2 bà mẹ tham dự lễ phong thánh cho con mình

Antonia Salzano

Rất hiếm khi cha mẹ, đặc biệt là các bà mẹ, có cơ hội tham dự lễ phong thánh cho một trong những người con của mình.

Cha mẹ luôn mong muốn điều tốt nhất cho con cái, hy vọng và cầu nguyện cho chúng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và thánh thiện. Thậm chí, họ còn có một chút hy vọng rằng chúng sẽ được lên Thiên Đàng.

Hầu hết cha mẹ là những người qua đời trước, nhưng đôi khi chính con cái lại ra đi trước, điều này có thể rất bi thảm và đau lòng.

Điều có thể an ủi cha mẹ, đặc biệt là một người mẹ cảm thấy đau buồn vì sự vắng mặt của con mình, là sự xác nhận rằng con mình giờ đã ở trên Thiên Đàng với Chúa.

Điều này xảy ra bất cứ khi nào một người mẹ có mặt tại lễ phong thánh, khi chính Đức Giáo Hoàng sẽ tuyên bố với toàn thế giới rằng con của bà được coi là một "vị thánh".

Đây là một sự kiện hiếm hoi, đặc biệt là khi quá trình phong thánh có thể mất hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ, mới hoàn tất.

Người mẹ đầu tiên được biết đến sống đủ lâu để tham dự lễ phong chân phước cho con trai mình, nơi một cá nhân được tuyên bố là "chân phước", là mẹ của Thánh Aloysius Gonzaga, người được phong chân phước vào ngày 19 tháng 10 năm 1605. Mẹ của ngài, Dona Marta Tana di Santena, qua đời vào ngày 26 tháng 4 năm 1605, chỉ vài tháng trước lễ phong chân phước.

Theo như chúng ta biết, việc một người mẹ có mặt tại lễ phong thánh cho con mình chỉ xảy ra hai lần trong lịch sử hiện đại của Giáo hội.

Mẹ của Thánh Carlo Acutis

Cha mẹ của Thánh Carlo Acutis, Antonia Salzano và Andrea Acutis, có mặt tại lễ phong thánh cho con trai của họ hôm nay. Antonia là một trong những người ủng hộ việc phong thánh cho con trai mình được biết đến nhiều nhất, bà đã viết một cuốn sách về điều này.

Mẹ của Thánh Maria Goretti,

Assunta Carlini Goretti, đã có mặt tại lễ phong thánh cho con gái mình vào ngày 24 tháng 6 năm 1950. Chồng bà không có mặt tại buổi lễ vì ông qua đời vào năm 1900.

Tùy thuộc vào diễn biến của các quá trình phong thánh khác nhau trong những thập kỷ tới, đây có thể là một trải nghiệm phổ biến hơn, đặc biệt là với những người trẻ qua đời khi còn nhỏ.