Đức Giáo Hoàng Lêô chủ trì lễ tưởng niệm đại kết các vị tử đạo thời hiện đại

Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ cùng với đại diện của các Giáo hội và Cộng đồng Giáo hội khác tham dự lễ tưởng niệm các vị tử đạo và chứng nhân đức tin của thế kỷ 21 vào dịp Lễ Suy Tôn Thánh Giá.

(Tin Vatican - Christopher Wells)

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ trì buổi cầu nguyện để tưởng nhớ nhiều Kitô hữu thời đại chúng ta đã bị giết vì đức tin vào Chúa Kitô.

Đức Thánh Cha sẽ cùng với đại diện của các Giáo hội và Cộng đồng Giáo hội khác tham dự "Lễ tưởng niệm đại kết các vị tử đạo và chứng nhân đức tin của thế kỷ 21", sẽ diễn ra vào Lễ Suy Tôn Thánh Giá vào Chúa Nhật, ngày 14 tháng 9, tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành.

Lễ Tưởng Niệm là sáng kiến của Bộ Phong Thánh và Ủy ban Tân Tử Đạo – Chứng Nhân Đức Tin, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập năm 2023 “nhằm xác định các Chứng Nhân Đức Tin trong phần tư thế kỷ đầu tiên này và tiếp tục sứ mệnh đó trong tương lai”.

Phát biểu hôm thứ Sáu trước các thành viên của Nhóm Công tác Chung Đại kết của Giáo Hội Công Giáo và Hội đồng Thế giới các Giáo hội, Đức Hồng Y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo, cho biết lễ tưởng niệm “sẽ thể hiện rõ ràng niềm xác tín rằng Giáo hội đã là một trong máu của các vị tử đạo”.

Lưu giữ ký ức

Trong buổi họp báo hôm thứ Hai giới thiệu về Lễ Tưởng Niệm, Chủ tịch Ủy ban Tân Tử Đạo, Đức Tổng Giám Mục Fabio Fabene, đã mô tả công trình của Ủy ban, nghiên cứu của họ “đã bao gồm tất cả các giáo phái Kitô giáo, vì sức sống của phép rửa tội đã hợp nhất tất cả các Kitô hữu đã hy sinh mạng sống mình”, và “từ đó hiện thực hóa ‘chủ nghĩa đại kết bằng máu’, như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thường gọi là tử đạo”.

“Giáo hội đã hiệp nhất,” Đức Tổng Giám Mục Fabene tiếp tục, “và Đức Giáo Hoàng Lêô XIV hy vọng rằng máu của những vị tử đạo này sẽ là ‘hạt giống cho hòa bình, hòa giải, tình huynh đệ và tình yêu thương.’” Đức Tổng Giám Mục nói thêm, “Công việc ghi chép của Ủy ban nhằm đảm bảo những câu chuyện này không bị mai một đi, nhưng được lưu giữ trong lịch sử.”

‘Địa lý’ của các vị tử đạo thời hiện đại

Sau bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Fabene, Giáo sư Andrea Riccardi, Phó Chủ tịch Ủy ban, đã mô tả “địa lý” của các chứng nhân đức tin, lưu ý đến các chứng nhân bị giết ở châu Mỹ bởi tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, hoặc những kẻ khai thác môi trường; các vị tử đạo ở châu Âu, bao gồm cả các nhà truyền giáo bị giết ở những vùng đất xa xôi; các cuộc đàn áp ở Trung Đông và Bắc Phi, đặc biệt là các Kitô hữu Đông phương; và các Kitô hữu cầu nguyện ở Châu Á, chẳng hạn như các nạn nhân vụ đánh bom Phục sinh ở Sri Lanka năm 2019.

Giáo sư Riccardi lưu ý rằng Châu Phi cận Sahara là lục địa "nơi các Kitô hữu tử đạo nhiều nhất", chỉ nguyên con số các nạn nhân của các cuộc thánh chiến, cũng như bạo lực sắc tộc - chính trị nhắm vào các nhà truyền giáo đã rất cao.

Thật không may, ông nói, "Các Kitô hữu vẫn tiếp tục bị giết" trên khắp thế giới. "Cách sống và cái chết của họ thay đổi, nhưng họ vẫn tiếp tục chết như những chứng nhân của Phúc Âm – trung kiên với Thiên Chúa và anh chị em của mình, những người phục vụ chân chính của nhân loại, những người truyền đạt đức tin tự do."

Một sự khích lệ to lớn cho sự hiệp nhất

Cuối cùng, Thư ký Ủy ban, Đức Ông Marco Gnavi, giải thích rằng lễ tưởng niệm các chứng nhân đức tin thế kỷ 21 sẽ được tổ chức dưới hình thức Phụng vụ Lời Chúa, do Đức Giáo Hoàng Lêô chủ trì, với sự tham dự của 24 đại diện của các giáo phái Kitô giáo khác nhau. "Họ đại diện cho niềm tin Kitô giáo mong muốn được thấm nhuần di sản này", ông nói.

Đức Ông Gnavi giải thích: “Phụng vụ này sẽ cho phép Lời Chúa lên tiếng và mở rộng ký ức của chúng ta, bao gồm cả ký ức của các Kitô hữu thuộc các tín ngưỡng khác”, đồng thời cho biết thêm rằng nghi lễ này tiếp nối nghi lễ đại kết tương tự do Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II chủ trì tại Đấu trường La Mã trong Đại Năm Thánh 2000.

Lưu ý rằng buổi lễ sẽ bao gồm lời chứng của một số vị tử đạo, Đức Ông Gnavi nói: “Được ở bên cạnh các vị tử đạo, khi các vị nói về cuộc đời của họ qua cái chết, là một sự khích lệ lớn lao hướng tới sự hiệp nhất – giữa chúng ta và trong toàn thể gia đình nhân loại mà chúng ta hằng mong ước trong tình yêu.”