, giúp tiếng nói của Đức Giáo Hoàng đến với thế giới. Và xin cảm ơn tất cả các nhà báo đã đóng góp vào việc truyền đạt hòa bình và chân lý.

Tôi chào tất cả các bạn đến từ Ý và từ nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là các bậc ông bà từ San Cataldo, các tu sĩ trẻ dòng Capuchin từ Âu Châu, các ứng sinh Thêm sức từ cụm giáo xứ Grantorto-Carturo, các bạn trẻ từ Montecarlo di Lucca, và các Hướng đạo sinh Licata.

Tôi đặc biệt trân trọng chào đón các bạn trẻ từ nhiều quốc gia đã quy tụ tại Rôma nhân dịp Năm Thánh Giới Trẻ. Tôi hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để mỗi người trong các bạn gặp gỡ Chúa Kitô, và được Người củng cố đức tin và cam kết theo Chúa Kitô với đời sống trọn vẹn.

Tôi chào đón các tín hữu từ Kearny (New Jersey), nhóm Giải thưởng Âm nhạc Công Giáo và Học viện Mùa hè EWTN. Tôi cũng đặc biệt trân trọng chào đón các bạn trẻ từ nhiều quốc gia đã quy tụ tại Rôma nhân dịp Năm Thánh Giới Trẻ, bắt đầu vào ngày mai. Tôi hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để mỗi người trong các bạn gặp gỡ Chúa Kitô, và được Người củng cố đức tin và cam kết theo Chúa Kitô với đời sống trọn vẹn.

Tôi đặc biệt trân trọng chào đón các bạn trẻ từ nhiều quốc gia đã quy tụ về Rôma nhân dịp Năm Thánh Giới Trẻ. Tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội để mỗi người trong các bạn gặp gỡ Chúa Kitô, và được Người củng cố đức tin và quyết tâm theo Chúa Kitô với đời sống trọn vẹn.

Tối nay, cuộc rước kiệu “Madonna Fiumarola” sẽ diễn ra trên sông Tiber. Mong rằng tất cả những ai tham gia vào truyền thống Đức Mẹ Maria tuyệt vời này sẽ học được từ Mẹ Chúa Giêsu cách sống Tin mừng trong cuộc sống hằng ngày! Tôi chúc tất cả các bạn một Chúa Nhật đầy ơn phúc!