Charlie Kirk trao mũ trước khi phát biểu tại Đại học Utah Valley ở Orem, Utah, thứ Tư, ngày 10 tháng 9 năm 2025. (Ảnh: Tess Crowley/The Deseret News qua AP.)


Charles Collins, giám đốc điều hành của Crux, ngày 16 tháng 9, 2025, tường trình rằng: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã cầu nguyện cho gia đình Charlie Kirk, nhà hoạt động chính trị bảo thủ bị sát hại vào ngày 10 tháng 9 tại khuôn viên trường Đại học Utah Valley ở Orem, Utah.

Tyler James Robinson, 22 tuổi, đến từ Washington, Utah, đã bị bắt với cáo buộc ám sát.

Hôm thứ Hai, Phó Tổng thống JD Vance, người khách dẫn chương trình phát thanh của Kirk, cho biết ông "đang trám chỗ trống của một người không thể trám được, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức".

Ông đã kể lại những cuộc trò chuyện của mình với Erika, góa phụ của Kirk - một người Công Giáo - và thề sẽ không bao giờ để di sản của chồng bà mai một.

Kirk là một người ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump, và nhiều người đã bày tỏ sự kinh ngạc trước việc nhiều đối thủ của tổng thống lại ăn mừng vụ sát hại nhà hoạt động 31 tuổi này.

Vance phát biểu trên chương trình của Kirk hôm thứ Hai: “Tôi rất mong muốn đất nước chúng ta đoàn kết lên án những hành động và ý tưởng đã giết chết bạn tôi”.

Vị phó tổng thống Công Giáo này nói: “Tôi rất mong muốn điều đó đến nỗi tôi sẽ nói với các bạn một sự thật khó chấp nhận. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận điều đó với những người thừa nhận rằng bạo lực chính trị là không thể chấp nhận được”.

Vance cho biết ông sẽ không bao giờ quên cuộc trò chuyện với Erika Kirk, và nói rằng chồng bà chưa bao giờ lớn tiếng với bà và chưa bao giờ “cằn nhằn hay ác ý với bà.”

Vance lưu ý rằng ông không thể nói điều tương tự về bản thân mình.

Ông nói: “Từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng tôi cần phải trở thành một người chồng tốt hơn và tôi cần phải trở thành một người cha tốt hơn. Đó là cách tôi sẽ tôn vinh bạn mình.”

Hôm thứ Ba, người phát ngôn Tòa thánh Vatican, Matteo Bruni, đã được các nhà báo hỏi về cuộc trò chuyện của Đức Giáo Hoàng Leo với tân đại sứ Hoa Kỳ, Brian Burch, hôm thứ Bảy.

Ông cho biết trong cuộc gặp, Đức Giáo Hoàng "xác nhận rằng ngài cầu nguyện cho Charlie Kirk, vợ và các con của ông ấy."

Ông Bruni nói: "Ngài bày tỏ lo ngại về bạo lực chính trị và nói về sự cần thiết phải kiềm chế những lời lẽ khoa trương và thao túng dẫn đến phân cực chứ không phải đối thoại."

Một ngày sau vụ sát hại Kirk, Quốc vụ khanh Tòa thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, đã nói với các phóng viên rằng Vatican lên án vụ sát hại này.

"Quan điểm của Vatican là chúng tôi phản đối mọi hình thức bạo lực. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải rất, rất khoan dung, rất tôn trọng tất cả mọi người, ngay cả khi chúng ta không cùng quan điểm."

Đức Hồng Y nói: "Nếu chúng ta không khoan dung và tôn trọng, mà lại bạo lực, điều này sẽ tạo ra một vấn đề thực sự lớn trong cộng đồng quốc tế và cộng đồng quốc gia".

Giám mục Robert Barron của Winona-Rochester nói rằng Kirk là một “tông đồ của diễn ngôn dân sự”.

Ngài viết trên X, trước đây gọi là Twitter: “Các bạn, chúng ta hãy tưởng nhớ Charlie Kirk—như một vị tông đồ của diễn ngôn dân sự, nhưng trên hết, là một người yêu mến Chúa Giêsu Kitô”.