Giáo xứ Lý Nhân Tgp. Hà Nội mừng Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ V
XEM HÌNH
Chúa nhật, ngày 27/7/2025, Giáo xứ Lý Nhân, hạt Lý Nhân, Tgp. Hà Nội vui mừng tổ chức Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ V để chúc mừng và tri ân các cụ cao tuổi trong Giáo xứ.
Vào lúc 7h00, chương trình bắt đầu với vũ điệu “Nhà mình rất vui” do các em thiếu nhi trong Giáo xứ thể hiện, để gửi tới quý ông bà và cộng đoàn.
Sau khi cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, Thầy xứ Phao-lô Nguyễn Thanh Tuyền giới thiệu lại lịch sử ngày lễ này và ý nghĩa sứ điệp Ngày Thế giới Ông Bà lần thứ V của Đức Thánh Cha Lê-ô XIV với chủ đề: “Phúc cho ai không mất niềm hy vọng” (X. Hc 14,2). Tiếp đó, Cha xứ An-tôn Nguyễn Văn Độ chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ và có lời chúc mừng tới tất cả các cụ, các ông bà trong toàn Giáo xứ.
Sau đó, Cha xứ mời gọi quý cụ chia sẻ kinh nghiệm về đời sống cũng như đức tin và niềm hy vọng của quý cụ trong tuổi già. Cha cũng mời gọi con cháu của quý cụ chia sẻ kinh nghiệm về việc sống chung với các cụ cao tuổi.
Khi được hỏi: “Các cụ có ước mong gì trong tuổi già?”, hầu hết đều chia sẻ rằng các cụ mong Chúa ban cho sức khỏe và sự minh mẫn để có thể tiếp tục sống vui vẻ bên con cháu.
Bên cạnh đó, một người cháu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ông bà – những người đã yêu thương và chăm sóc anh từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Một người con cũng chia sẻ rằng anh rất trân quý công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đối với anh, khi cha mẹ bước vào tuổi già chính là cơ hội quý báu để người con được đáp đền và báo hiếu.
Tuy nhiên, khi được hỏi: “Bạn có mong muốn được sống đến tuổi già không?”, nhiều người trong thế hệ con cháu lại bày tỏ nỗi lo sợ – sợ bệnh tật, sợ sự bất lực và cô đơn.
Những chia sẻ chân thành ấy cho thấy: tuổi già là một giai đoạn đáng quý và đáng trân trọng, nhưng cũng là thời kỳ dễ bị tổn thương, đối diện với nhiều khó khăn và cô đơn. Vì vậy, hơn bao giờ hết, những người cao tuổi cần được con cháu yêu thương, quan tâm và nâng đỡ nhiều hơn nữa trong đời sống vật chất cũng như tinh thần.
Tiếp đến, các em thiếu nhi và con cháu quý cụ trao quà và tặng hoa để chúc mừng và tri ân đến ông bà của mình.
Ngày lễ tiếp tục với việc Cha xứ An-tôn trao ban Bí tích Xức Dầu cho quý cụ cao tuổi, để nhờ bí tích này các cụ có thêm ơn Chúa và thêm mạnh sức trong tuổi già.
Sau khi cử hành Bí tích Xức Dầu, cộng đoàn Giáo xứ sốt sắng tham dự Thánh lễ Chúa nhật 17 thường niên, với ý hướng cầu nguyện cho tất cả những bậc ông bà và người cao tuổi trên toàn thế giới, nhất là những bậc cao niên trong Giáo xứ.
Ngày lễ diễn ra trong bầu không khí hân hoan vui mừng và đầy tràn niềm tri ân đến quý cụ, quý ông bà là những người đã dành hết cuộc đời để sống đức tin và chăm lo cho con cháu. Kính chúc quý cụ, quý ông bà luôn tràn đầy hồng ân Chúa để luôn sống vui tươi và hy vọng vào Chúa trong tuổi già.
Ước mong ngày lễ như một lời nhắc nhở thường niên cho tất cả bậc con cháu, biết nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của các đấng bậc, đồng thời cũng nhắc nhớ chúng ta về một nền văn hóa biết ơn và tri ân các thế hệ tiền bối.
Bài viết : Thầy Phaolô Tuyền
XEM HÌNH
Chúa nhật, ngày 27/7/2025, Giáo xứ Lý Nhân, hạt Lý Nhân, Tgp. Hà Nội vui mừng tổ chức Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ V để chúc mừng và tri ân các cụ cao tuổi trong Giáo xứ.
Vào lúc 7h00, chương trình bắt đầu với vũ điệu “Nhà mình rất vui” do các em thiếu nhi trong Giáo xứ thể hiện, để gửi tới quý ông bà và cộng đoàn.
Sau khi cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, Thầy xứ Phao-lô Nguyễn Thanh Tuyền giới thiệu lại lịch sử ngày lễ này và ý nghĩa sứ điệp Ngày Thế giới Ông Bà lần thứ V của Đức Thánh Cha Lê-ô XIV với chủ đề: “Phúc cho ai không mất niềm hy vọng” (X. Hc 14,2). Tiếp đó, Cha xứ An-tôn Nguyễn Văn Độ chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ và có lời chúc mừng tới tất cả các cụ, các ông bà trong toàn Giáo xứ.
Sau đó, Cha xứ mời gọi quý cụ chia sẻ kinh nghiệm về đời sống cũng như đức tin và niềm hy vọng của quý cụ trong tuổi già. Cha cũng mời gọi con cháu của quý cụ chia sẻ kinh nghiệm về việc sống chung với các cụ cao tuổi.
Khi được hỏi: “Các cụ có ước mong gì trong tuổi già?”, hầu hết đều chia sẻ rằng các cụ mong Chúa ban cho sức khỏe và sự minh mẫn để có thể tiếp tục sống vui vẻ bên con cháu.
Bên cạnh đó, một người cháu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ông bà – những người đã yêu thương và chăm sóc anh từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Một người con cũng chia sẻ rằng anh rất trân quý công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đối với anh, khi cha mẹ bước vào tuổi già chính là cơ hội quý báu để người con được đáp đền và báo hiếu.
Tuy nhiên, khi được hỏi: “Bạn có mong muốn được sống đến tuổi già không?”, nhiều người trong thế hệ con cháu lại bày tỏ nỗi lo sợ – sợ bệnh tật, sợ sự bất lực và cô đơn.
Những chia sẻ chân thành ấy cho thấy: tuổi già là một giai đoạn đáng quý và đáng trân trọng, nhưng cũng là thời kỳ dễ bị tổn thương, đối diện với nhiều khó khăn và cô đơn. Vì vậy, hơn bao giờ hết, những người cao tuổi cần được con cháu yêu thương, quan tâm và nâng đỡ nhiều hơn nữa trong đời sống vật chất cũng như tinh thần.
Tiếp đến, các em thiếu nhi và con cháu quý cụ trao quà và tặng hoa để chúc mừng và tri ân đến ông bà của mình.
Ngày lễ tiếp tục với việc Cha xứ An-tôn trao ban Bí tích Xức Dầu cho quý cụ cao tuổi, để nhờ bí tích này các cụ có thêm ơn Chúa và thêm mạnh sức trong tuổi già.
Sau khi cử hành Bí tích Xức Dầu, cộng đoàn Giáo xứ sốt sắng tham dự Thánh lễ Chúa nhật 17 thường niên, với ý hướng cầu nguyện cho tất cả những bậc ông bà và người cao tuổi trên toàn thế giới, nhất là những bậc cao niên trong Giáo xứ.
Ngày lễ diễn ra trong bầu không khí hân hoan vui mừng và đầy tràn niềm tri ân đến quý cụ, quý ông bà là những người đã dành hết cuộc đời để sống đức tin và chăm lo cho con cháu. Kính chúc quý cụ, quý ông bà luôn tràn đầy hồng ân Chúa để luôn sống vui tươi và hy vọng vào Chúa trong tuổi già.
Ước mong ngày lễ như một lời nhắc nhở thường niên cho tất cả bậc con cháu, biết nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của các đấng bậc, đồng thời cũng nhắc nhớ chúng ta về một nền văn hóa biết ơn và tri ân các thế hệ tiền bối.
Bài viết : Thầy Phaolô Tuyền