Năm Thánh: Hơn 10 triệu người hành hương đã đến Rome

Daniel Esparza - Ateleia

Tới thời điểm kết thúc Năm Thánh vào ngày 6 tháng 1 năm 2026, các viên chức Giáo hội dự đoán sẽ có hơn 30 triệu du khách đi qua Cửa Thánh của các Vương cung thánh đường ở Rome.

Theo Bộ Truyền giáo của Vatican, hơn 10 triệu người đã đến Rome kể từ khi bắt đầu Năm Thánh do cố Giáo hoàng Phanxicô khai mạc vào ngày 24 tháng 12 năm 2024. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Vào thời điểm Năm Thánh kết thúc vào ngày 6 tháng 1 năm 2026, các viên chức Giáo hội dự đoán sẽ có hơn 30 triệu du khách đi qua Cửa Thánh của các Vương cung thánh đường ở Rome.

Những con số này thật ấn tượng — và có ý nghĩa sâu sắc. Cứ 25 năm một lần, Giáo Hội Công Giáo lại cử hành Năm Thánh: thời gian của sự hoán cải, hành hương, hòa giải và đổi mới. Bắt nguồn từ truyền thống Kinh thánh về năm thánh (được mô tả trong sách Lê-vi 25), thời gian thiêng liêng này mang đến sự nghỉ ngơi và định hướng lại về mặt tinh thần cho toàn thể dân Chúa.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặt Năm thánh này với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”. Nó diễn ra vào thời điểm mà chiến tranh, chia rẽ và mệt mỏi xã hội đè nặng lên lương tâm toàn cầu. Hàng triệu người đang trên đường đến Rome không phải là khách du lịch; họ đang tìm kiếm lòng thương xót, sự chữa lành và lòng can đảm để tiếp tục tin tưởng.

Hành hương không chỉ là du lịch

Thực hiện một cuộc hành hương là lựa chọn hành trình ân sủng. Đó là một hành trình có đích đến — đúng vậy — nhưng quan trọng hơn, đó là một hành trình mở ra tâm hồn. Những người hành hương bỏ lại sau lưng những thói quen và sự xao nhãng. Họ bước vào điều chưa biết, thậm chí là những khó chịu, với hy vọng được gặp Chúa.

Trong Năm thánh này, Rome đã trở thành tâm điểm gặp gỡ toàn cầu cho những người tìm kiếm điều này. Mọi người đến từ mọi châu lục, vượt qua cả ngưỡng cửa vật chất lẫn tinh thần. Họ đi qua Cửa Thánh — biểu tượng của Chúa Kitô — và mở lòng mình để đón nhận ơn toàn xá được ban trong Năm Thánh.

Một Giáo hội chuyển động

Trong những tháng tới, lịch Năm Thánh vẫn luôn bận rộn. Năm Thánh của các Phong trào, Hiệp hội và Cộng đồng Mới diễn ra vào ngày 7–8 tháng 6. Năm Thánh của các Linh mục diễn ra sau đó trong tháng, từ ngày 25–27 tháng 6. Năm Thánh của Giới trẻ, được lên lịch từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, có thể thu hút hơn một triệu người trẻ, theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Công Giáo Thánh Tâm.

Những sự kiện này là dấu hiệu hữu hình của một Giáo hội sống động, không ngừng nghỉ và cùng nhau bước đi. Đức Giáo Hoàng Phanxicô quá cố thường nhắc nhở các tín hữu rằng “thời gian lớn hơn không gian” — và Năm Thánh chính xác là như vậy: một thời gian thiêng liêng khi ân sủng tràn ngập mọi ngóc ngách của cuộc sống.

Tại sao nó vẫn quan trọng

Trong thời đại vỡ mộng, Năm Thánh là một chứng nhân công khai về sự liên quan lâu dài của lòng thương xót. Nó nhắc nhở cả những người tin và không tin rằng vẫn còn chỗ cho sự tha thứ, cho việc bắt đầu lại, cho việc bước đi hướng đến điều tốt đẹp. Giáo hội không đưa ra một thế giới lý tưởng — mà đưa ra một con đường.