GIÀU CÓ: xây KHO HAY CHO ĐI?
Ai trong chúng ta lại không mong được giàu? Chúa cũng bảo phải lo làm giàu. Tuy nhiên, trong khi người ta mải mê làm giàu bằng cách tham lam thu tích của cải đời này cho mình, thì Chúa lại lưu ý: “Hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa” bằng cách cho đi để được sống đời đời.
1. KHO. Ở đời, phải khôn mới kiếm được nhiều của cải. Vậy tại sao Chúa lại bảo người phú hộ trong Tin Mừng là “đồ ngốc”!? Ngốc không phải vì cách ông làm ra của cải mà vì ông quá tin vào của cải. Ông cứ tưởng có tiền là có tất cả, nên ông lo xây kho tích trữ giữ cho riêng mình, cứ ngỡ thế là đảm bảo cho linh hồn và sự sống của ông. Nào có ngờ đâu, của cải dư dả không đảm bảo cho sự sống, ông chết bất ngờ, trắng tay trước mặt Thiên Chúa. Cái kho ông xây đã trở thành nấm mồ chôn sống chính mình trong sự ích kỷ. Ông mất tất cả.
2. CHO. Để tránh kết cục bi thảm như người phú hộ, Chúa Giêsu dạy: “Hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa.” Nhưng làm giàu bằng cách nào? Đó là giàu lòng cậy trông tín thác vào Thiên Chúa là tình yêu. Mà tình yêu thật thì luôn biết cho đi, biết mở lòng với tha nhân. Làm giàu trước mặt Chúa không đo bằng số của cải ta có, mà bằng số người ta đã giúp đỡ trao ban. Đó là cách đầu tư dài hạn, sinh lợi muôn đời trên Nước Trời.
Chọn xây kho hay cho đi tùy thuộc vào lòng tham lam hay quảng đại. Chính lòng tham đã gây nên vô vàn bất công trong xã hội, làm tan nát nhiều tình nghĩa anh em gia đình, giết chết cả nhân phẩm con người. Thế nên Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam.” Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối đời, để biết quý điều vĩnh cửu hơn điều tạm bợ chóng qua. Amen.
Ai trong chúng ta lại không mong được giàu? Chúa cũng bảo phải lo làm giàu. Tuy nhiên, trong khi người ta mải mê làm giàu bằng cách tham lam thu tích của cải đời này cho mình, thì Chúa lại lưu ý: “Hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa” bằng cách cho đi để được sống đời đời.
1. KHO. Ở đời, phải khôn mới kiếm được nhiều của cải. Vậy tại sao Chúa lại bảo người phú hộ trong Tin Mừng là “đồ ngốc”!? Ngốc không phải vì cách ông làm ra của cải mà vì ông quá tin vào của cải. Ông cứ tưởng có tiền là có tất cả, nên ông lo xây kho tích trữ giữ cho riêng mình, cứ ngỡ thế là đảm bảo cho linh hồn và sự sống của ông. Nào có ngờ đâu, của cải dư dả không đảm bảo cho sự sống, ông chết bất ngờ, trắng tay trước mặt Thiên Chúa. Cái kho ông xây đã trở thành nấm mồ chôn sống chính mình trong sự ích kỷ. Ông mất tất cả.
2. CHO. Để tránh kết cục bi thảm như người phú hộ, Chúa Giêsu dạy: “Hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa.” Nhưng làm giàu bằng cách nào? Đó là giàu lòng cậy trông tín thác vào Thiên Chúa là tình yêu. Mà tình yêu thật thì luôn biết cho đi, biết mở lòng với tha nhân. Làm giàu trước mặt Chúa không đo bằng số của cải ta có, mà bằng số người ta đã giúp đỡ trao ban. Đó là cách đầu tư dài hạn, sinh lợi muôn đời trên Nước Trời.
Chọn xây kho hay cho đi tùy thuộc vào lòng tham lam hay quảng đại. Chính lòng tham đã gây nên vô vàn bất công trong xã hội, làm tan nát nhiều tình nghĩa anh em gia đình, giết chết cả nhân phẩm con người. Thế nên Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam.” Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối đời, để biết quý điều vĩnh cửu hơn điều tạm bợ chóng qua. Amen.