Theo Chúa quyết liệt triệt để

Chúng ta tin theo Chúa ở mức nào? Hời hợt hay hết mức? Phúc Âm hôm nay nói rõ: theo Chúa thì phải từ bỏ cha mẹ, anh chị em, cả mạng sống mình và vác thập giá mình mà theo. Tại sao Chúa lại đòi hỏi quyết liệt triệt để đến thế?

1. Vì Yêu. Người ta bảo: yêu nhiều dám liều từ bỏ. Khi trái tim yêu đã đặt trọn vào đâu, thì mọi thứ khác đều trở nên thứ yếu. Khi yêu một vóc dáng thon gọn, người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ nhiều món ăn sướng miệng; khi yêu kiến thức, người sinh viên sẽ từ bỏ những cuộc vui để học; khi yêu say đắm một người, đôi bạn trẻ sẵn sàng "từ bỏ" cha mẹ để xây dựng một gia đình mới. Tình yêu càng lớn, sự từ bỏ càng mạnh mẽ. Nếu thực sự yêu Chúa trên hết mọi sự, thì việc từ bỏ những thứ khác không còn là tiếc nuối, mà là một minh chứng tình yêu.

2. Thành quả. Vì tình yêu và nhìn thành quả khiến dễ từ bỏ. Đó là lý do Chúa kể hai dụ ngôn về xây tháp và ra trận. Nếu cứ chỉ nhìn trước mắt thì khổ quá: xây tháp tốn tiền, vất vả; Ra trận tàn phá, chết chóc. Nhưng nếu hướng nhìn đến thành quả sau này thì sẽ nhẹ bớt vất vả và thêm niềm vui: Rồi đây sẽ có tòa tháp đẹp đẽ, quê hương sẽ được tự do no ấm. Theo Chúa cũng thế, cuộc đời này phải vất vả hy sinh từ bỏ, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ được hưởng vinh quang Phục Sinh. Thành quả Nước Trời là động lực cho mọi hy sinh từ bỏ hôm nay.

Thiên Chúa đã từ bỏ trời cao để xuống thế làm người, từ bỏ cả mạng sống để cứu chuộc chúng ta. Người đi trước, và mời gọi chúng ta bước theo Người cách quyết liệt triệt để. Và điều kỳ diệu trong tình yêu là: từ bỏ hy sinh vì yêu không thấy mất mát đau khổ, mà lại thấy niềm vui hạnh phúc dâng đầy. Amen.