Đức Hồng Y Baldassare Reina cử hành Thánh lễ vào Ngày thứ 3 của Thánh lễ Novendiales cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 28 tháng 4 năm 2025, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican. | Tín dụng: Daniel Ibañez/CNA


AC Wimmer của CNA, ngày 28 tháng 4 năm 2025, tường trình rằng: Đức Hồng Y Baldassare Reina kêu gọi các tín hữu “phân định và sắp xếp” các sáng kiến cải cách của cố giáo hoàng trong khi thừa nhận cảm giác mất mát mà người Công Giáo Rome cảm thấy trong bài giảng của ngài vào ngày thứ ba của các Thánh lễ “Novendiales [tuần cửu nhật]” cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Phát biểu tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào thứ Hai, ngày 28 tháng 4, vị tổng đại diện 54 tuổi của Giáo phận Rome đã mô tả cảm giác của các tín hữu như “bầy cừu không có người chăn” sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời.

“Tôi nghĩ về nhiều tiến trình cải cách của đời sống Giáo hội do Đức Giáo Hoàng Phanxicô khởi xướng, vượt ra ngoài các thống thuộc tôn giáo. Mọi người công nhận ngài là một mục tử hoàn vũ”, ĐHY Reina nói. “Những người này mang trong lòng mối quan tâm, và tôi dường như nhận ra ở họ một câu hỏi: Tiến trình đã bắt đầu sẽ ra sao?”

Các Hồng Y cử hành Thánh lễ vào Ngày 3 của Thánh lễ Novendiales dành cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 28 tháng 4 năm 2025, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican. Tín dụng: Daniel Ibañez/CNA


Vị Hồng Y người Ý, người sẽ bỏ phiếu trong mật nghị dự kiến bắt đầu vào ngày 7 tháng 5, cho biết lòng trung thành thực sự đòi hỏi phải tiếp tục con đường do Đức Giáo Hoàng Phanxicô vạch ra thay vì rút lui khỏi con đường đó.

“Nhiệm vụ của chúng ta phải là phân định và sắp xếp những gì đã bắt đầu, theo ánh sáng của điều sứ mệnh đòi hỏi nơi chúng ta, hướng tới một trời mới và một đất mới, trang điểm Cô dâu (Giáo hội) cho Chú rể”, ngài tuyên bố.

Dựa trên Tin mừng Gioan, ĐHY Reina đã suy gẫm về dụ ngôn hạt lúa mì phải chết đi để sinh hoa trái, so sánh với việc các Kitô hữu trở thành “hạt giống” sẵn sàng được trao cho cuộc sống mới. Ngài cảnh báo không nên đáp lại những thách thức hiện tại bằng nỗi sợ hãi hoặc sự thỏa hiệp thế gian.

Các Hồng Y cử hành Thánh lễ vào Ngày 3 của Thánh lễ Novendiales dành cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 28 tháng 4 năm 2025, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican. Tín dụng: Daniel Ibañez/CAN


“Đây không phải là lúc để cân bằng các hành động, chiến thuật, sự thận trọng, bản năng quay lưng lại, hoặc tệ hơn là trả thù và liên minh quyền lực, mà đúng hơn, chúng ta cần một thái độ quyết liệt để bước vào giấc mơ của Chúa được giao phó cho đôi bàn tay tội nghiệp của chúng ta,” vị Hồng Y nhấn mạnh.

Ngài kết thúc bài giảng của mình bằng lời tri ân Đức Giáo Hoàng Phanxicô, so sánh sự xuất hiện cuối cùng của Đức Giáo Hoàng vào Chúa Nhật Phục sinh với hành động gieo hạt giống triệt để được mô tả trong Kinh thánh: “Cử chỉ cực kỳ, toàn diện và kiệt sức đó của người gieo hạt giống khiến tôi nghĩ đến Chúa Nhật Phục sinh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, về sự tuôn đổ phước lành và vòng tay ôm ấp dành cho dân của ngài, một ngày trước khi ngài qua đời. Hành động cuối cùng của việc gieo hạt giống không biết mệt mỏi của ngài là công bố lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn ngài, thưa Đức Giáo Hoàng Phanxicô.”

Khi kết thúc, Đức Hồng Y đã cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, được tôn kính tại Rome như “Salus Populi Romani,” đồng hành và bảo vệ Giáo hội.