CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
ĐÃ CÓ CHÚA - ĐỪNG SỢ!

Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một lời thật ấm áp Chúa Giêsu cất lên dường như để nhẹ nhàng trấn an mà vẫn đầy sức mạnh: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban Nước Trời cho các con”.

Chúa Giêsu biết các môn đệ sẽ đối diện với nhiều thử thách, mất mát, thậm chí bách hại. Giữa bao bất an, Chúa trấn an họ: đừng để sợ hãi làm tắt lửa hy vọng, vì Nước Trời đã được Cha chuẩn bị và trao ban.

Cũng vậy, có lẽ trong mỗi chúng ta, không ít lần nỗi sợ len lỏi vào hồn: sợ tương lai bấp bênh, sợ mất mát, sợ bệnh tật, sợ bị phản bội, sợ cô đơn, sợ cả những thất bại tinh thần, sợ cả những điều chưa xảy đến. Vì thế lời này của Chúa cũng dành cho chúng ta.

1. Đừng sợ – vì Thiên Chúa là Cha.

Chúa Giêsu không nói "đừng sợ" như khẩu hiệu rỗng. Chúa nói "đừng sợ" vì Chúa biết rõ lý do để nhờ đó mà ta an tâm: Thiên Chúa là Cha nhân hậu.

Chúa không chỉ quan tâm mà còn "vui lòng ban Nước Trời" cho ta. Đoàn chiên nhỏ bé và mong manh, nếu chỉ dựa vào sức riêng, chắc chắn sẽ bị sói dữ tấn công. Nhưng khi có Mục Tử nhân lành ở cùng, chiên sẽ an toàn.

Nỗi sợ trong đời thường thường đến từ cảm giác mình đơn độc. Chúa Giêsu muốn nhắc rằng, chúng ta không bao giờ cô đơn. Dù ở giữa cơn thử thách, Chúa vẫn ở bên, Chúa dắt ta đi qua thung lũng tối.

Nhưng để thật sự thoát khỏi sợ hãi, mà nỗi sợ lớn nhất là bị xa cách Chúa đời đời, Chúa Giêsu mời gọi: "Hãy bán tài sản của mình mà bố thí… hãy sắm cho mình những túi tiền không hề rách, kho tàng không hề vơi ở trên trời".

Kho tàng đích thực không phải là tiền bạc hay quyền lực, vì tất cả sẽ qua đi. Kho tàng thật là tình yêu, là việc lành, là lòng quảng đại, là những giọt mồ hôi đổ xuống vì người khác.

Người nông dân, người công nhân, người mẹ, người cha… khi làm việc với trái tim yêu thương, đều đang gửi "tiết kiệm" về trời. Chúa không nhìn số lượng, mà nhìn tấm lòng.

Thiên Chúa là Cha. Đừng sợ tin tưởng vào Ngài. Hãy thật lòng tín thác và tín thác trọn vẹn. Đừng lo sợ thiếu thốn đến nỗi khư khư giữ của thế gian. Hãy mở bàn tay. Hãy chấp nhận cho đi cả trái tim mình.

Một khi Thiên Chúa mời gọi đừng sợ, thì khi mở lòng với anh chị em để sống bác ái, để biết cho đi, để sẵn sàng bố thí, để luôn thực hiện tình yêu tín thác đời mình trọn vẹn cho Chúa, thì Thiên Chúa là Cha sẽ dễ dàng dẫn bước chúng ta về với Ngài, sẽ đưa chúng ta đi qua đời này mà vào cõi vinh phúc, nơi mà Chúa Cha luôn“"vui lòng ban cho".

2. Đừng sợ – nhưng hãy tỉnh thức.

Lời "đừng sợ" của Chúa Giêsu không là lời ru ngủ, nhưng là lời thúc giục hãy tỉnh thức.

Đầy tớ tỉnh thức sẽ không bất ngờ khi Chúa đến, dù là nửa đêm hay tảng sáng. Nhưng tỉnh thức không là chờ đợi thụ động mà tích cực sống mỗi ngày một cách trọn vẹn. Điều này lại gợi lại cho chúng ta lời mà Chúa đã nói bên trên: "Các con hãy bán những của các con có mà bố thí". Hãy cố gắng hết sức lo làm việc thiện, luôn quan tâm đến anh chị em, tránh điều ác, luôn cần mẫn giúp nhau vượt lên trên mọi hoàn cảnh khó khăn hay bi đát và cố sống yêu thương từng ngày.

Luôn giữ được tinh thần tỉnh thức, chúng ta sẽ còn nghe Chúa hứa phần thưởng lạ lùng: khi chủ về, thấy đầy tớ tỉnh thức, chính chủ sẽ "thắt lưng, đưa họ vào bàn, và phục vụ họ". Thật nghịch lý: Chúa là Chủ, ta là đầy tớ, nhưng trong Nước Trời, Chúa lại cúi xuống phục vụ ta.

Đó là phần thưởng dành cho ai trung tín đến cùng. Phần thưởng lạ lùng. Quá xứng đáng với một kẻ chỉ là đầy tớ. Vượt trên mọi ước mong của chính đầy tớ.

Vâng lời Chúa, chúng ta không bám víu vào của cải của trần thế. Nhờ đó, tâm hồn nhẹ nhàng và tự do hướng về Nước Trời. Khi trái tim không bị xiềng xích bởi vật chất, sẽ cho ta sự mạnh mẽ trước những biến động của đời sống.

Sức mạnh giúp ta giật phần thưởng lớn hơn mọi điều trần thế: Nước Trời. Đã thành công chiếm hữu Nước Trời, đố ai có thể làm gì được ta. Ta sẽ đường đường chính chính tiến về phía Chúa, tiến về phía bất hoại trước mọi thứ mối mọt, mọi thứ ten sét. Đó là nơi không bao giờ mất giá, không ai có thể lấy đi.

Chúa biết chúng ta yếu đuối, nên Chúa nói "đừng sợ". Chúa biết chúng ta hay chùn bước, nên Chúa dạy "hãy tỉnh thức". Chúa biết chúng ta mong hạnh phúc thật, nên Chúa hứa "Cha anh em đã vui lòng ban Nước Trời cho anh em".

Hãy tin. Hãy vững vàng. Đừng để nỗi sợ chiếm chỗ của niềm tin. Hãy để niềm tin đẩy lùi sợ hãi. Và mỗi khi lo lắng, hãy nhớ, chúng ta chỉ là đoàn chiên nhỏ bé, nhưng được Mục Tử nhân lành chở che.