
Nicole Winfield của hãng tin Associated Press, ngày 16 tháng 9, 2025, đưa tin: Đức Giáo Hoàng ca ngợi lòng tha thứ khi mẹ của nhà báo Mỹ James Foley phát biểu về sự chữa lành tại Vatican
THực vậy, hôm thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã ca ngợi lòng tha thứ sau khi mẹ của nhà báo Mỹ James Foley kể lại trong buổi cầu nguyện tại Vatican về quá trình chữa lành của bà sau cuộc gặp với một chiến binh Nhà nước Hồi giáo bị kết án khi chặt đầu con bà.
Diane Foley là một trong những diễn giả chính tại buổi lễ cầu nguyện đặc biệt của Vatican tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào đêm trước sự kiện Năm Thánh tôn vinh tất cả những người đau khổ.
James Foley nằm trong nhóm các nhà báo và nhân viên cứu trợ phương Tây, chủ yếu bị bắt làm con tin và cuối cùng bị sát hại bởi một nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) gốc Anh tại Syria trong thời kỳ khủng bố của nhóm này. Những chiến binh này, được gọi là "The Beatles" vì giọng nói của họ, đã công bố một đoạn video rùng rợn cho thấy cảnh Foley bị chặt đầu vào năm 2014, nói rằng đó là sự trả thù cho các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq.
Trong một cuốn sách xuất bản năm 2024, Diane Foley đã kể lại những cuộc gặp gỡ trực tiếp với chiến binh gốc Anh Alexanda Kotey, người bị buộc tội liên quan đến cái chết của anh. Hôm thứ Hai, cô đã kể lại câu chuyện từ bàn thờ Thánh Phêrô, đôi lúc nghẹn ngào và ôm chặt tay vào ngực.
Sau khi con trai bà bị giết, bà nói rằng sự giận dữ và cay đắng dâng trào trong lòng, và bà cầu xin Chúa tại sao Người lại để điều đó xảy ra.
Bà nói: “Tôi loạng choạng dưới sức nặng của mất mát đó, không biết mình có thể tiếp tục hay không. Trong những khoảnh khắc đen tối đó, tôi đã cầu nguyện tha thiết xin Chúa ban ơn để không trở nên cay đắng, nhưng biết tha thứ và thương xót.”
Bà nói rằng những cuộc gặp gỡ với Kotey “đã trở thành những khoảnh khắc ân sủng.”
Bà nói: “Chúa Thánh Thần đã cho phép cả hai chúng tôi lắng nghe nhau, khóc lóc, chia sẻ câu chuyện của mình. Alexanda bày tỏ rất nhiều sự hối hận. Chúa đã ban cho tôi ơn để nhìn nhận anh ấy như một tội nhân đồng loại cần được thương xót, giống như tôi”.
Leo, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử, đã cảm ơn Foley về lời chứng của bà và cam đoan với bà cũng như những người khác rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Người.
Đức Leo nói: “Những lời chứng mà chúng ta đã nghe nói về một sự thật: rằng nỗi đau không được phép dẫn đến bạo lực và bạo lực không bao giờ có tiếng nói cuối cùng, bởi vì nó bị chinh phục bởi một tình yêu biết tha thứ. Chúng ta có thể hy vọng đạt được sự tự do nào lớn hơn sự tự do đến từ lòng tha thứ?”
Gần bốn năm sau vụ sát hại Foley năm 2014 ở tuổi 40, Kotey và một đồng phạm tương lai, El Shafee Elsheikh, đã bị lực lượng dân quân do người Kurd chỉ huy và được Hoa Kỳ hậu thuẫn bắt giữ. Một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt tên phiến quân thực sự chịu trách nhiệm cho vụ sát hại Foley, Mohammed Emwazi, được biết đến với biệt danh “Jihadi John”.
Sau những tranh chấp pháp lý, cặp đôi này đã bị đưa đến Hoa Kỳ để truy tố vào năm 2020 sau khi Bộ Tư pháp đồng ý bỏ án tử hình như một hình phạt có thể áp dụng. Hắn ta đã bị kết án tù chung thân.