Linh mục Jean-Paul Yailo Wamoko, một thành viên của Giáo sĩ Tổng giáo phận Công Giáo Kisangani tại Cộng hòa Dân chủ Congo, gọi tắt là DRC đang hồi phục sau khi bị bắn và cướp bởi “những tên cướp không rõ danh tính”.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 6 tháng 9, Chưởng ấn giáo phận cung cấp thông tin chi tiết về vụ tấn công ngày 5 tháng 9 nhắm vào Cha sở Giáo xứ Thánh Gioan Thánh Sử ở Lowa thuộc Tổng giáo phận Kisangani.
“Vào khoảng 7 giờ tối thứ Sáu, ngày 5 tháng 9 năm 2025, gần Đài truyền hình Canal Orient ở thành phố Kisangani, Cha Jean-Paul đã là nạn nhân của một vụ tấn công vũ trang do những tên cướp không rõ danh tính thực hiện”, Cha Jean-Paul Kumiepali Aekefelo cho biết trong tuyên bố chia sẻ với ACI Africa.
Cha Aekefelo kể lại thêm: “Sau khi tịch thu chiếc túi đựng máy tính, một số tiền và điện thoại của ngài, những kẻ tấn công đã bắn vào đùi trái của ngài trước khi biến mất.”
“Nhờ sự can thiệp của những người có thiện chí, ngài đã được đưa đến Bệnh viện Celpa, may mắn là ngài đã thoát khỏi nguy hiểm và đang được chăm sóc thích hợp”, vị linh mục Công Giáo người Congo cho biết.
Ngài chia sẻ “sự phẫn nộ sâu sắc” của Đức Tổng Giám Mục địa phương Kisangani, Marcel Utembi Tapa, người mà ngài cho biết “lên án sự tái diễn của tình trạng bất ổn đang hoành hành trong thành phố và các vùng lân cận”.
“Sự bất an này được đánh dấu bằng nhiều vụ cướp có vũ trang và các hoạt động ban đêm của bọn cướp, không chừa bất kỳ cộng đồng tôn giáo hay cá nhân nào,” Cha Aekefelo than thở.
Ngài nói thêm: “Vụ việc mới nhất này nối dài thêm danh sách nhiều vụ việc khác được báo cáo trong thời gian gần đây, trong đó sự im lặng của các cơ quan có thẩm quyền khiến người dân rơi vào tình trạng bất an và tuyệt vọng.”
“Trong số đó có vụ tấn công vũ trang vào Cha Déon Scholasticate, Tu viện của các Nữ tu Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Tu viện Carmelite và vụ ám sát một nhân viên của Văn phòng Cung cấp Thiết bị Nhà thờ, ông Boniface, đó chỉ là một vài ví dụ,” Đức Chưởng ấn Congo của Tổng giáo phận Kisangani than thở.
Ngài lưu ý rằng “tình hình này làm mất uy tín của thành phố Kisangani, nơi từng được biết đến là một thành phố hiếu khách”.
Cha Aekefelo kêu gọi các cơ quan chức năng có liên quan của Congo “nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dân và tài sản của họ, cũng như bảo vệ thành phố”.
Ngài mời gọi toàn thể mọi người cầu nguyện cho “Cha Jean-Paul Yailo sớm bình phục và cho hòa bình tại thành phố của chúng ta, nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Anuarite và Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Hòa Bình”.
Source:ACI Africa