MÌNH MÁU CHÚA: ĂN NGƯỜI – CHO NGƯỜI ĂN

Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa năm nay trong bối cảnh thế giới đầy máu đổ từ Ukraine đến Israel, Iran…

Nước trần gian nhiều khi chủ trương giết người khác để mình được sống. Ngược lại, Nước Thiên Chúa thì chính Chúa Giêsu đã chịu chết, đã đổ máu mình để người khác được sống. Thế gian lăm le ăn thịt người. Còn Chúa Giêsu lại sẵn lòng để người ta ăn chính Thịt Máu Ngài.

1. Ăn người. Tại sao thế giới chiến tranh, xã hội tranh giành? Vì ai cũng muốn “ăn người”, ăn trên đầu trên cổ người khác. Xã hội Việt Nam đang sản sinh hàng ngàn tấn hàng giả từ thực phẩm bánh kẹo đến đường sữa, thuốc chữa bệnh. Tại sao? Vì người ta muốn ăn tiền, muốn biến người khác thành miếng mồi béo bở cho mình. Đó là lối sống của nước trần: giết người khác để mình sống.

2. Cho người ăn. Chúa Giêsu không dạy ăn người, mà bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Chúa dạy hãy cho đi, hãy chăm lo cho người ta ăn. Không chỉ là bánh cá, Chúa còn trao chính Thịt Máu Ngài làm thần lương cho nhân loại như Thánh Phaolô thuật lại trong bài đọc 2. Chúa không cho người khác ăn đồ giả, mà cho ăn tình yêu thật là chính Ngài, để họ được sống đời đời. Đó là lối sống của nước Chúa – một thế giới không còn ai ăn ai, mà ai nấy đều biết chia nhau tấm bánh, cùng uống một chén yêu thương.

Thế nên, mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa không chỉ là rước lễ sốt sắng, mà là sống Thánh Thể mỗi ngày: đừng ăn người – hãy cho người ăn. Đừng chỉ tìm lợi riêng – hãy bẻ mình ra cho người khác sống. Sống như thế thì Thánh Thể không chỉ nằm trên bàn thờ, mà hiện diện giữa đời sống hàng ngày. Lối sống Thánh Thể sẽ tạo nên một nhân loại không còn ăn thịt nhau, nhưng quảng đại yêu thương cho nhau ăn, và cùng nhau ăn Mình Máu Chúa Kitô, để tất cả sống hạnh phúc, sống đời đời. Amen.