
Hãng tin CNA, ngày 7 tháng 9 năm 2025 cho đăng tải nhiều bản tin về lễ phong hiển thánh cho hai người Ý Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis.
Theo bản tin của Kristina Millare, những người tham dự lễ phong thánh cho hai vị thánh Công Giáo mới nhất đã mặc nhiều loại áo thun khác nhau để thể hiện lòng sùng kính của họ.
Có gia đình mặc áo thun đồng bộ có in câu trích dẫn của Thánh Carlo Acutis: "Thánh Thể là con đường lên thiên đàng của tôi."
Có người đàn ông mặc áo thun với dòng chữ: "Bất cứ nơi nào bạn có thể làm một chút việc tốt", một câu trích dẫn của Thánh Pier Giorgio Frassati.
Thật vui mừng!
Dana Marie Buchanan, người Mỹ, người đã tham dự lễ phong thánh cho hai vị thánh, chia sẻ: "Được chứng kiến rất nhiều thanh thiếu niên và người trẻ tuổi ở đây, với niềm đam mê đức tin mãnh liệt, mang lại cho tôi rất nhiều hy vọng cho Giáo hội. Thật nhiều năng lực, thật nhiều lòng sùng kính, thật nhiều niềm vui!. Thánh Pier Giorgio chạm đến trái tim người trẻ, khơi nguồn cảm hứng bằng tình yêu Thánh Thể, tình bạn với những người đau khổ, và tinh thần sẵn sàng thử thách bản thân, luôn vươn lên ‘Verso l’alto’. Thánh Carlo đặc biệt hướng đến thanh thiếu niên, giúp họ dễ dàng tiếp cận sự thánh thiện, ngay cả trong thời đại hiện tại. Cả hai đều chứng minh rằng sự thánh thiện là một lời mời gọi phổ quát, dành cho cả người trẻ lẫn người già."
Thật vinh dự khi được ở đây!
Caroline Khouri, người Úc, chia sẻ: "Thật vinh dự khi được đến đây từ Úc để chứng kiến lễ phong thánh cho hai vị thánh trẻ, những tấm gương hoàn hảo cho thời đại chúng ta. Không khí hân hoan ở đây thật tuyệt vời và là điều tôi sẽ nhớ mãi. Thánh Carlo và Thánh Pier, xin cầu nguyện cho chúng con!"
Đức Giáo Hoàng Leo XIII tuyên bố Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati là Thánh

Việc phong thánh cho hai vị, được công bố trước khoảng 70,000 người tại Quảng trường Thánh Phêrô, là lễ phong thánh đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Lêô.
Cộng đồng, bao gồm cả gia đình của Acutis, đã vỗ tay sau khi Đức Giáo Hoàng Lêô công bố nghi thức phong thánh và tuyên bố hai vị bổn mạng của giới trẻ là những vị thánh mới nhất của Giáo hội.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã suy gẫm về một đoạn trong Sách Khôn Ngoan, được đọc bởi Michele, em trai của Acutis, trong Thánh lễ.
Đức Lêô nói, trích dẫn đoạn Kinh Cựu Ước: “[Lạy Chúa], ai đã học được lời khuyên dạy của Chúa, nếu Chúa không ban ơn khôn ngoan và sai Thánh Thần Chúa từ trên cao xuống?. Câu hỏi này được đặt ra sau khi hai vị chân phước trẻ tuổi, Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis, được tuyên thánh.”
Ngài nói tiếp: “Điều này thật đầy quan phòng, bởi vì trong Sách Khôn Ngoan, câu hỏi này được đặt ra cho một chàng trai trẻ như họ: Vua Sa-lô-môn. Sau khi vua cha Đa-vít qua đời, ông nhận ra rằng mình có rất nhiều thứ: quyền lực, của cải, sức khỏe, tuổi trẻ, sắc đẹp, và cả vương quốc”.
Đức Leo đã nói nhiều về hai vị thánh mới trong bài giảng của mình, khác với thông lệ của vị tiền nhiệm. Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường ít nói về những người mà ngài vừa phong thánh trong những dịp như vậy.
Giống như Sa-lô-môn, Đức Giáo Hoàng Lêô nói, hai vị thánh mới Carlo và Pier Giorgio hiểu rằng tình bạn với Chúa Giêsu và việc trung thành theo đuổi “kế hoạch của Chúa” còn lớn lao hơn bất cứ sự theo đuổi trần tục nào khác.
Đức Giáo Hoàng Lêô nói hôm Chúa Nhật: Chúa “kêu gọi chúng ta không ngần ngại từ bỏ chính mình để dấn thân vào cuộc phiêu lưu mà Người ban cho chúng ta với trí tuệ và sức mạnh đến từ Thánh Thần của Người”.
Ngài nói tiếp: “Chúng ta có thể đón nhận đến mức độ chúng ta từ bỏ những thứ và ý tưởng mà chúng ta đang bám víu, để lắng nghe lời Người”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các vị thánh trẻ khác trong lịch sử, bao gồm Thánh Phanxicô Assisi, người đã nhận ra rằng việc đặt tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân lên trên tiền bạc là điều khôn ngoan.
Ngài nói: “Hôm nay, chúng ta hướng về Thánh Pier Giorgio Frassati và Thánh Carlo Acutis: một chàng trai trẻ của đầu thế kỷ 20 và một thiếu niên của thời đại chúng ta, cả hai đều yêu mến Chúa Giêsu và sẵn sàng hy sinh tất cả vì Người”.
Ngài nói thêm: “Các bạn thân mến, Thánh Pier Giorgio Frassati và Thánh Carlo Acutis là lời mời gọi tất cả chúng ta, đặc biệt những người trẻ, đừng lãng phí cuộc đời mình, nhưng hãy hướng cuộc đời lên cao và biến nó thành những kiệt tác”.
Mô tả “công thức chiến thắng” cho sự thánh thiện của họ, Đức Thánh Cha đã nói về những hoàn cảnh bình thường qua đó họ đã tận hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa.
Ngài nói: “Pier Giorgio đã gặp gỡ Chúa qua các nhóm ở trường học và nhà thờ — Công Giáo Tiến hành, Hiệp Hội Thánh Vinh Sơn, FUCI (Liên đoàn Đại học Công Giáo Ý), Dòng Ba Đa Minh — và ngài đã làm chứng cho Chúa bằng niềm vui sống và là một Kitô hữu trong cầu nguyện, tình bạn và bác ái”.
Ngài nói thêm: “Về phần mình, Carlo đã gặp gỡ Chúa Giêsu trong gia đình, nhờ cha mẹ, Andrea và Antonia — những người đang ở đây hôm nay cùng với hai anh chị em của cậu, Francesca và Michele — và sau đó là ở trường học, và trên hết là trong các bí tích được cử hành trong cộng đồng giáo xứ”.
Theo Đức Giáo Hoàng, hai vị thánh người Ý đã vun đắp tình yêu của họ đối với Chúa và anh chị em của mình thông qua “những hành động đơn giản” như “tham dự Thánh lễ hàng ngày, cầu nguyện, và đặc biệt là Chầu Thánh Thể,” mà mọi người Công Giáo đều có thể thực hiện.
Cuối Thánh lễ, đồng tế với khoảng 2,000 linh mục khác, Đức Giáo Hoàng Lêô đã cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho hòa bình, “đặc biệt là tại Thánh Địa, tại Ukraine và mọi vùng đất đang phải đối diện với máu đổ.”
Ngài nói: “Tôi mời gọi tất cả các nhà chức trách hãy lắng nghe và hạ vũ khí dẫn đến sự hủy diệt và chết chóc… chúng không bao giờ mang lại hòa bình và an ninh”.
Ngài nói thêm, trước khi hướng dẫn cộng đoàn đọc kinh Truyền Tin: “Thiên Chúa không muốn chiến tranh. Thiên Chúa muốn hòa bình. Thiên Chúa duy trì ‘Những người đấu tranh cho hòa bình và theo đuổi con đường đối thoại’”.
Đức Giáo Hoàng Leo đã kết thúc sự kiện bằng cách đi một vòng quanh Quảng trường trên xe giáo hoàng của mình, vẫy tay chào đám đông và thường xuyên dừng lại để ban phép lành cho các em bé được các vệ sĩ trao cho ngài.