
Amira Abuzeid, trên CNA, ngày 15 tháng 9, 2025 cho hay: Trong điều một số người gọi là "hiệu ứng Charlie Kirk", người dân trên khắp đất nước, bao gồm nhiều sinh viên đại học không thường xuyên đi nhà thờ, đã quyết định đến nhà thờ kể từ vụ ám sát nhà hoạt động chính trị Cơ đốc giáo bảo thủ Charlie Kirk vào tuần trước.
Thực vậy, Matt Zerrusen, đồng sáng lập Newman Ministry, một tổ chức phi lợi nhuận Công Giáo hoạt động tại khoảng 250 trường đại học trên toàn quốc, chia sẻ với CNA rằng ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo mục vụ đại học Công Giáo trên khắp đất nước trong vài ngày qua, và "tất cả họ đều nói với tôi rằng họ đã thấy nhiều người hơn" tại các Thánh lễ và rất nhiều người trong số ấy "họ chưa từng thấy trước đây".
Zerrusen nói: "Tôi chưa từng nói chuyện với bất cứ ai mà không cho thấy số người tham dự Thánh lễ tăng lên. Một số trường đang báo cáo mức tăng 15%".
Ông nói với CNA rằng ngày càng có nhiều sinh viên đại học tìm đến sự hướng dẫn tâm linh. Zerrusen nói: "Rất nhiều người đang tự hỏi 'Tôi phải làm gì?' Điều gì là xấu xa? Tại sao Chúa lại cho phép điều này?. Họ đang hỏi rất nhiều câu hỏi nền tảng."
Một linh mục tại một trường công lập lớn ở vùng Đông Bắc nói với Zerrusen rằng ngài đã nói chuyện vào cuối tuần với 15 thanh niên mà ngài chưa từng gặp trước đây, những người đã tìm đến ngài để xin lời khuyên về đức tin.
Zerrusen cho biết sự “hồi sinh” tâm linh mà cái chết của Kirk đã khuếch đại diễn ra trong bối cảnh ông đã quan sát được trong nhiều tháng.
Ông chỉ ra rằng hơn 400 sinh viên tại Đại học Texas A&M ở College Station đang tham dự lớp Khai tâm Kitô giáo dành cho Người lớn (OCIA) tại Trung tâm Công Giáo St. Mary gần khuôn viên trường.
Người dùng mạng xã hội cho biết Kirk đã truyền cảm hứng cho họ đến nhà thờ.
Kể từ khi Kirk qua đời vào ngày 10 tháng 9, các nền tảng mạng xã hội X, TikTok và Instagram đã tràn ngập bài đăng từ người dùng nói rằng họ dự định đến nhà thờ lần đầu tiên hoặc quay lại nhà thờ, nhờ ảnh hưởng của Kirk.
Với hơn nửa triệu người theo dõi, người dùng X @TONYxTWO đã đăng một video TikTok vào Chúa nhật, trong đó một chàng trai trẻ nói rằng anh ta phải đỗ xe "cách nhà thờ năm dãy nhà vì mọi người đều muốn đến ngay bây giờ! Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Charlie."
Một người dùng X khác tự nhận mình là "Aggie sùng đạo" và "Công Giáo" với gần 15,000 người theo dõi cho biết con trai bà, "không đi nhà thờ", đã rủ bà đi lễ cùng vào cuối tuần, cho rằng đó là do "hiệu ứng Charlie Kirk".
Cha John Evans, Tổng đại diện của Giáo phận Công Giáo Salt Lake City, cho biết hôm thứ Hai rằng ngài nhận thấy "số người tham dự lễ tăng nhẹ" vào cuối tuần, nhưng điều bất thường hơn là những gì xảy ra trong những ngày ngay sau vụ ám sát Kirk.
Cha Evans nói với KSL-TV ở Utah: "Mọi người tụ họp trước Chúa nhật, cầu nguyện riêng, một số cầu nguyện theo nhóm, lần hạt Mân Côi và đọc nhiều lời kinh khác nhau".