
Tạp chí Aleteia, ngày 12/ 05/25, viết rằng: Thượng phụ Chính thống giáo Bartholomew và Đức Giáo Hoàng Phanxicô đều đã nhiều lần nói rằng họ sẽ cùng nhau đến địa điểm của Công đồng Nicaea để kỷ niệm 1,700 công đồng này.
Tạp chí viết tiếp: Đi chào thăm từng người một và dành nhiều thời gian cho từng người, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã chào đón một số nhà báo cá nhân vào cuối buổi tiếp kiến mà ngài dành cho khoảng 6,000 chuyên gia truyền thông vào ngày 12 tháng 5 năm 2025 này. Trong những cuộc trò chuyện ngắn này, Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiết lộ rằng ngài đang chuẩn bị một chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ để kỷ niệm 1,700 năm diễn ra Công đồng Nicaea.
Tuy nhiên, ngài đã loại trừ ý tưởng về chuyến đi sắp tới đến Hoa Kỳ hoặc đến Fatima, Bồ Đào Nha.
Sau khi đọc diễn từ, Đức Leo XIV đã tiếp cận các nhà báo ở những hàng ghế đầu, những người này đã nhanh chóng đặt cho ngài một vài câu hỏi.
Một nhà báo người Ý đã nhắc nhở ngài rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 1,700 năm Công đồng Nicaea và chuyến đi được lên kế hoạch của Đức Phanxicô cùng với Thượng phụ Chính thống giáo Bartholomew đến địa điểm diễn ra Công đồng, hiện là Iznik, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Giáo Hoàng trả lời, "Tôi biết, chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi đó".
Chuyến đi này, với chiều kích hiệp nhất Kitô giáo mạnh mẽ, là một trong những dự án được lên kế hoạch trước khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời và có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng này, mặc dù Vatican chưa bao giờ chính thức đưa ra ngày tháng.
Chủ đề hiệp nhất dường như rất gần gũi với trái tim của Đức Giáo Hoàng Leo, xét theo phương châm của ngài.
Công đồng Nicaea, nơi thiết lập "Kinh Tin Kính Nicea" — lời tuyên xưng đức tin của Kitô giáo — bắt đầu vào khoảng ngày 24 tháng 5 năm 325.
Không phải Hoa Kỳ, cũng không phải Bồ Đào Nha
Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng bị Lester Holt, từ kênh NBC News của Mỹ, chất vấn, người đã hỏi ngài rằng liệu ngài có định "trở về nhà sớm không".
Đức Giáo Hoàng trả lời, "Tôi không nghĩ vậy".
Một phóng viên Vatican người Bồ Đào Nha nhắc nhở vị Giáo hoàng mới rằng Giáo hội sẽ mừng lễ Đức Mẹ Fatima vào ngày mai, ngày 13 tháng 5. Cô hỏi ngài có định đến đó không.
"Đức Hồng Y Prevost đã định đi, nhưng kế hoạch đã thay đổi", ngài nói đùa.
Các cuộc trò chuyện về thể thao và hồng phúc thánh tích
Sau khi biết được sở thích chơi quần vợt của ngài, một thành viên của nhóm truyền thông của Hội Truyền giáo Giáo hoàng đã đề nghị sắp xếp một trận đấu giữa Đức Giáo Hoàng và André Agassi, nhà vô địch người Mỹ nổi tiếng.
Đứ Giáo hoàng trả lời một cách hài hước, "Được, nhưng chúng ta sẽ không mang Sinner tới", chơi chữ với tên của tay vợt người Ý Jannik Sinner, người được xếp hạng số một thế giới, và từ tiếng Anh "sinner [kẻ tội lỗi]".
Khi các nhà báo khác gợi ý ngài chơi đôi, ngài thú nhận rằng ngài chơi, nhưng "không giỏi lắm".
Một nhà báo người Mỹ đã yêu cầu ngài ký vào một quả bóng chày. Câu hỏi về lòng trung thành của ngài với hai đội bóng quê hương đã trở thành chủ đề nóng trên báo chí Hoa Kỳ kể từ khi ngài đắc cử. (Anh trai ngài khẳng định rằng ngài ủng hộ White Sox, không phải Cubs.)
Ở một khía cạnh hoàn toàn khác, nhà báo người Ý Stefania Falasca đã tặng Đức Giáo Hoàng một thánh tích của Chân phước Gioan Phaolô I.