Đức Giáo Hoàng nói vụ tấn công của Israel vào Hamas tại Qatar đánh dấu một "tình thế rất nghiêm trọng"

Khi rời dinh thự Castel Gandolfo để trở về Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã trả lời ngắn gọn các câu hỏi của báo chí về vụ đánh bom ở Doha: "Chúng ta không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Chúng ta phải cầu nguyện nhiều, tiếp tục làm việc và kiên trì vì hòa bình." Về lệnh sơ tán tại Thành phố Gaza và nỗ lực liên lạc với linh mục giáo xứ tại đó, Đức Giáo Hoàng nói: "Tôi không có tin tức gì."
(Tin Vatican)
Khi được hỏi về phản ứng của mình trước tin tức về vụ đánh bom của Israel tại Doha, Qatar, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mô tả đây là "tin rất nghiêm trọng", bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những diễn biến sau vụ đánh bom của Israel, mà theo họ là nhằm vào một số lãnh đạo Hamas tại đó. Vụ tấn công đã nhắm vào một số tòa nhà dân cư tại thủ đô. Các nhà báo đã hỏi Đức Giáo Hoàng về phản ứng của ngài trong khi họ chờ đợi ngài rời bỏ dinh thự Villa Barberini của Giáo hoàng tại Castel Gandolfo, nơi ngài đã ở lại chiều thứ Hai và một phần của thứ Ba trước khi trở về Vatican.
Cầu nguyện thường xuyên và nỗ lực vì hòa bình
Dừng lại trước cổng, trong khi một hàng dài dân chúng vỗ tay và chào đón, Đức Giáo Hoàng Lêô bày tỏ sự quan ngại của mình về tình hình ở Trung Đông: "Toàn bộ tình hình thực sự nghiêm trọng", ngài nói. "Chúng ta không biết mọi sự sẽ đi về đâu. Nó thật nghiêm trọng. Chúng ta phải cầu nguyện nhiều và tiếp tục nỗ lực, tìm kiếm, và kiên trì vì hòa bình."
Israel ra lệnh sơ tán Thành phố Gaza
Về lệnh sơ tán ngay lập tức của Israel đối với dân chúng tại Thành phố Gaza trước nguy cơ leo thang các hoạt động quân sự, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng ngài đã cố gắng liên lạc với cha xứ của Nhà thờ Thánh Gia, Cha Gabriel Romanelli: "Tôi đã cố gắng gọi cho cha xứ ngay lúc đó; tôi không có tin gì", ngài nói. "Chắc chắn trước đây họ vẫn ổn, nhưng sau lệnh mới này, tôi không rõ."
Trở về Vatican
Sau đó, Đức Giáo Hoàng Lêô chào đón đám đông tụ tập trước khi trở về Vatican. Ngài đã đến Castel Gandolfo vào tối hôm trước và dành cả buổi sáng và chiều ở đó để thực hiện các hoạt động của mình vào một ngày không có buổi tiếp kiến nào theo lịch trình.

Khi rời dinh thự Castel Gandolfo để trở về Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã trả lời ngắn gọn các câu hỏi của báo chí về vụ đánh bom ở Doha: "Chúng ta không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Chúng ta phải cầu nguyện nhiều, tiếp tục làm việc và kiên trì vì hòa bình." Về lệnh sơ tán tại Thành phố Gaza và nỗ lực liên lạc với linh mục giáo xứ tại đó, Đức Giáo Hoàng nói: "Tôi không có tin tức gì."
(Tin Vatican)
Khi được hỏi về phản ứng của mình trước tin tức về vụ đánh bom của Israel tại Doha, Qatar, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mô tả đây là "tin rất nghiêm trọng", bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những diễn biến sau vụ đánh bom của Israel, mà theo họ là nhằm vào một số lãnh đạo Hamas tại đó. Vụ tấn công đã nhắm vào một số tòa nhà dân cư tại thủ đô. Các nhà báo đã hỏi Đức Giáo Hoàng về phản ứng của ngài trong khi họ chờ đợi ngài rời bỏ dinh thự Villa Barberini của Giáo hoàng tại Castel Gandolfo, nơi ngài đã ở lại chiều thứ Hai và một phần của thứ Ba trước khi trở về Vatican.
Cầu nguyện thường xuyên và nỗ lực vì hòa bình
Dừng lại trước cổng, trong khi một hàng dài dân chúng vỗ tay và chào đón, Đức Giáo Hoàng Lêô bày tỏ sự quan ngại của mình về tình hình ở Trung Đông: "Toàn bộ tình hình thực sự nghiêm trọng", ngài nói. "Chúng ta không biết mọi sự sẽ đi về đâu. Nó thật nghiêm trọng. Chúng ta phải cầu nguyện nhiều và tiếp tục nỗ lực, tìm kiếm, và kiên trì vì hòa bình."
Israel ra lệnh sơ tán Thành phố Gaza
Về lệnh sơ tán ngay lập tức của Israel đối với dân chúng tại Thành phố Gaza trước nguy cơ leo thang các hoạt động quân sự, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng ngài đã cố gắng liên lạc với cha xứ của Nhà thờ Thánh Gia, Cha Gabriel Romanelli: "Tôi đã cố gắng gọi cho cha xứ ngay lúc đó; tôi không có tin gì", ngài nói. "Chắc chắn trước đây họ vẫn ổn, nhưng sau lệnh mới này, tôi không rõ."
Trở về Vatican
Sau đó, Đức Giáo Hoàng Lêô chào đón đám đông tụ tập trước khi trở về Vatican. Ngài đã đến Castel Gandolfo vào tối hôm trước và dành cả buổi sáng và chiều ở đó để thực hiện các hoạt động của mình vào một ngày không có buổi tiếp kiến nào theo lịch trình.