Khuôn mặt vị Thánh trẻ Carlo Acutis
Xưa nay, nhất là ngày nay khắp nơi trên thế giới, người trẻ tuổi luôn được qúi trọng đề cao. Người trẻ tuổi là dấu chỉ hình ảnh sức sống mùa xuân đang bung nở phát triển cho đời sống xã hội. Trong lãnh vực tinh thần đức tin đạo gíao cũng cần như thế.
Giáo Hội xưa nay tuyên phong rất nhiều những vị có đời sống đạo đức anh hùng lên hàng bậc Thánh là gương mẫu đời sống đức tin cho mọi người. Trong số những vị Thánh có nhiều vị Thánh trẻ tuổi.
Thánh Dominikus Savio ( 1842-1857)học trò Dòng Don Bosco bên nước Ý, qua đời lúc 14 tuổi, được tôn phong Á Thánh ngày 03.05.1950 và Hiển Thánh ngày 12.06.1954.
Thánh nữ Teresa hài đồng Giesu ( 1873-1897) nữ tu Dòng Kính Carmelo bên Lisieux nước Pháp qua đời lúc 24 tuổi. Ngày 29.04.1923 được tôn phong lên hàng Á Thánh, và ngày 17.05.1925 được tôn phong lên hàng Hiển Thánh.
Thánh Toma Thiện ( 1820-1838) chủng sinh ứng sinh Linh mục. Chủng sinh Toma Thiện có tâm hồn yêu mến,và trung thành với đức tin vào Chúa.
Lịch sử ghi lại cuộc tử đạo của chủng sinh Toma Thiện: “Thấy chú còn trẻ lại khôi ngô, quan bảo nếu chú bỏ đạo thì chẳng những tha mà còn nhận làm con rể và ban cho địa vị. Nhưng chú từ chối: “Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không màng đến chức quyền thế gian”.
Ngày 17-9-1838, vua Minh Mạng châu phê bản án truyền xử giảo chủng sinh Thiện và thừa sai Jaccard - Phan. Án lệnh được thi hành ngày 21-9-1838 tại pháp trường Nhan Biều, bên dòng sông Thạch Hãn, ngoài cổ thành Quảng Trị.
Chủng sinh Tôma Trần Văn Thiện được suy tôn lên bậc chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong là hiển thánh ngày 19-06-1988.
Trong thời thế kỷ 21. máy vi tính, Internet hiện nay Giáo hội có thêm vị Thánh trẻ mới Carlo Acutis.
Carlo Acutis sinh ngày 03.05.1991 bên London, Anh quốc – và qua đời 12.10.2006 Monza, nước Ý, lúc lên 15 tuổi. Anh được Giáo hội phong lên hàng Á Thánh ngày 10.10.2010, và được tôn phong lên hàng Hiển Thánh ngày 07.09.2025.
Vị Thánh trẻ Carlo Acutis xưa kia lúc còn sinh thời trên trần gian là người thanh niên rất có lòng xác tín yêu mến Thánh Thể Chúa Kitô, như có lần anh tâm sự” Phép Thánh Thể là con đường cao tốc của tôi dẫn về trời cao!
Carlo cũng là người có lòng nhiệt thành với việc bác ái thương người. Lịch sử ghi lại Carlo là người luôn sẵn sàng ra tay giúp những bạn học sinh yêu kéo bị thiệt thòi, giúp những người sống lang thang không có nhà cửa, những người nghiện ngập.
Carlo Acutis sinh ra lớn lên giữa thời đại máy vi tính, Internet, nên Carlo sử dụng cụ truyền thông máy vi tính để rao truyền nói về tình yêu Thiên Chúa. Vì thế phương tiện truyền thông hiện đại đã gọi Carlo là “Influencer Gottes: Người có ảnh hưởng của Chúa, hay Cyber-Apostel: Vị Tông đồ mạng” !
Lịch sử cũng ghi lại xưa kia người mẹ Monica đã suốt đời cầu nguyện, ăn năn khóc lóc để cầu mong sao cho người con của mình Augustino ăn năn trở lại con đường đời sống chân chính, đức tin vào Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin của Thánh Monica, cho Augustino ăn năn trở lại đức tin Công giáo. Và sau này trở hành giám mục Hyppo, rồi trở thành vị giáo phụ lỗi lạc.
Với gia đình Carlo Acutis thì lại khác. Carlo sinh ra trong một gia đình Công giáo. Nhưng gia đình Carlo lại lơ là với việc đạo, như người mẹ Antonia hay nói của anh đã khiêm tốn cho biết trong các buổi phỏng vấn. Cho đến khi sinh Carlo, bà Antonia chỉ đến nhà thờ ba lần trong đời là ngày rửa tội, ngày thêm sức và ngày kết hôn.
Nhờ những câu hỏi và lòng nhiệt thành của Carlo cuối cùng người mẹ đã sống đức tin nghiêm túc hơn, và bà Antonia chỉ là một trong số nhiều người đã hoán cải đời sống. Trong khi đó, ông bà của Carlo sống đức tin và anh thì theo học các trường Công giáo, nên có vẻ như khá chắc chắn rằng Chúa đã tác động đến Carlo giống như Ngài đã làm với vị ngôn sứ trẻ tuổi Samuel!
Một suy tư thâm sâu của người thanh niên trẻ tuổi Carlo còn để lại: “ Tất cả mọi người sinh ra đều là bản gốc chính, nhưng nhiều người qua đời lại như là bản sao chép!”.
Tâm tư này của Carlo nhắc nhớ đến nguồn gốc con người được Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, tạo dựng giống hình ảnh Người, Đấng là nguồn sự sống và tình yêu thương. ( Sáng Thế 1,27). Hay dân gian có khôn ngoan: “Nhân chi sơ, tính bản thiện!”
Nhưng trong dòng thời gian sinh sống tâm tính con người xưa nay lại thay đổi ra khác. Nét bản chính gốc “giống hình ảnh Thiên Chúa - nhân chi sơ tính bản thiện” đã biến dạng ra qúa khác.
Sự xấu sự dữ, tội lỗi, thiếu lòng khiêm nhượng đã làm con người ra qúa khác. Tham lam, hận thù, đố kỵ ghen ghét, chiến tranh từ đó nẩy sinh lan tràn, gây sự bất an chao đảo cho tâm hồn, cho đời sống riêng từng người cùng cho cả xã hội. Do đó Carlo đã có suy tư “ nhiều người qua đời lại như bản sao chép!”.
Không biết Carlo Acutis qua suy tư đó có bao hàm ẩn chứa suy nghĩ là có nhiều người theo phong trào mốt thời đại thích chỉnh sửa đổi thân thể của mình…Và như thế làm lệch lạc thay đổi thiên nhiên, thay đổi bản gốc chính do Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã tạo dựng nên. Và sau cùng còn lại bản sao chép thôi !
Hình tượng vị Thánh trẻ Carlo Acutis được đúc khắc chạm trổ, hay vẽ là một người thanh niên trẻ tuổi trên lưng đôi vai đeo chiếc balô, trên tay có chiếc máy vi tính và chiếc bình đựng Mình Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Hình ảnh này gợi nhắc đến cung cách sống tươi trẻ khoẻ mạnh hăng say lên đường di chuyển, cùng làm việc với phương tiện máy Vi tính theo cung cách nhịp sống xã hội thời đại, nhưng không quên Thánh Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô là nguồn năng lượng cho sức sống tâm trí đức tin hôm nay và ngày mai.
Một gương sống tươi trẻ tràn đầy năng lượng chiếu tỏa từ trong tâm hồn ra bên ngoài nơi tứ chi thân thể!
Năm Thánh niềm hy vọng 2025
Ngày phong Á Thánh Carlo Acutis lên bậc Hiển Thánh 07.09.2025
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Xưa nay, nhất là ngày nay khắp nơi trên thế giới, người trẻ tuổi luôn được qúi trọng đề cao. Người trẻ tuổi là dấu chỉ hình ảnh sức sống mùa xuân đang bung nở phát triển cho đời sống xã hội. Trong lãnh vực tinh thần đức tin đạo gíao cũng cần như thế.
Giáo Hội xưa nay tuyên phong rất nhiều những vị có đời sống đạo đức anh hùng lên hàng bậc Thánh là gương mẫu đời sống đức tin cho mọi người. Trong số những vị Thánh có nhiều vị Thánh trẻ tuổi.
Thánh Dominikus Savio ( 1842-1857)học trò Dòng Don Bosco bên nước Ý, qua đời lúc 14 tuổi, được tôn phong Á Thánh ngày 03.05.1950 và Hiển Thánh ngày 12.06.1954.
Thánh nữ Teresa hài đồng Giesu ( 1873-1897) nữ tu Dòng Kính Carmelo bên Lisieux nước Pháp qua đời lúc 24 tuổi. Ngày 29.04.1923 được tôn phong lên hàng Á Thánh, và ngày 17.05.1925 được tôn phong lên hàng Hiển Thánh.
Thánh Toma Thiện ( 1820-1838) chủng sinh ứng sinh Linh mục. Chủng sinh Toma Thiện có tâm hồn yêu mến,và trung thành với đức tin vào Chúa.
Lịch sử ghi lại cuộc tử đạo của chủng sinh Toma Thiện: “Thấy chú còn trẻ lại khôi ngô, quan bảo nếu chú bỏ đạo thì chẳng những tha mà còn nhận làm con rể và ban cho địa vị. Nhưng chú từ chối: “Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không màng đến chức quyền thế gian”.
Ngày 17-9-1838, vua Minh Mạng châu phê bản án truyền xử giảo chủng sinh Thiện và thừa sai Jaccard - Phan. Án lệnh được thi hành ngày 21-9-1838 tại pháp trường Nhan Biều, bên dòng sông Thạch Hãn, ngoài cổ thành Quảng Trị.
Chủng sinh Tôma Trần Văn Thiện được suy tôn lên bậc chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong là hiển thánh ngày 19-06-1988.
Trong thời thế kỷ 21. máy vi tính, Internet hiện nay Giáo hội có thêm vị Thánh trẻ mới Carlo Acutis.
Carlo Acutis sinh ngày 03.05.1991 bên London, Anh quốc – và qua đời 12.10.2006 Monza, nước Ý, lúc lên 15 tuổi. Anh được Giáo hội phong lên hàng Á Thánh ngày 10.10.2010, và được tôn phong lên hàng Hiển Thánh ngày 07.09.2025.
Vị Thánh trẻ Carlo Acutis xưa kia lúc còn sinh thời trên trần gian là người thanh niên rất có lòng xác tín yêu mến Thánh Thể Chúa Kitô, như có lần anh tâm sự” Phép Thánh Thể là con đường cao tốc của tôi dẫn về trời cao!
Carlo cũng là người có lòng nhiệt thành với việc bác ái thương người. Lịch sử ghi lại Carlo là người luôn sẵn sàng ra tay giúp những bạn học sinh yêu kéo bị thiệt thòi, giúp những người sống lang thang không có nhà cửa, những người nghiện ngập.
Carlo Acutis sinh ra lớn lên giữa thời đại máy vi tính, Internet, nên Carlo sử dụng cụ truyền thông máy vi tính để rao truyền nói về tình yêu Thiên Chúa. Vì thế phương tiện truyền thông hiện đại đã gọi Carlo là “Influencer Gottes: Người có ảnh hưởng của Chúa, hay Cyber-Apostel: Vị Tông đồ mạng” !
Lịch sử cũng ghi lại xưa kia người mẹ Monica đã suốt đời cầu nguyện, ăn năn khóc lóc để cầu mong sao cho người con của mình Augustino ăn năn trở lại con đường đời sống chân chính, đức tin vào Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin của Thánh Monica, cho Augustino ăn năn trở lại đức tin Công giáo. Và sau này trở hành giám mục Hyppo, rồi trở thành vị giáo phụ lỗi lạc.
Với gia đình Carlo Acutis thì lại khác. Carlo sinh ra trong một gia đình Công giáo. Nhưng gia đình Carlo lại lơ là với việc đạo, như người mẹ Antonia hay nói của anh đã khiêm tốn cho biết trong các buổi phỏng vấn. Cho đến khi sinh Carlo, bà Antonia chỉ đến nhà thờ ba lần trong đời là ngày rửa tội, ngày thêm sức và ngày kết hôn.
Nhờ những câu hỏi và lòng nhiệt thành của Carlo cuối cùng người mẹ đã sống đức tin nghiêm túc hơn, và bà Antonia chỉ là một trong số nhiều người đã hoán cải đời sống. Trong khi đó, ông bà của Carlo sống đức tin và anh thì theo học các trường Công giáo, nên có vẻ như khá chắc chắn rằng Chúa đã tác động đến Carlo giống như Ngài đã làm với vị ngôn sứ trẻ tuổi Samuel!
Một suy tư thâm sâu của người thanh niên trẻ tuổi Carlo còn để lại: “ Tất cả mọi người sinh ra đều là bản gốc chính, nhưng nhiều người qua đời lại như là bản sao chép!”.
Tâm tư này của Carlo nhắc nhớ đến nguồn gốc con người được Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, tạo dựng giống hình ảnh Người, Đấng là nguồn sự sống và tình yêu thương. ( Sáng Thế 1,27). Hay dân gian có khôn ngoan: “Nhân chi sơ, tính bản thiện!”
Nhưng trong dòng thời gian sinh sống tâm tính con người xưa nay lại thay đổi ra khác. Nét bản chính gốc “giống hình ảnh Thiên Chúa - nhân chi sơ tính bản thiện” đã biến dạng ra qúa khác.
Sự xấu sự dữ, tội lỗi, thiếu lòng khiêm nhượng đã làm con người ra qúa khác. Tham lam, hận thù, đố kỵ ghen ghét, chiến tranh từ đó nẩy sinh lan tràn, gây sự bất an chao đảo cho tâm hồn, cho đời sống riêng từng người cùng cho cả xã hội. Do đó Carlo đã có suy tư “ nhiều người qua đời lại như bản sao chép!”.
Không biết Carlo Acutis qua suy tư đó có bao hàm ẩn chứa suy nghĩ là có nhiều người theo phong trào mốt thời đại thích chỉnh sửa đổi thân thể của mình…Và như thế làm lệch lạc thay đổi thiên nhiên, thay đổi bản gốc chính do Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã tạo dựng nên. Và sau cùng còn lại bản sao chép thôi !
Hình tượng vị Thánh trẻ Carlo Acutis được đúc khắc chạm trổ, hay vẽ là một người thanh niên trẻ tuổi trên lưng đôi vai đeo chiếc balô, trên tay có chiếc máy vi tính và chiếc bình đựng Mình Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Hình ảnh này gợi nhắc đến cung cách sống tươi trẻ khoẻ mạnh hăng say lên đường di chuyển, cùng làm việc với phương tiện máy Vi tính theo cung cách nhịp sống xã hội thời đại, nhưng không quên Thánh Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô là nguồn năng lượng cho sức sống tâm trí đức tin hôm nay và ngày mai.
Một gương sống tươi trẻ tràn đầy năng lượng chiếu tỏa từ trong tâm hồn ra bên ngoài nơi tứ chi thân thể!
Năm Thánh niềm hy vọng 2025
Ngày phong Á Thánh Carlo Acutis lên bậc Hiển Thánh 07.09.2025
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long