Lỡ mai tôi chết, tôi sẵn sàng chưa?
Phúc Âm hôm nay Chúa nhắc: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến.” Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm, không báo trước.
1. Bất ngờ. Vừa qua, liên tiếp xảy ra những cái chết bất ngờ khiến cả xã hội bàng hoàng: Chiếc tàu du lịch đang chở khách ngắm cảnh biển trời Hạ Long thì bất ngờ bị lật trong giông gió, cuốn đi sinh mạng mấy chục người. Một doanh nhân nổi tiếng, tràn đầy năng lượng giảng dạy, cũng bất ngờ gục xuống và ra đi. Một trọng tài đẳng cấp, ngay trong buổi kiểm tra thể lực trước mùa giải, đột ngột lìa đời. Chỉ một khoảnh khắc, từ hơi thở sống động sang im lặng vĩnh hằng. Những cái chết bất ngờ khiến ta vừa choáng váng vừa rúng động nội tâm. Và rồi, một câu hỏi dội vào lòng mỗi người: Nếu tôi chết hôm nay, tôi đã sẵn sàng đi về Nhà Chúa chưa?
2. Sẵn sàng. Trước mỗi chuyến đi xa – công tác, học tập hay du lịch – chúng ta đều chuẩn bị hành lý chu đáo. Thế nhưng, trước chuyến đi xa nhất – cuộc hành trình về đời sau – ta đã chuẩn bị gì làm hành trang? Phúc Âm bảo: chuẩn bị đầy đủ nghĩa là trung tín với nhiệm vụ Chúa trao, sống yêu thương và chăm sóc người khác. Chúa là chủ, ta chỉ là đầy tớ được giao coi sóc thế giới này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, đừng để ngày Chúa gọi trở thành ngày hốt hoảng.
Ai cũng biết mình sẽ chết, nhưng lại bị cám dỗ tinh vi: “Cứ tà tà, còn lâu mới chết.” Người đầy tớ trong Tin Mừng cũng nghĩ: “Còn lâu chủ ta mới về,” nên buông thả và làm điều xấu. Bi kịch đời người nằm chính ở sự chủ quan ấy. Thế nên, thay vì hát lời ca: “Lỡ mai anh chết em khóc nhiều không?” ta hãy hỏi: “Lỡ mai tôi chết, tôi sẵn sàng chưa?” để sống từng ngày như cuộc hành hương tiến bước về Nhà Cha trên trời. Amen.
Phúc Âm hôm nay Chúa nhắc: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến.” Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm, không báo trước.
1. Bất ngờ. Vừa qua, liên tiếp xảy ra những cái chết bất ngờ khiến cả xã hội bàng hoàng: Chiếc tàu du lịch đang chở khách ngắm cảnh biển trời Hạ Long thì bất ngờ bị lật trong giông gió, cuốn đi sinh mạng mấy chục người. Một doanh nhân nổi tiếng, tràn đầy năng lượng giảng dạy, cũng bất ngờ gục xuống và ra đi. Một trọng tài đẳng cấp, ngay trong buổi kiểm tra thể lực trước mùa giải, đột ngột lìa đời. Chỉ một khoảnh khắc, từ hơi thở sống động sang im lặng vĩnh hằng. Những cái chết bất ngờ khiến ta vừa choáng váng vừa rúng động nội tâm. Và rồi, một câu hỏi dội vào lòng mỗi người: Nếu tôi chết hôm nay, tôi đã sẵn sàng đi về Nhà Chúa chưa?
2. Sẵn sàng. Trước mỗi chuyến đi xa – công tác, học tập hay du lịch – chúng ta đều chuẩn bị hành lý chu đáo. Thế nhưng, trước chuyến đi xa nhất – cuộc hành trình về đời sau – ta đã chuẩn bị gì làm hành trang? Phúc Âm bảo: chuẩn bị đầy đủ nghĩa là trung tín với nhiệm vụ Chúa trao, sống yêu thương và chăm sóc người khác. Chúa là chủ, ta chỉ là đầy tớ được giao coi sóc thế giới này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, đừng để ngày Chúa gọi trở thành ngày hốt hoảng.
Ai cũng biết mình sẽ chết, nhưng lại bị cám dỗ tinh vi: “Cứ tà tà, còn lâu mới chết.” Người đầy tớ trong Tin Mừng cũng nghĩ: “Còn lâu chủ ta mới về,” nên buông thả và làm điều xấu. Bi kịch đời người nằm chính ở sự chủ quan ấy. Thế nên, thay vì hát lời ca: “Lỡ mai anh chết em khóc nhiều không?” ta hãy hỏi: “Lỡ mai tôi chết, tôi sẵn sàng chưa?” để sống từng ngày như cuộc hành hương tiến bước về Nhà Cha trên trời. Amen.