SUY TÔN THÁNH GIÁ - SUY TÔN GÌ?
Nhìn lên thánh giá Chúa ta thấy gì? Thấy thánh giá hình chữ thập và Chúa chịu chết treo giang tay hình chữ “Y” đã làm thành chữ “Tình Yêu.” Một tình yêu tự hiến đến tận cùng để cứu độ nhân loại, một tình yêu chiến thắng qua hai nghịch lý vĩ đại.
1. sống chết. Mọi loài đều khao khát sống. Sự sống rất quý giá. Nhưng sống sao cho cao quý và giá trị mới là điều quý giá nhất. Nơi thánh giá ta thấy Đấng là sự sống đã chết vì nhân loại, để cứu nhân loại. Từ trên thánh giá, Chúa dạy chúng ta: Để mình sống thì đừng tìm cách loại trừ, giết chết người khác, mà hãy dám hy sinh đến cả mạng sống mình vì hạnh phúc và sự sống của tha nhân. Đấy là lẽ sống cao cả nhất. Và mầu nhiệm thay, như hạt giống chính lúc chết đi lại nảy sinh sự sống mới phong phú hơn, chính cái chết trên thánh giá lại dẫn Chúa Giêsu đến sự sống phục sinh vĩnh cửu.
2. cao thấp. Bài đọc 2 thánh Phaolô cho thấy Thiên Chúa Tối Cao đã từ bỏ trời cao để xuống đất thấp làm phận người nô lệ. Người tiếp tục hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chính khi Chúa hạ mình thấp nhất, hủy mình ra không, thì khuôn mặt tình yêu của Chúa bừng sáng rực rỡ và cao cả nhất. Từ trên thánh giá, Chúa dạy chúng ta: Sống hãy giương cao chứ đừng giương oai. Giương oai chỉ muốn cao giọng, cao ngạo, trèo cao… Còn giương cao là sống cao đẹp, cao thượng, cao quý…
Thế nên, suy tôn thánh giá là suy tôn sự sống và tình yêu tự hiến của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thánh giá như linh dược, như thuốc đắng Chúa trao cho nhân loại. Cần uống thuốc để được chữa lành, nên cũng cần tin Chúa để được cứu độ. Amen.
Nhìn lên thánh giá Chúa ta thấy gì? Thấy thánh giá hình chữ thập và Chúa chịu chết treo giang tay hình chữ “Y” đã làm thành chữ “Tình Yêu.” Một tình yêu tự hiến đến tận cùng để cứu độ nhân loại, một tình yêu chiến thắng qua hai nghịch lý vĩ đại.
1. sống chết. Mọi loài đều khao khát sống. Sự sống rất quý giá. Nhưng sống sao cho cao quý và giá trị mới là điều quý giá nhất. Nơi thánh giá ta thấy Đấng là sự sống đã chết vì nhân loại, để cứu nhân loại. Từ trên thánh giá, Chúa dạy chúng ta: Để mình sống thì đừng tìm cách loại trừ, giết chết người khác, mà hãy dám hy sinh đến cả mạng sống mình vì hạnh phúc và sự sống của tha nhân. Đấy là lẽ sống cao cả nhất. Và mầu nhiệm thay, như hạt giống chính lúc chết đi lại nảy sinh sự sống mới phong phú hơn, chính cái chết trên thánh giá lại dẫn Chúa Giêsu đến sự sống phục sinh vĩnh cửu.
2. cao thấp. Bài đọc 2 thánh Phaolô cho thấy Thiên Chúa Tối Cao đã từ bỏ trời cao để xuống đất thấp làm phận người nô lệ. Người tiếp tục hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chính khi Chúa hạ mình thấp nhất, hủy mình ra không, thì khuôn mặt tình yêu của Chúa bừng sáng rực rỡ và cao cả nhất. Từ trên thánh giá, Chúa dạy chúng ta: Sống hãy giương cao chứ đừng giương oai. Giương oai chỉ muốn cao giọng, cao ngạo, trèo cao… Còn giương cao là sống cao đẹp, cao thượng, cao quý…
Thế nên, suy tôn thánh giá là suy tôn sự sống và tình yêu tự hiến của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thánh giá như linh dược, như thuốc đắng Chúa trao cho nhân loại. Cần uống thuốc để được chữa lành, nên cũng cần tin Chúa để được cứu độ. Amen.