Chúa chăm lo no lòng thỏa dạ

Phúc Âm Chúa Nhật này cho chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu phục sinh tỏ mình ra bằng cách cho các môn đệ “no lòng thỏa dạ” qua 2 hành động đầy yêu thương: Chúa cho môn đệ ăn và trao tình yêu sứ mạng.

1. No lòng. Khi Chúa phục sinh hiện ra bên bờ biển, điều đầu tiên Ngài hỏi các môn đệ: “Các con không có gì ăn à?” Một câu hỏi cho thấy lòng Chúa luôn để tâm đến những thiếu thốn của chúng ta. Sau đó, Chúa tìm cách làm cho các môn đệ được no lòng: Chúa hướng dẫn các ông thả lưới bắt được nhiều cá; Chúa trực tiếp nướng bánh và cá cho các ông ăn no nê. Ngày hôm nay, Chúa không chỉ cho chúng ta ăn bánh và cá, mà còn hơn thế nhiều, Chúa cho chúng ta ăn cả Mình và Máu Thánh Ngài nơi mỗi Thánh lễ. Chúa cho chúng ta no lòng cả xác lẫn hồn. Chúa thật thấu hiểu điều con người thường nghĩ: “Có thực mới vực được đạo.”

2. Thỏa dạ. Người ta thường bảo: “Đường đến trái tim đi qua qua dạ dày,” thế nên, khi cho các môn đệ ăn xong, Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô 3 lần: “Con có yêu mến Thầy không?” Không phải để gợi lại 3 lần lỗi lầm chối Thầy, mà là để tái lập mối liên hệ tình yêu thực sự giữa Phêrô và Chúa. Khi Phêrô thưa: “Thầy biết con yêu mến Thầy,” Chúa liền trao cho ông sứ mạng: “Hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy.” Như thế, tình yêu là nền tảng và điều kiện tiên quyết để thi hành sứ mạng. Khi yêu thương đủ đầy thì chúng ta sẽ phục vụ Chúa và anh chị em trong niềm vui sướng mãn nguyện thỏa lòng thỏa dạ.

Thiên Chúa luôn muốn cho chúng ta được no lòng trong tiệc Thánh Thể và thỏa dạ trong tình yêu Ngài. Để khi nghe lời mời gọi: “Hãy theo Thầy”, chúng ta có thể bước theo Ngài, sống yêu thương và chăm lo cho nhau được no lòng thỏa dạ như chính Chúa đã sống. Amen.