Đức Giáo Hoàng Lêô mời gọi các tín hữu tham gia vào sứ mệnh gia đình

Phát biểu tại buổi hội thảo về chủ đề “Truyền giáo với các gia đình ngày nay và tương lai”, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi các tín hữu – giáo sĩ và giáo dân – hãy trở thành “những người đánh cá gia đình” bằng cách thúc đẩy cuộc gặp gỡ với Chúa.
(Tin Vatican - Christopher Wells)
Trong thời đại “được đánh dấu bằng sự tìm kiếm ngày càng tăng về mặt tâm linh”, Đức Giáo Hoàng Lêô đã phát biểu vào thứ Hai (2/6/2025) rằng Giáo hội phải “có tầm nhìn xa trong việc nhận định những thách đố của thế giới ngày nay và nuôi dưỡng khát vọng đức tin hiện trong trái tim của mỗi người”.
Trong một thông điệp gửi đến cuộc hội thảo tập trung vào chủ đề “Truyền giáo với các gia đình ngày nay và tương lai”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhu cầu phải tiếp cận đặc biệt với những gia đình “xa cách về mặt tâm linh”, những người vì nhiều lý do khác nhau không cảm thấy mình được tham dự hoặc cảm thấy bị loại trừ khỏi Giáo hội, nhưng vẫn mong muốn trở thành một thành phần của cộng đồng.
Đức Giáo Hoàng tự hỏi rằng có bao nhiêu người trong số những người này “đơn giản là không được nghe thấy lời mời gọi gặp gỡ Chúa?”
Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng Lêô lo ngại rằng ‘sự tư nhân hóa’ đức tin ngày càng lan rộng, ngăn cản những anh chị em này biết đến sự giàu có và những ân ban của Giáo hội’.
Giáo hội được kêu gọi trở thành ‘người đánh cá’ của nhân loại
ĐTC tiếp tục, thường xuyên, trong việc tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của họ, họ kết thúc bằng việc dựa vào “những chỗ đứng giả tạo” dựa trên lối sống ảo tưởng thường được các phương tiện truyền thông hiện đại quảng bá – những phương tiện có khả năng tốt nhưng có thể “có hại khi được xử dụng để truyền tải những thông điệp gây hiểu lầm”.
Mặt khác, Giáo hội được kêu gọi chính xác để trở thành “‘người đánh cá’ của nhân loại, để cứu nhân loại khỏi dòng nước của sự dữ và cái chết thông qua cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô”.
Đức tin, Đức Giáo Hoàng nói, “chủ yếu là đáp lại tình yêu của Chúa Kitô”, và cuộc gặp gỡ với một con người. Ngài than thở rằng, quá thường xuyên, những người theo đạo đã quên mất sự thật này và trình bày Kitô giáo như một tập hợp các quy tắc, “một truyền thống đạo đức, nặng nề và không hấp dẫn”.
Trong khi trách nhiệm chính của các Giám mục là “thả lưới xuống biển và trở thành ‘những người đánh cá của các gia đình’”, thì các tín hữu cũng được kêu gọi tham gia vào sứ mệnh này, trở thành những người đánh cá của vợ chồng, con cháu và tha nhân ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, để tất cả mọi người có thể gặp gỡ được Chúa Giêsu.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh “Tôi xin anh chị em hãy tham gia vào công việc của toàn thể Giáo hội trong việc tìm kiếm những người không còn đến với chúng ta nữa, trong việc đồng hành với họ và giúp họ đón nhận đức tin, và đến lượt mình, trở thành ‘những người đánh cá’ của các gia đình khác”.
Ngài khuyến khích các tín hữu không nên nản lòng mà hãy mở tâm trí ra trước “những cách nhìn mới và những cách hành động khác nhau”, những điều cần thiết để đáp ứng những thách đố của thế giới mới.
Sau khi cảm ơn những người đã tham gia vào các công cuộc, Đức Giáo Hoàng Lêô đã nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ trong sự biện phân khi họ nỗ lực hỗ trợ và nâng đỡ các thánh chức trong Giáo hội đối với các gia đình.

Phát biểu tại buổi hội thảo về chủ đề “Truyền giáo với các gia đình ngày nay và tương lai”, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi các tín hữu – giáo sĩ và giáo dân – hãy trở thành “những người đánh cá gia đình” bằng cách thúc đẩy cuộc gặp gỡ với Chúa.
(Tin Vatican - Christopher Wells)
Trong thời đại “được đánh dấu bằng sự tìm kiếm ngày càng tăng về mặt tâm linh”, Đức Giáo Hoàng Lêô đã phát biểu vào thứ Hai (2/6/2025) rằng Giáo hội phải “có tầm nhìn xa trong việc nhận định những thách đố của thế giới ngày nay và nuôi dưỡng khát vọng đức tin hiện trong trái tim của mỗi người”.
Trong một thông điệp gửi đến cuộc hội thảo tập trung vào chủ đề “Truyền giáo với các gia đình ngày nay và tương lai”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhu cầu phải tiếp cận đặc biệt với những gia đình “xa cách về mặt tâm linh”, những người vì nhiều lý do khác nhau không cảm thấy mình được tham dự hoặc cảm thấy bị loại trừ khỏi Giáo hội, nhưng vẫn mong muốn trở thành một thành phần của cộng đồng.
Đức Giáo Hoàng tự hỏi rằng có bao nhiêu người trong số những người này “đơn giản là không được nghe thấy lời mời gọi gặp gỡ Chúa?”
Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng Lêô lo ngại rằng ‘sự tư nhân hóa’ đức tin ngày càng lan rộng, ngăn cản những anh chị em này biết đến sự giàu có và những ân ban của Giáo hội’.
Giáo hội được kêu gọi trở thành ‘người đánh cá’ của nhân loại
ĐTC tiếp tục, thường xuyên, trong việc tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của họ, họ kết thúc bằng việc dựa vào “những chỗ đứng giả tạo” dựa trên lối sống ảo tưởng thường được các phương tiện truyền thông hiện đại quảng bá – những phương tiện có khả năng tốt nhưng có thể “có hại khi được xử dụng để truyền tải những thông điệp gây hiểu lầm”.
Mặt khác, Giáo hội được kêu gọi chính xác để trở thành “‘người đánh cá’ của nhân loại, để cứu nhân loại khỏi dòng nước của sự dữ và cái chết thông qua cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô”.
Đức tin, Đức Giáo Hoàng nói, “chủ yếu là đáp lại tình yêu của Chúa Kitô”, và cuộc gặp gỡ với một con người. Ngài than thở rằng, quá thường xuyên, những người theo đạo đã quên mất sự thật này và trình bày Kitô giáo như một tập hợp các quy tắc, “một truyền thống đạo đức, nặng nề và không hấp dẫn”.
Trong khi trách nhiệm chính của các Giám mục là “thả lưới xuống biển và trở thành ‘những người đánh cá của các gia đình’”, thì các tín hữu cũng được kêu gọi tham gia vào sứ mệnh này, trở thành những người đánh cá của vợ chồng, con cháu và tha nhân ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, để tất cả mọi người có thể gặp gỡ được Chúa Giêsu.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh “Tôi xin anh chị em hãy tham gia vào công việc của toàn thể Giáo hội trong việc tìm kiếm những người không còn đến với chúng ta nữa, trong việc đồng hành với họ và giúp họ đón nhận đức tin, và đến lượt mình, trở thành ‘những người đánh cá’ của các gia đình khác”.
Ngài khuyến khích các tín hữu không nên nản lòng mà hãy mở tâm trí ra trước “những cách nhìn mới và những cách hành động khác nhau”, những điều cần thiết để đáp ứng những thách đố của thế giới mới.
Sau khi cảm ơn những người đã tham gia vào các công cuộc, Đức Giáo Hoàng Lêô đã nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ trong sự biện phân khi họ nỗ lực hỗ trợ và nâng đỡ các thánh chức trong Giáo hội đối với các gia đình.