Đức Giáo Hoàng Leo XIV: Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị các thể chế hòa bình
Thanh Quảng sdb30/May/2025
Đức Giáo Hoàng Leo XIV: Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị các thể chế hòa bình
Hình ảnh Đại hội Hòa Bình năm 2024 tại Verona mà ĐTC Phanxicô tham dự
Phát biểu với những người đã tham dự Đại hội Hòa bình năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết Phúc âm và học thuyết xã hội của Giáo hội là nguồn hỗ trợ liên tục cho các Kitô hữu và là la bàn cho mọi người trong nỗ lực xây dựng hòa bình.
(Tin Vatican - Christopher Wells)
Hôm thứ Sáu (30/5/2025), Đức Giáo Hoàng Leo đã tiếp hơn 300 đại diện của các hiệp hội và phong trào tham gia “Đại Hội Hòa bình” năm 2024 tại thành phố Verona của Ý.
Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Vatican đánh dấu một “chuyến thăm trở lại”, đáp lại sự tham gia của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào sự kiện năm ngoái và nhằm mục đích tái khởi động các cuộc họp truyền thống ở Verona như một diễn đàn thảo luận và đề xuất liên quan đến học thuyết xã hội của Giáo hội.
Đứng về phía các nạn nhân
Trong bài phát biểu của mình trước nhóm, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhắc lại Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đã nói “xây dựng hòa bình bắt đầu bằng việc đứng về phía các nạn nhân và nhìn nhận mọi thứ theo quan điểm của họ”. “Cách tiếp cận này là điều cần thiết,” ngài nói, “để giải trừ vũ khí, cách tiếp cận và não trạng, và để lên án sự bất công của một hệ thống giết người và dựa trên nền văn hóa loại trừ.”
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến “cái ôm can đảm” của một người Israel và một người Palestine, mỗi người đều có người thân bị giết trong cuộc xung đột ở Gaza. “Giờ đây họ là bạn bè và làm việc với nhau,” Đức Giáo Hoàng nói, đồng thời nói thêm rằng cử chỉ của họ “vẫn là một bằng chứng và dấu hiệu của hy vọng.”
Đức Giáo Hoàng Leo giải thích rằng “con đường đến với hòa bình đòi hỏi trái tim và khối óc được rèn luyện và hình thành để quan tâm đến người khác, và có khả năng nhận ra lợi ích chung trong bối cảnh ngày nay.”
Về vấn đề này, ngài nói cam kết của những người tham gia các sự kiện Đại hội Hòa bình “đặc biệt quý giá” vì các dự án và hành động cụ thể của họ “tạo ra hy vọng.”
Giáo dục những người trẻ xây dựng hòa bình
Than thở về tình trạng bạo lực trên thế giới và trong xã hội của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng những người trẻ cần “trải nghiệm nền văn hóa của sự sống, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau,” đặc biệt là thông qua những tấm gương tốt. Những người “chống lại sự cám dỗ trả thù” sau khi chịu bất công và bạo lực “trở thành những tác nhân đáng tin cậy nhất của các tiến trình xây dựng hòa bình phi bạo lực”.
Ngài nói, “phi bạo lực là một phương pháp và một phong cách, phải phân biệt các quyết định, mối quan hệ và hành động của chúng ta”.
Đức Thánh Cha cho biết Phúc âm và học thuyết xã hội của Giáo hội là “nguồn hỗ trợ liên tục cho các Kitô hữu trong nỗ lực này”, cũng như là “la bàn cho mọi người” vì xây dựng hòa bình là “nhiệm vụ được giao phó cho tất cả mọi người”.
Chuẩn bị các thể chế hòa bình
Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng Leo nói, “Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị các thể chế hòa bình” – không chỉ các thể chế chính trị, mà còn cả các thể chế giáo dục, kinh tế và xã hội. “Vì lý do này”, ngài nói, “tôi khuyến khích các bạn hãy luôn cam kết và hiện diện: hiện diện trong lịch sử như một chất men của sự hiệp nhất, hiệp thông và tình huynh đệ”, đồng thời xác tín rằng “tình huynh đệ phải được phục hồi, yêu thương, trải nghiệm, công bố và chứng kiến, với niềm hy vọng tin tưởng rằng điều đó thực sự có thể, nhờ tình yêu của Thiên Chúa ‘được đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần.’”