Sống ra sao – Yêu thế nào?>
Trong đời ai cũng khao khát sống: sống khoẻ, sống lâu, sống mãi. Nhưng sống để làm gì? Sống thế nào cho đáng sống? Và thời nay người ta cũng nói rất nhiều về tình yêu. Truyền thông, mạng xã hội đầy rẫy chuyện yêu đương. Nhưng tình yêu thật sự là gì? Tin Mừng hôm nay cho ta một câu trả lời gọn gàng mà thấu đáo.
1. Sống phải yêu. Ông thông luật hỏi Chúa Giêsu: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Người đời hôm nay tìm sống bằng cách ăn: ăn cơm, ăn chơi, ăn bớt, ăn tiền, ăn hối lộ, ăn thật nhiều. Nhưng Chúa thì không bảo phải ăn, mà bảo sống phải yêu: Yêu Chúa hết lòng, yêu người hết mình. Tim bơm máu đem sự sống và tim cũng là biểu tượng của tình yêu. Thế nên, bao lâu tim còn đập thì lòng người còn phải rung lên những nhịp yêu thương. Sống phải yêu. Ngừng yêu là chết.
2. Yêu phải chăm. Xã hội hôm nay nói nhiều về yêu. Chủ trương yêu là say đắm, là khoái lạc, là tìm cách “vào nhà nghỉ”. Yêu chỉ thế là nhanh! Ngược lại, Chúa Giêsu dạy yêu là chăm: chăm lo, chăm sóc, chăm chút, chăm bẵm… Chúa đã kể chuyện người Samari nhân hậu thấy nạn nhân dọc đường thì đã đến gần chăm sóc, rửa vết thương, băng bó, đặt trên lưng lừa, đưa về quán trọ săn sóc. Yêu không chỉ là cảm xúc thương hại, mà là những hành động chăm sóc cụ thể. Yêu thương là sẵn lòng hy sinh để chữa lành những đau thương của người khác. Tình yêu không ở miệng nói “thương”, mà ở tay biết “chăm”. Không chăm là chưa yêu thật.
Như thế, sự sống đời đời bắt đầu từ tình yêu chăm sóc mỗi ngày ở đời này. Chuyện người Samari nhân hậu làm nổi bật tình thân con người được xác lập bằng lòng thương xót chữa lành thương đau của nhau. Amen.
Trong đời ai cũng khao khát sống: sống khoẻ, sống lâu, sống mãi. Nhưng sống để làm gì? Sống thế nào cho đáng sống? Và thời nay người ta cũng nói rất nhiều về tình yêu. Truyền thông, mạng xã hội đầy rẫy chuyện yêu đương. Nhưng tình yêu thật sự là gì? Tin Mừng hôm nay cho ta một câu trả lời gọn gàng mà thấu đáo.
1. Sống phải yêu. Ông thông luật hỏi Chúa Giêsu: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Người đời hôm nay tìm sống bằng cách ăn: ăn cơm, ăn chơi, ăn bớt, ăn tiền, ăn hối lộ, ăn thật nhiều. Nhưng Chúa thì không bảo phải ăn, mà bảo sống phải yêu: Yêu Chúa hết lòng, yêu người hết mình. Tim bơm máu đem sự sống và tim cũng là biểu tượng của tình yêu. Thế nên, bao lâu tim còn đập thì lòng người còn phải rung lên những nhịp yêu thương. Sống phải yêu. Ngừng yêu là chết.
2. Yêu phải chăm. Xã hội hôm nay nói nhiều về yêu. Chủ trương yêu là say đắm, là khoái lạc, là tìm cách “vào nhà nghỉ”. Yêu chỉ thế là nhanh! Ngược lại, Chúa Giêsu dạy yêu là chăm: chăm lo, chăm sóc, chăm chút, chăm bẵm… Chúa đã kể chuyện người Samari nhân hậu thấy nạn nhân dọc đường thì đã đến gần chăm sóc, rửa vết thương, băng bó, đặt trên lưng lừa, đưa về quán trọ săn sóc. Yêu không chỉ là cảm xúc thương hại, mà là những hành động chăm sóc cụ thể. Yêu thương là sẵn lòng hy sinh để chữa lành những đau thương của người khác. Tình yêu không ở miệng nói “thương”, mà ở tay biết “chăm”. Không chăm là chưa yêu thật.
Như thế, sự sống đời đời bắt đầu từ tình yêu chăm sóc mỗi ngày ở đời này. Chuyện người Samari nhân hậu làm nổi bật tình thân con người được xác lập bằng lòng thương xót chữa lành thương đau của nhau. Amen.