CÓ CHÚA LÒNG CON ẤM AN
Trần gian có thể trao cho ta vật chất, danh vọng, nhưng chỉ có Chúa mới ban được điều mà trái tim khao khát nhất: một tình yêu làm ấm lòng, một sự bình an làm an lòng. Hãy để Phúc Âm Chúa Nhật này sưởi ấm lòng dạ chúng ta.
1. ẤM LÒNG. Chúa Giêsu khẳng định: “Ai yêu mến Thầy... thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Một lời hứa quá ấm lòng. Trong hành trình làm người, ai mà không mong ước có ai đó yêu mình, hiểu mình, ở lại với mình! Giữa cuộc đời đầy lạnh nhạt, lời hứa của Chúa chính là ngọn lửa sưởi ấm cõi lòng. Chúa đến và ở lại cảm thông nâng đỡ để cùng ta vui buồn, để mỗi giọt nước mắt của ta không rơi xuống vô nghĩa. Tình yêu Chúa là một sự hiện diện sống động, thân thiết, gắn bó. Ấm lòng không phải vì không còn thử thách, nhưng vì ta biết có Đấng yêu thương vẫn đang ở bên ta.
2. AN LÒNG. “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” Chúa Giêsu không hứa sẽ cất hết mọi giông tố, nhưng Ngài ban một điều sâu hơn: Bình an của chính Ngài, thứ bình an không lệ thuộc hoàn cảnh, không bị vùi dập bởi sóng gió. Hơn thế nữa, Chúa còn ban Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần. Ngài chỉ dạy, nhắc nhớ, dẫn đường, để ta không chỉ biết về Chúa, mà biết sống với Chúa, theo thánh ý Chúa từng khoảnh khắc.
Giữa thế giới đầy hỗn độn và hoang mang, hãy mời Chúa bước vào ngôi nhà lòng mình để đời mình được bao bọc bởi tình yêu của Thiên Chúa, và được neo giữ bằng bình an của Chúa Kitô. Mỗi ngày sống là một lời mời gọi: hãy để Chúa ở lại. Hãy mở lòng yêu để ấm áp. Hãy phó thác để tâm an lành. Amen.
Trần gian có thể trao cho ta vật chất, danh vọng, nhưng chỉ có Chúa mới ban được điều mà trái tim khao khát nhất: một tình yêu làm ấm lòng, một sự bình an làm an lòng. Hãy để Phúc Âm Chúa Nhật này sưởi ấm lòng dạ chúng ta.
1. ẤM LÒNG. Chúa Giêsu khẳng định: “Ai yêu mến Thầy... thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Một lời hứa quá ấm lòng. Trong hành trình làm người, ai mà không mong ước có ai đó yêu mình, hiểu mình, ở lại với mình! Giữa cuộc đời đầy lạnh nhạt, lời hứa của Chúa chính là ngọn lửa sưởi ấm cõi lòng. Chúa đến và ở lại cảm thông nâng đỡ để cùng ta vui buồn, để mỗi giọt nước mắt của ta không rơi xuống vô nghĩa. Tình yêu Chúa là một sự hiện diện sống động, thân thiết, gắn bó. Ấm lòng không phải vì không còn thử thách, nhưng vì ta biết có Đấng yêu thương vẫn đang ở bên ta.
2. AN LÒNG. “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” Chúa Giêsu không hứa sẽ cất hết mọi giông tố, nhưng Ngài ban một điều sâu hơn: Bình an của chính Ngài, thứ bình an không lệ thuộc hoàn cảnh, không bị vùi dập bởi sóng gió. Hơn thế nữa, Chúa còn ban Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần. Ngài chỉ dạy, nhắc nhớ, dẫn đường, để ta không chỉ biết về Chúa, mà biết sống với Chúa, theo thánh ý Chúa từng khoảnh khắc.
Giữa thế giới đầy hỗn độn và hoang mang, hãy mời Chúa bước vào ngôi nhà lòng mình để đời mình được bao bọc bởi tình yêu của Thiên Chúa, và được neo giữ bằng bình an của Chúa Kitô. Mỗi ngày sống là một lời mời gọi: hãy để Chúa ở lại. Hãy mở lòng yêu để ấm áp. Hãy phó thác để tâm an lành. Amen.