
Cerith Gardiner của tạp chí Aleteia, ngày 14/09/25, nhận định rằng: Từ máy bay không người lái đến những bài thánh ca, buổi hòa nhạc tại Vatican đã tỏa sáng như một minh chứng cảm động về sự hiệp nhất, hy vọng và niềm vui cho toàn thế giới.
Dưới bầu trời đêm Rome, hàng ngàn người tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô đã nín thở và reo hò khi 3,500 máy bay không người lái được thắp sáng phía trên Vương cung thánh đường -- tạo nên hình ảnh rạng rỡ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Vị Giáo hoàng đáng kính, người đã qua đời vào tháng Tư, đã xuất hiện với nụ cười rạng rỡ giữa ánh đèn trên bầu trời Vatican, một sự tưởng nhớ ngoạn mục đã làm xúc động biết bao người.
Đó là một điểm nhấn hoàn hảo cho một buổi tối âm nhạc và hy vọng chưa từng có tại buổi hòa nhạc “Grace for the World” -- một sự kiện miễn phí, quy tụ nhiều ngôi sao, biến trái tim Vatican thành sân khấu của sự hiệp nhất.
Âm nhạc và tình huynh đệ trên sân khấu hoàn cầu
Trong một cử hành văn hóa và tâm linh mang tính bước ngoặt, Vatican đã biến Quảng trường Thánh Phêrô thành một địa điểm hòa nhạc ngoài trời, quy tụ những ngôi sao âm nhạc hoàn cầu với thông điệp mạnh mẽ về tình huynh đệ.
Được đồng đạo diễn bởi một bộ đôi không ai ngờ tới -- biểu tượng nhạc pop người Mỹ Pharrell Williams và nam ca sĩ tenor người Ý Andrea Bocelli -- buổi hòa nhạc “Grace for the World” đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, các buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp được tổ chức tại quảng trường mang tính biểu tượng này.
Được Tòa Thánh hỗ trợ, chương trình đã khép lại Hội nghị Thế giới lần thứ ba về Tình huynh đệ Nhân bản và là điểm nhấn đầy hân hoan trong Năm Thánh 2025 của Giáo Hội Công Giáo, được gọi là Năm Thánh Hy vọng. Thực tế, toàn bộ sáng kiến này xuất phát từ tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về năm 2025, một năm dành riêng cho hy vọng và đổi mới, và đêm nay như một hiện thân sống động của tầm nhìn đó.
Hàng ngàn người tham dự - từ khách hành hương và người dân địa phương đến các giáo sĩ và các nhà lãnh đạo thế giới - đã chật kín quảng trường, trong khi khán giả trên toàn thế giới theo dõi trực tiếp trên Disney+, Hulu và ABC News Live. Đây là lần đầu tiên Vatican hợp tác với các nền tảng truyền thông lớn để truyền tải buổi cử hành hy vọng trên hoàn cầu.
Đức Hồng Y Mauro Gambetti đã giải thích trước sự kiện: “Vào tối ngày 13 tháng 9, tình huynh đệ sẽ trở thành tâm điểm, được thể hiện qua ngôn ngữ phổ quát của âm nhạc”.
Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, ngài nhấn mạnh rằng những hành động hiệp nhất cụ thể nên xuất phát từ cuộc gặp gỡ này để “tình huynh đệ không chỉ là một ý tưởng đơn thuần, mà trở thành một lựa chọn biến đổi thực tại”.
Và đêm qua, tình anh em đã được thể hiện trọn vẹn!
Từ Bocelli đến Jelly Roll...
Chương trình hòa nhạc đã kết nối các thể loại và quốc gia: Pharrell Williams biểu diễn cùng dàn hợp xướng phúc âm đầy cảm xúc đến từ quê hương của anh, và Andrea Bocelli đã mang đến tài năng opera xuất chúng của mình -- thực tế, bạn có thể xem một số cảnh hậu trường thú vị mà Bocelli đã chia sẻ trên mạng xã hội không lâu trước buổi hòa nhạc tại đây.
Họ đã tham gia cùng một dàn nghệ sĩ vô cùng đa dạng -- siêu sao nhạc pop người Colombia Karol G, huyền thoại R&B người Mỹ John Legend, bộ đôi hip-hop Clipse, rapper nhạc đồng quê Jelly Roll, ca sĩ nhạc phúc âm Teddy Swims, nghệ sĩ người Pháp gốc Benin Angélique Kidjo, dàn hợp xướng phúc âm Voices of Fire, và thậm chí cả dàn hợp xướng của Giáo phận Rome.
Mỗi người mang đến âm thanh độc đáo của riêng mình, nhưng tất cả đều chia sẻ "một thông điệp duy nhất về tình anh em và hòa bình", như Bocelli đã từng chia sẻ khi nói về mục tiêu của buổi hòa nhạc. Từ những bài thánh ca cao vút đến những bản nhạc pop quốc ca, âm nhạc đã trở thành một ngôn ngữ phổ quát của sự thống nhất vượt qua mọi nền văn hóa. Và màn trình diễn ánh sáng thật sự ý nghĩa!
Những khoảnh khắc hiệp nhất và niềm hân hoan tưởng nhớ
Có lẽ những khoảnh khắc ấn tượng nhất là những khoảnh khắc làm nổi bật sự hiệp nhất vượt ra ngoài biên giới Công Giáo. Trong một khoảnh khắc cảm động, Đức Tổng Giám Mục Canterbury (người đứng đầu tinh thần của Cộng đồng Anh giáo), người có mặt, đã vui vẻ mời mọi người vỗ tay chúc mừng Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của ngài hôm nay - sinh nhật đầu tiên của ngài trên cương vị giáo hoàng.
Đám đông đã vỗ tay nồng nhiệt và cười vang trước cử chỉ đại kết của vị giám mục. Đó là một biểu hiện tự phát thể hiện tình cảm dành cho Đức Giáo Hoàng và là biểu tượng của sự hiệp nhất Kitô giáo trong hành động. Chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các Kitô hữu cùng nhau bước đi, và ở đây, một vị tổng giám mục Tin lành đã dẫn đầu lời chúc mừng sinh nhật Đức Giáo Hoàng Công Giáo - một khoảnh khắc của tình huynh đệ mà chắc chắn ngài sẽ rất yêu thích.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô quá cố luôn hiện diện trong tinh thần suốt buổi tối. Bên cạnh bức ảnh chụp bằng drone rực rỡ, Đức Phanxicô đang mỉm cười trên bầu trời Vatican, chủ đề của buổi hòa nhạc cũng phản ánh những lý tưởng chỉ đạo của ngài.
Đức Phanxicô đã thành lập Quỹ Fratelli Tutti để thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại và đặt tên Năm Thánh này là “Năm Thánh Hy Vọng”. Ngài cũng hết lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu Salus Populi Romani (“Đấng Bảo Vệ dân Chúa Roma”). Trong những ngày đen tối của đại dịch, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mang bức tượng cổ kính này từ Vương cung thánh đường Đức Mẹ đến Quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho thế giới được giải thoát.
Hình ảnh mạnh mẽ của Đức Giáo Hoàng cầu xin lòng thương xót giữa quảng trường trống trải, ướt đẫm mưa đã in sâu vào ký ức tập thể -- một minh chứng cho hy vọng bừng sáng trong tuyệt vọng.
Giờ đây, theo một cách hân hoan hơn nhiều, hy vọng lại bừng sáng trên Quảng trường Thánh Phêrô. Người ta có thể cảm nhận được lời chúc phúc của Đức Phanxicô trong đêm hòa hợp này; như thể lòng tận tụy của ngài đối với sự hiệp nhất và hy vọng đã dẫn dắt tinh thần của sự kiện. Đức Hồng Y Gambetti khẳng định tình cảm đó, gọi buổi hòa nhạc là một "cái ôm tượng trưng" nhằm lan tỏa "niềm vui của tình yêu thương huynh đệ" đến toàn thế giới.
"Một thông điệp về sự hiệp nhất và ân sủng"
Vẻ đẹp thực sự của buổi hòa nhạc nằm ở chỗ nó được dàn dựng tỉ mỉ để không chỉ là một buổi giải trí -- mà là một lời kêu gọi liên đới. Khi suy ngẫm về ý nghĩa của việc biểu diễn dưới bóng Vương cung thánh đường Thánh Phêrô - trước thềm sự kiện trọng đại - Pharrell Williams nhận xét:
“Đây là một khoảnh khắc văn hóa hiếm hoi mà cả thế giới cùng dừng lại và hòa mình vào. Đó là thông điệp về sự hiệp nhất và ân sủng cho toàn thể nhân loại.”
Bocelli đã đồng cảm với sứ mệnh đó, thúc giục: “Hãy cùng nhau tỏa sáng trên nhân loại bằng âm nhạc từ chính trái tim của Kitô giáo và quảng trường tâm linh quan trọng nhất, lan tỏa đến toàn thế giới thông điệp duy nhất về tình anh em và hòa bình.”
Dưới sự đồng chỉ đạo của họ, buổi biểu diễn thực sự mang đến cảm giác “ân sủng cho thế giới” - một cảnh tượng cầu nguyện sử dụng nghệ thuật và cái đẹp để nâng cao tinh thần con người.

Như bạn có thể thấy, ngay cả các yếu tố hình ảnh cũng mang tính biểu tượng tâm linh. Trong một tiết mục đầy cảm xúc, những làn sóng ánh sáng và màu sắc nhảy múa trên mặt tiền của Nhà thờ Thánh Phêrô, và sau đó, những âm thanh du dương tạo nên những hình ảnh đầy cảm hứng khác - chim bồ câu hòa bình và bàn tay sáng tạo của Michelangelo.
Sự kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại với hình ảnh Phục Hưng thật ấn tượng. “Một màn trình diễn ánh sáng và máy bay không người lái ngoạn mục… với hình ảnh lấy cảm hứng từ Nhà nguyện Sistine,” đã được hứa hẹn -- và nó đã thành công, khiến khán giả vô cùng kinh ngạc. Nhiều khán giả đã rưng rưng nước mắt khi ngước nhìn lên. Cứ như thể chính thiên đường đang hòa giọng, chiếu rọi nghệ thuật tràn đầy hy vọng lên những tín đồ.
Ấn tượng của buổi tối vẫn tiếp tục kéo dài đến tận sau nốt nhạc cuối cùng. Trên mạng xã hội, khán giả và người tham dự đã chia sẻ cảm xúc cá nhân, cho thấy buổi hòa nhạc đã chạm đến trái tim họ sâu sắc như thế nào.
Một người bình luận khi xem màn trình diễn của nghệ sĩ người Mỹ Jelly Roll đã viết: “Thật tuyệt vời! Đây chính là điều mà thế giới chúng ta cần lúc này hơn bao giờ hết. Cảm ơn Jelly đã dẫn dắt chúng tôi!”, như được chia sẻ bởi Soap Central -- lòng biết ơn đối với một bài hát về sự đấu tranh và cứu rỗi thực sự chạm đến trái tim trong thời điểm khó khăn này.
Một người tham dự khác có mặt tại Quảng trường đã mô tả khoảnh khắc đó gần như siêu việt: “Được hiện diện trong bài hát này… nó thực sự mang tính tâm linh khi cả đám đông cùng hát vang, giơ tay hướng về Chúa; tôi sẽ không bao giờ quên. Chồng tôi, một người không theo đạo, cũng nói như vậy. Đó thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ.”
Những phản ứng như vậy đã ghi lại bầu không khí phi thường đêm đó -- một cảm giác rằng điều gì đó thiêng liêng và thống nhất đã xảy ra, ngay cả với những người thường không bước chân vào nhà thờ. Buổi hòa nhạc thực sự đã chạm đến trái tim vượt xa những bức tường Vatican, vang vọng trong trái tim của nhiều tín ngưỡng và hoàn cảnh khác nhau.
Sự hòa hợp và hy vọng là di sản của Đức Phanxicô
Đối với nhiều người, buổi hòa nhạc vĩ đại của Vatican không chỉ là một sự kiện diễn ra trong một đêm -- nó giống như bình minh của một chương mới đầy hy vọng. Nó đã chứng minh sức mạnh độc đáo của âm nhạc trong việc phá vỡ những rào cản và nhắc nhở chúng ta về bản sắc chung của nhân loại, mang đến cho thế giới cơ hội dừng lại và chiêm nghiệm xem điều gì sẽ xảy ra khi nhiều giọng nói chọn cách hòa hợp trong sự đồng điệu. Và vào thời điểm mà các tít báo thường tràn ngập xung đột và chia rẽ, đêm ân sủng này đã mang đến một điểm tương phản: hình ảnh thế giới không phải là một tập hợp những người xa lạ, mà là một gia đình đoàn kết trong bài hát và mục đích.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường nói về “văn hóa gặp gỡ” - gặp gỡ người khác một cách cởi mở, nuôi dưỡng tình đoàn kết, và tìm thấy Chúa trong niềm vui và nỗi buồn của những con người bình dị. Buổi hòa nhạc này, được tổ chức tại chính quảng trường nơi ngài đã chào đón hàng triệu người trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, đã thể hiện tinh thần đó. Mặc dù Đức Phanxicô không thể trực tiếp có mặt, nhưng tinh thần gặp gỡ của ngài vẫn sống động trong từng nốt nhạc và từng bàn tay chung tay.
Điều đó thể hiện rõ qua đội hình nghệ sĩ đa dạng ôm nhau trên sân khấu, qua những tràng pháo tay của các nhà lãnh đạo Anh giáo và Công Giáo, và qua đám đông hỗn tạp lắc lư theo giai điệu của một bản hợp xướng Tin mừng. Như thể “Năm Thánh Hy Vọng” mà ngài hình dung đã được thể hiện bằng âm nhạc trong một buổi tối – niềm hy vọng được lắng nghe.
Khi bài thánh ca cuối cùng trôi vào bầu trời đêm và Quảng trường Thánh Phêrô trở nên tĩnh lặng, có cảm giác như một điều gì đó thiêng liêng đã đi qua. Vatican không chỉ tổ chức một buổi hòa nhạc, nhưng đã trở thành, dù chỉ trong khoảnh khắc, thánh địa ngoài trời của thế giới. Âm nhạc và ánh sáng mang hy vọng về sự thống nhất từ trái tim Rome đến vô số ngôi nhà và trái tim trên khắp thế giới.
Và rồi màn encore thực sự bắt đầu - không phải trên sân khấu, mà trong từng hành động tử tế và hòa giải được truyền cảm hứng từ đêm đó. Bởi vì trong sự hòa hợp của những giọng hát và ánh sáng của ân sủng, thế giới đã thoáng thấy điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô hằng mong ước: một nhân loại cùng nhau hát lên như một.