
Theo VaticanNews, Các Hồng Y tổ chức Đại hội đồng lần thứ mười để chuẩn bị cho mật nghị sắp tới và tiếp tục thảo luận về tình hình của Giáo hội và hy vọng của họ cho tương lai.
Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Matteo Bruni, đã nói với các phóng viên vào thứ Hai rằng 179 Hồng Y, bao gồm 132 Hồng Y cử tri, đã tham gia Đại hội đồng lần thứ mười.
Ông lưu ý rằng tất cả 133 Hồng Y cử tri đều có mặt tại Rome, trước mật nghị bắt đầu vào ngày 7 tháng 5.
Hồng Y Giovanni Battista Re, Niên Trưởng Hồng Y đoàn, đã nói với Đại hội đồng rằng Hồng Y Camerlengo Kevin Farrell đã rút thăm vào chiều thứ Bảy để phân bổ phòng cho các Hồng Y. Tất cả sẽ được bố trí ở tại Casa Santa Marta và Santa Marta cũ.
Các Hồng Y cử tri, ông Bruni cho biết, sẽ có thể đi từ Casa Santa Marta đến Nhà nguyện Sistine theo ý muốn, thậm chí là đi bộ—nhưng theo một tuyến đường được bảo vệ.
Có 26 bài phát biểu tại Hội đồng vào sáng Thứ Hai liên quan đến các chủ đề sau:
- Luật Giáo hội và vai trò của Thị quốc Vatican;
- Bản chất truyền giáo của Giáo hội;
- Vai trò của Caritas trong việc bảo vệ người nghèo;
- Sự hiện diện của rất nhiều nhà báo đã được nêu bật, được coi là dấu hiệu cho thấy Tin mừng có ý nghĩa đối với thế giới ngày nay—như một lời kêu gọi trách nhiệm;
- Lời cầu nguyện trong đại dịch COVID đã được nhắc lại, như một cánh cửa hy vọng mở ra trong thời điểm sợ hãi;
- Về vị Giáo hoàng mới: nhiều người hy vọng vào một mục tử gần gũi với mọi người, một cánh cổng dẫn đến sự hiệp thông, quy tụ mọi người trong máu của Chúa Kitô, trong một thế giới mà trật tự hoàn cầu đang trong cơn khủng hoảng;
- Những thách thức trong việc truyền bá đức tin, chăm sóc tạo vật, chiến tranh và một thế giới bị chia cắt đã được thảo luận;
- Mối quan tâm đã được bày tỏ về sự chia rẽ trong Giáo hội;
- Vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, trong bối cảnh của tính đồng nghị;
- Các ơn gọi, gia đình và giáo dục trẻ em đã được đề cập;
- Các tài liệu của Công đồng Vatican II, đặc biệt là Dei Verbum, đã được tham khảo về cách Lời Chúa là nguồn nuôi dưỡng cho dân Chúa.
Ông Bruni cho biết mọi nỗ lực đang được thực hiện trong các Đại hội đồng để đảm bảo rằng tất cả các Hồng Y muốn phát biểu đều có cơ hội để phát biểu.
Công việc đã hoàn thành phần lớn tại Nhà nguyện Sistine, cũng như các phòng nghỉ tại hai Casa Santa Martas, và các Hồng Y có thể đến vào sáng thứ Ba.
Ông Bruni cho biết các nhà báo sẽ không thể đến thăm Nhà nguyện Sistine, vì Hiến binh Vatican đã bảo vệ nơi này. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng những hình ảnh sẽ được công bố cho thấy nội thất đã được chuẩn bị.