Một nhóm người hành hương Brazil đến từ Tổng giáo phận Milan. Ảnh: Edgar Beltrán/Pillar Media.


Edgar Beltrán của tờ The Pillar, ngày 09/09/2025, cho hay: Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đưa Thánh Carlo Acutis lên bàn thờ vào ngày 8 tháng 9 cùng với Thánh Pier Giorgio Frassati.

Trong bài giảng Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh vai trò của gia đình Acutis trong sự trưởng thành đức tin của Thánh Carlo, nói rằng "Carlo... đã gặp Chúa Giêsu trong gia đình mình, nhờ cha mẹ, Andrea và Antonia... và sau đó là ở trường, và trên hết là trong các bí tích được cử hành trong cộng đồng giáo xứ."

Thánh Carlo được nhiều người coi là một vị thánh truyền cảm hứng cho giới trẻ, vì ngài là người đầu tiên thuộc thế hệ thiên niên kỷ được phong thánh. Nhưng đám đông tụ tập trong lễ phong thánh cho ngài bao gồm một nhóm đông đảo thuộc một nhóm nhân khẩu học khác: các bà mẹ.

Trong khi Carlo khơi dậy lòng sùng kính trong cộng đồng Công Giáo ở mọi lứa tuổi, thì sự sùng kính dành cho ngài, phần lớn được thúc đẩy bởi các bà mẹ, những người cầu xin ngài chuyển cầu cho con cái họ, và coi ngài là hình mẫu cho con cháu họ.

Tonia Rusolillo, đến từ Naples, chia sẻ với tờ The Pillar hôm Chủ nhật: “Tôi có con nhỏ, và giới trẻ là tương lai của Giáo hội, vì vậy tôi cầu nguyện với Carlo Acutis cho con cái tôi và tất cả những người trẻ tuổi”.

“Giáo xứ của chúng tôi, Regina della Pace, có một nhà nguyện mang tên Carlo Acutis,” bà nói thế, chỉ vào những chiếc mũ bóng chày có in hình Thánh Carlo mà nhóm hành hương của bà đang đội. Bà nói thêm: “Nhà nguyện Carlo Acutis là nhóm thanh thiếu niên của giáo xứ chúng tôi, họ chào đón mọi người đến giáo xứ, một số người trong số họ phục vụ Thánh lễ”.


Acutis sinh năm 1991 tại London nhưng lớn lên ở Milan. Mặc dù sinh ra trong một gia đình không theo đạo Công Giáo, Acutis đã thể hiện lòng sùng kính đáng chú ý ngay từ nhỏ, tham dự Thánh lễ hàng ngày và lần hạt Mân Côi. Được trời phú cho kỹ thuật, ngài đã sử dụng kỹ năng của mình để ghi chép các phép lạ Thánh Thể từ khắp nơi trên thế giới.

Trong mắt nhiều người, Thánh Carlo trông giống như một đứa trẻ bình thường, thích trò chơi điện tử, bóng đá và Pokemon, nhưng những người thân thiết nhất lại thấy điều gì đó đặc biệt ở ngài. Chính người giúp việc cho nhà ngài, một người theo đạo Hindu, đã ghi nhận ngài là người đã thúc đẩy anh trở lại đạo Công Giáo.

Thánh Carlo thường dùng tiền riêng để mua túi ngủ cho những người sống trên đường phố Milan.

Carlo Acutis qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 2006 ở tuổi 15, dâng hiến sự đau khổ của mình cho Đức Giáo Hoàng và Giáo hội. Sau những lời kể về một cái chết vô cùng thánh thiện, Acutis đã được phong chân phước vào năm 2020 tại Assisi.

Mẹ của Carlo, Antonia Salzano, là một trong những người ủng hộ nổi bật nhất cho sự nghiệp của ngài. Bà đã viết sách về con trai mình và làm chứng trên khắp thế giới, thường kể lại câu chuyện về việc đức tin của con trai bà đã đưa bà trở lại với Giáo hội như thế nào.

Theo lời kể của chính bà, trước khi con trai Carlo chào đời, đức tin của Antonia Solzona, dù tốt nhất là hời hợt, tệ nhất là không tồn tại.

Bà nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn năm 2022: “Thánh lễ đầu tiên của tôi là lễ Rước lễ lần đầu, Thánh lễ thứ hai là lễ Thêm sức, và Thánh lễ thứ ba là lễ cưới”.

Bà nói thêm: “Nếu như trong trường hợp của Thánh Têrêsa thành Lisieux, cha mẹ ngài là những nhà giáo dục vĩ đại; thì trong trường hợp của Carlo, vai trò lại đảo ngược. Ngài là vị cứu tinh nhỏ bé của tôi, và trên hết, ngài là nhà giáo dục vĩ đại của tôi về đức tin”.

Trong khi mẹ của Carlo nói rằng bà được truyền cảm hứng từ con trai mình, thì những bà mẹ khác lại nói rằng Carlo đã truyền cảm hứng cho đức tin của chính con cái họ.

Christina, một người hành hương người Mỹ, chia sẻ với tờ The Pillar rằng con trai bà, Declan, mắc hội chứng Down, có lòng sùng kính sâu sắc đối với Carlo, điều này đã đưa bà đi sâu hơn vào đời sống tâm linh.

Bà nói: “Declan đã đưa tôi ngày càng đi sâu hơn vào đời sống tâm linh của mình, và tôi nghĩ đó là mối tương quan giữa Carlo và mẹ cậu ấy. Chúng tôi đã cùng nhau đọc tất cả mọi thứ về Carlo. Chúng tôi vừa đọc xong cuốn sách của mẹ cậu ấy. Vậy nên Carlo đã đưa mẹ cậu ấy đi sâu hơn vào đức tin, và Declan đã đưa tôi đi sâu hơn nữa”.

Con trai bà, Declan, chia sẻ với The Pillar rằng cậu cảm thấy có một mối liên hệ sâu sắc với Thánh Carlo.

Cậu nói: “Tôi cảm thấy Thánh Phanxicô Assisi là cha [tâm linh] của tôi, vì Carlo cũng rất sùng kính ngài, nên tôi cảm thấy mình đã trở thành anh em với ngài”.

Nhưng theo Christina, mối liên hệ này còn sâu sắc hơn nữa.

Christina nói với những cái gật đầu tán thành từ những người hành hương khác đã chứng kiến câu chuyện: “Chúng tôi đã xem lễ phong chân phước cho Carlo năm 2020 trên TV và Declan nói rằng cháu biết Carlo và nói rằng cháu sẽ sớm gặp lại Carlo. Nhưng lúc đó đang trong thời kỳ Covid, nên tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, nhưng chỉ trong vòng ba tuần, vị linh mục ở giáo xứ bên cạnh chúng tôi ở Queens đã mang về một thánh tích của Carlo”.

Bà nói thêm: “Rồi, cha nói với tôi rằng Carlo và Pier Giorgio Frassati sẽ được phong thánh cùng nhau, và tôi nói với cha rằng nếu điều đó xảy ra, thì chúng tôi cần phải đi, …Và đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây hôm nay”.

Một số bà mẹ sùng kính Thánh Carlo đã đến dự lễ phong thánh cùng với con cái của họ.

Maribel Castillo Atienza, người Philippines nhưng sống tại Rome, chia sẻ với tờ The Pillar:
“Là một người Công Giáo, tôi ngưỡng mộ Carlo Acutis, ngài là một hình mẫu tốt cho con cái chúng tôi noi theo”.

Castillo nói thêm: “Ngài được phong thánh trong một thời gian ngắn như vậy, nên ngài là người đương thời, và vì tuổi tác của ngài, ngài rất tích cực trong đức tin, nên thật tuyệt vời khi được ở đây với một trong những đứa con của tôi”.

Nhiều bà mẹ — và bà bà — hết lòng vì Acutis nói rằng họ hy vọng ngài vừa là người cầu bầu trên thiên đàng vừa là hình mẫu cho con cháu của họ.

María del Socorro Silva, thuộc cộng đồng Công Giáo Brazil tại Milan, chia sẻ với tờ The Pillar: “Chúng tôi muốn Carlo Acutis cầu bầu trên thiên đàng cho tất cả con cái chúng tôi, cho một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng. Có vẻ đúng, vì ngài còn trẻ và là vị thánh bổn mạng của Internet”.

“Đối với chúng tôi, những người Brazil, thật vinh dự khi được ở đây và mừng lễ phong thánh cho ngài, bởi vì phép lạ đầu tiên của ngài xẩy ra ở Brazil.

Những bà mẹ khác cho biết những câu chuyện về tình yêu của Acutis dành cho Thánh Thể là đức tính mà họ hy vọng nhất sẽ truyền lại cho gia đình họ.

Lucía Treviño đến từ Monterrey, Mexico, chia sẻ: “Tôi hết lòng kính trọng ngài vì tình yêu của ngài dành cho Thánh Thể”.

Bà nói thêm: “Đây là điều đưa bạn đến gần Chúa hơn và là điều tôi mong muốn gia đình mình có được. Tôi nghĩ rằng việc ngài sử dụng Internet để truyền giáo là rất quan trọng, bởi vì đó là cách bạn tiếp cận những người trẻ, bởi vì đó là nơi bạn có thể tìm thấy họ”.

Silvia, chị gái của Lucía, chia sẻ: “Tôi có ba cậu con trai, và tôi cảm thấy những người mẹ như chúng tôi có thể đồng nhất hóa với ngài. Giờ đây, tôi cảm thấy mình có thể đến với con cháu và mang thông điệp đức tin này đến với chúng.”

Marisela Baños, đến từ Havana, Cuba, cũng đồng tình.

Bà nói: “Nhiều bà mẹ hết lòng vì con cái nhỏ của họ. Chúng tôi coi ngài là hình mẫu cho con cái mình, là con đường đưa chúng đến gần Chúa Giêsu Kitô hơn”.

Bà nói thêm: “Chúng tôi đến đây vì đây là kỷ niệm 25 năm ngày cưới của chúng tôi và con gái chúng tôi đang sống ở đây. Những vị thánh này truyền cảm hứng cho chúng tôi tiếp tục. Tôi cầu xin Carlo Acutis sẽ giúp đỡ những người trẻ Cuba để họ có thể đổi mới đức tin và tin vào Chúa Giêsu là Đấng cứu thế duy nhất và là hy vọng duy nhất”.