CHÚA BA NGÔI BAO BỌC NỐI KẾT

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi vừa vượt trí tuệ con người, mà lại chạm tới trái tim từng người. Một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có 3 ngôi vị: Cha-Con-Thánh Thần riêng biệt mà hiệp thông trọn vẹn. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, ta không nhằm giải thích một công thức, nhưng sống cảm nghiệm một tình yêu. Và để dễ nhớ, thì Ba Ngôi và Bắc Ninh đều viết tắt là BN, nên xin chia sẻ 2 điều bắt đầu bằng chữ B và N: Bao bọc và Nối kết.

1. Bao Bọc. Chúa Ba Ngôi bao bọc trời đất. Tựa như H2O – một chất duy nhất – mà có thể là mây trên trời, nước dưới đất, hơi ẩm trong không khí, để làm nên hệ sinh thái sự sống bao bọc địa cầu. Cũng thế, chỉ có một Chúa duy nhất mà hiện diện trong Ba Ngôi: Ngôi Cha bao bọc ta bằng tình phụ tử từ trời cao; Ngôi Con bao bọc nhân loại bằng tình thập giá dang rộng; Ngôi Thánh Thần bao bọc bằng tình thánh hóa để đời ta đẹp đẽ. Cả nhân loại như được bao bọc trong lòng dạ và vòng tay yêu thương của Chúa Ba Ngôi.

2. Nối Kết. Ba Ngôi Cha-Con-Thánh Thần hiệp thông nối kết nên một với nhau trong tình yêu. Ba Ngôi cũng nối kết Trời với đất: Ngôi Cha tạo dựng, Ngôi Con cứu chuộc, Ngôi Thánh Thần thánh hóa. Trong tình Chúa Ba Ngôi, con người cũng được nối kết với nhau. Dấu Thánh Giá, một cử chỉ quen thuộc, là biểu tượng tuyệt vời diễn tả những nối kết: Thanh dọc: nối Trời với đất, thanh ngang: nối người với người. Các vị trí dấu thánh giá trên trán, ngực, vai cũng để nối kết trí–tâm–thân làm nên con người toàn diện, để nhắc nhớ sống đạo không chỉ bằng suy nghĩ, mà bằng yêu thương và hành động cụ thể.

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, ta được mời gọi sống một tình yêu bao bọc và nối kết: Chúa bao bọc tôi, tôi nối kết với Chúa. Nhờ đó tôi có thể bao bọc và nối kết với tha nhân trong tình hiệp thông yêu thương. Amen.