ĐÓN TIẾP CHÚA: NGỒI NGHE hay NGANG NGƯỢC

Phúc Âm hôm nay kể chuyện hai chị em Mácta và Maria đon đả đón Chúa tới thăm nhà. Hai chị em, một người lo nấu nướng, một người ngồi tiếp chuyện Chúa. Hai người hai việc, tưởng chừng như bổ túc hoàn hảo cho nhau. Ấy vậy mà Chúa lại khen Maria và trách Mácta. Tại sao vậy? Vì mời Chúa vào nhà là một phúc lớn, nhưng giữ Chúa trong lòng mới là điều quan trọng hơn.

1. NGỒI NGHE. Maria ngồi dưới chân Chúa, chăm chú lắng nghe lời Ngài. Chúa gọi đó là “phần tốt nhất” - phần không ai lấy mất được. Trong đời sống hôm nay, chúng ta lo làm vô vàn việc, nhưng lại thường quên việc cần thiết nhất: dành thời gian cho Chúa, lắng nghe Chúa, mở lòng cho Chúa bước vào. Việc tốt nhất là làm đúng điều Chúa muốn. Mà để biết Chúa muốn gì, thì không thể không lắng nghe Lời Ngài.

2. NGANG NGƯỢC. Mácta mau mắn phục vụ, nhưng lại làm theo ý mình muốn chứ không phải ý Chúa muốn. Cô lấy mình làm trung tâm, nên cô cau có khó chịu với em mình, hơn nữa, cô còn trách cả Chúa đã không quan tâm để ý việc cô đang làm. Vấn đề không nằm ở công việc, mà ở tâm thế. Cô đã vô tình đảo ngược vai trò: thay vì làm theo ý Chúa, thì cô lại đòi Chúa làm theo ý mình. Điều này cũng chất vấn đời sống đạo của chúng ta: Tôi khiêm nhường làm theo ý Chúa hay là cứ muốn Chúa theo ý thích của tôi? Phục vụ đúng nghĩa là làm điều người khác cần, chứ không phải cứ làm điều mình thích.

Chuyện Chúa vào nhà Mácta và Maria cũng là chuyện Chúa vào nhà, vào cuộc đời mỗi người chúng ta. Hãy tập sống như Maria: biết lắng nghe Lời Chúa, để Chúa làm chủ đời mình, đấy là chuyện cần thiết nhất trong đời sống tâm linh. Thiên Chúa không chỉ muốn được mời vào nhà, mà muốn được sống trong lòng mỗi người chúng ta. Amen.