VỀ VIỆC LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH THỂ
Kitô hữu Công Giáo tin nhận các bí tích là những dấu chỉ hữu hình Chúa Giêsu đã thiết lập và truyền lại cho Hội Thánh cử hành, để diến tả và thông ban ân sủng bên trong là sự sống thần (x.GLCG số 224). Nhân sắp đến ngày lễ kính thờ Bí tích Thánh Thể, xin có một nhận định nhỏ, dù rất có thể là còn thiếu sót.
Trong các bi tích đều có thừa tác viên cử hành và người lãnh nhận. Và có thể nói việc cử hành bí tích gọi là hoàn thành khi có người tiếp nhận. Thái độ của thừa tác viên trong phần cử hành các bí tích xem ra là nghiêm túc và sốt sắng. Việc tiếp nhận các bí tích như Thánh Tẩy, Thêm Sức, Hòa Giải thì quả là sốt sắng. Cách riêng trong bí tích Truyền Chức Thánh thì việc tiếp nhận đúng là quá long trọng và nghiêm túc. Riêng bí tích Thánh Thể, một bí tích biệt loại vì không còn là dấu chỉ mà là thực tại, là chính Đấng thiết lập các bí tích và ban ơn lành, Giêsu Kitô thì việc cử hành có nơi, có khi là hơi vội vàng. Và điều muốn nói ở đây là phần tiếp nhận (hiệp lễ) thì có đó nhiều nơi quá vội vàng và thiếu trang nghiêm.
Xin được trích lại lời chỉ dạy của Hội Thánh trong phần hiệp lễ qua Huấn Thị Bí Tích Cứu Độ (Redemptionis Sacramentum) các số từ 90-93.
90. “Các tín hữu rước lễ quỳ gối hoặc đứng, tuỳ sự ấn định của Hội Đồng Giám Mục”, với sự xác nhận của Tông Toà. “Tuy nhiên, khi các tín hữu đứng rước lễ, phải khuyên bảo họ, trước khi nhận Thánh Thể, làm một cử chỉ tôn kính phải phép, mà Hội Đồng Giám Mục sẽ ấn định.
91. Về việc cho rước lễ, phải nhớ rằng “các thừa tác viên thánh không được từ chối ban các bí tích khi có người xin một cách chích đáng, đã được chuẩn bị một cách hợp lệ và không bị giáo luật cấm nhận lãnh bí tích. Như vậy, tất cả các người Công Giáo đã chịu phép rửa, mà không bị ngăn trở bởi giáo luật, thì phải được cho rước lễ. Do đó không được phép từ chối không cho một tín hữu rước lễ, chỉ vì, như ví dụ, người ấy muốn rước lễ quỳ gối hay đứng.
92. Mọi tín hữu, theo họ chọn, luôn luôn có quyền rước lễ bằng miệng. Nếu người rước lễ muốn nhận Thánh Thể bằng tay, trong những miền mà Hội Đồng Giám Mục cho phép, với sự xác nhận của Tông Toà, có thể ban Mình Thánh cho họ. Nhưng, trong trường hợp này, phải chăm chú theo dõi Mình Thánh Chúa được người rước lễ rước bánh thánh ngay trước mặt thừa tác viên, tránh không để một ai cầm Mình Thánh trong tay mà đi ra khỏi đó. Nếu có nguy cơ xúc phạm, không được cho các tín hữu rước lễ bằng tay.
93. Phải duy trì việc dùng dĩa hứng khi cho các tín hữu rước lễ, để tránh bánh thánh, hay một mảnh bánh thánh, rơi xuống đất.
Rất có thể vì nhiều đấng sợ phần hiệp lễ kéo dài chăng? Thú thực trong các thánh lễ Chúa Nhật ở các giáo xứ lớn thì phần hiệp lễ cũng trên dưới 5 hay 7 phút thôi.
Ban Mê Thuột
Kitô hữu Công Giáo tin nhận các bí tích là những dấu chỉ hữu hình Chúa Giêsu đã thiết lập và truyền lại cho Hội Thánh cử hành, để diến tả và thông ban ân sủng bên trong là sự sống thần (x.GLCG số 224). Nhân sắp đến ngày lễ kính thờ Bí tích Thánh Thể, xin có một nhận định nhỏ, dù rất có thể là còn thiếu sót.
Trong các bi tích đều có thừa tác viên cử hành và người lãnh nhận. Và có thể nói việc cử hành bí tích gọi là hoàn thành khi có người tiếp nhận. Thái độ của thừa tác viên trong phần cử hành các bí tích xem ra là nghiêm túc và sốt sắng. Việc tiếp nhận các bí tích như Thánh Tẩy, Thêm Sức, Hòa Giải thì quả là sốt sắng. Cách riêng trong bí tích Truyền Chức Thánh thì việc tiếp nhận đúng là quá long trọng và nghiêm túc. Riêng bí tích Thánh Thể, một bí tích biệt loại vì không còn là dấu chỉ mà là thực tại, là chính Đấng thiết lập các bí tích và ban ơn lành, Giêsu Kitô thì việc cử hành có nơi, có khi là hơi vội vàng. Và điều muốn nói ở đây là phần tiếp nhận (hiệp lễ) thì có đó nhiều nơi quá vội vàng và thiếu trang nghiêm.
Xin được trích lại lời chỉ dạy của Hội Thánh trong phần hiệp lễ qua Huấn Thị Bí Tích Cứu Độ (Redemptionis Sacramentum) các số từ 90-93.
90. “Các tín hữu rước lễ quỳ gối hoặc đứng, tuỳ sự ấn định của Hội Đồng Giám Mục”, với sự xác nhận của Tông Toà. “Tuy nhiên, khi các tín hữu đứng rước lễ, phải khuyên bảo họ, trước khi nhận Thánh Thể, làm một cử chỉ tôn kính phải phép, mà Hội Đồng Giám Mục sẽ ấn định.
91. Về việc cho rước lễ, phải nhớ rằng “các thừa tác viên thánh không được từ chối ban các bí tích khi có người xin một cách chích đáng, đã được chuẩn bị một cách hợp lệ và không bị giáo luật cấm nhận lãnh bí tích. Như vậy, tất cả các người Công Giáo đã chịu phép rửa, mà không bị ngăn trở bởi giáo luật, thì phải được cho rước lễ. Do đó không được phép từ chối không cho một tín hữu rước lễ, chỉ vì, như ví dụ, người ấy muốn rước lễ quỳ gối hay đứng.
92. Mọi tín hữu, theo họ chọn, luôn luôn có quyền rước lễ bằng miệng. Nếu người rước lễ muốn nhận Thánh Thể bằng tay, trong những miền mà Hội Đồng Giám Mục cho phép, với sự xác nhận của Tông Toà, có thể ban Mình Thánh cho họ. Nhưng, trong trường hợp này, phải chăm chú theo dõi Mình Thánh Chúa được người rước lễ rước bánh thánh ngay trước mặt thừa tác viên, tránh không để một ai cầm Mình Thánh trong tay mà đi ra khỏi đó. Nếu có nguy cơ xúc phạm, không được cho các tín hữu rước lễ bằng tay.
93. Phải duy trì việc dùng dĩa hứng khi cho các tín hữu rước lễ, để tránh bánh thánh, hay một mảnh bánh thánh, rơi xuống đất.
Rất có thể vì nhiều đấng sợ phần hiệp lễ kéo dài chăng? Thú thực trong các thánh lễ Chúa Nhật ở các giáo xứ lớn thì phần hiệp lễ cũng trên dưới 5 hay 7 phút thôi.
Ban Mê Thuột