Tom Hoopes, trên Aleteia, ngày 25/05/25 có bài về 4 bà mẹ của 4 vị giáo hoàng gần đây nhất:

Sau đây là một đánh giá nhanh về cuộc sống gia đình của những vị Giáo hoàng gần đây nhất, từ Đức Leo XIV đến Đức Gioan Phaolô II, và đặc biệt là vai trò của Mildred, Regina, Maria và Emilia.

Người ta lưu ý rằng Đức Giáo Hoàng Leo XIV là con trai của một bà mẹ đi làm và sinh con muộn, và điều đó đúng — nhưng điều mọi người bỏ lỡ là mẹ của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI và Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng làm việc bên ngoài nhà. Chỉ có Đức Phanxicô có một bà mẹ ở nhà.

Sau đây là một đánh giá nhanh về cuộc sống gia đình của những vị Giáo hoàng gần đây nhất.

Mẹ của Giáo hoàng Leo XIV: thủ thư và ca sĩ có bằng thạc sĩ.



Mildred Martinez Prevost sinh năm 1912 tại Chicago với cha mẹ là người lai đã chuyển đến đó từ New Orleans. Hai chị gái của bà đã trở thành nữ tu, nhưng bà đã kết hôn và có ba người con.

Cha của Đức Giáo Hoàng, Louis, là một cựu chiến binh Thế chiến II, từng là trung úy Hải quân ở Địa Trung Hải trước khi trở về Phía Nam Chicago để làm việc trong hệ thống trường học trong khi làm giáo lý viên tại nhà thờ của họ.

Mildred đã đi học đại học muộn, lấy bằng cử nhân tại Đại học DePaul ở tuổi 34 và lấy bằng thạc sĩ giáo dục hai năm sau đó. Bà làm thủ thư tại hai trường trung học: Von Steuben và Mendel.

Công việc của bà không ngăn cản bà dạy con nấu ăn, ủi đồ và làm tình nguyện viên tại giáo xứ.

"Bà ấy thực sự là một vị thánh", Giám mục Daniel Turley, người đã biết Đức Giáo Hoàng Leo XIV khi còn là thiếu niên, nói với tờ New York Times. "Bà ấy chỉ là một trong những người mà bạn gặp và cảm nhận được sự hiện diện của Chúa".

Bà đặc biệt được biết đến với việc hát bài Ave Maria. "Đó là bài hát đặc trưng của bà", con trai cả của bà, Louis nói. "Ngài sẽ hát vang bài hát đó".

Mẹ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Regina, là người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của ngài.

Người mẹ của Đức Giáo Hoàng có nhiều con nhất — bà có năm người — cũng là người nội trợ. Bà giữ các phong tục của Ý, làm bánh gnocchi tự làm cho gia đình, mặc dù, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kể trong cuốn tự truyện của ngài, bà tuyên bố rằng bà "thậm chí không thể chiên một quả trứng" khi bà kết hôn.

Cha của ngài, Mario Bergoglio là một kế toán đã chạy trốn khỏi bọn phát xít ở Ý vào năm 1929 nhưng Regina được sinh ra ở Argentina trong gia đình nhập cư Ý.

Hình ảnh phát tay không có ngày tháng do gia đình Bergoglio cung cấp. Từ trái sang phải, hướng lên trên: Chị gái của Đức Giáo Hoàng Maria Helena, mẹ của Đức Giáo Hoàng Regina Sivori, anh trai của Đức Giáo Hoàng Alberto, Jorge Bergoglio Đức Giáo Hoàng Phan


Bà rất vui mừng khi người con trai cả của bà thoáng cân nhắc việc học y khoa đến nỗi khi cậu bé nói với bà rằng mình sẽ trở thành một linh mục, cậu đã làm dịu đi tin tức này cho mẹ mình bằng cách gọi ơn gọi của mình là "thuốc cho tâm hồn".

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhớ lại trong cuốn tự truyện của ngài rằng, khi trở về sau chuyến thăm Sri Lanka vào năm 2015, ngài đã nói với các nhà báo rằng cần phải có sự điều độ trong mọi việc — "nhưng nếu ai đó xúc phạm mẹ bạn, thì việc họ có thể bị đánh là điều bình thường".

Mẹ của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, giống như mẹ của Đức Leo, có ba người con và một công việc.

Maria (Rieger) Ratzinger, mẹ của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, đã học nghề làm bánh từ cha mẹ mình và làm việc tại một số ngôi nhà riêng với tư cách là một đầu bếp, trước khi trở thành đầu bếp tráng miệng tại Khách sạn Wittelsbach ở Munich.

Bà kết hôn với Joseph Ratzinger Sr. sau khi trả lời một quảng cáo cá nhân trên báo. Bà tiếp tục làm việc sau khi kết hôn nhưng khi chồng bà, một cảnh sát phản đối Đức Quốc xã, được điều đến những địa điểm ngày càng nhỏ hơn, công việc trở nên khan hiếm.

AFP / ERZBISTUM MUENCHEN UND FREISING


Nhà sử học người Đức Michael Hesemann đã dành nhiều tháng phỏng vấn anh trai của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI về cuộc sống khi lớn lên của cố Giáo hoàng. “Ở Mỹ, bạn có một câu nói rất hay, ‘một gia đình cầu nguyện cùng nhau, sẽ ở bên nhau’”, Hesemann nói với ABC News. “Bí mật của gia đình Ratzinger là họ cầu nguyện cùng nhau... khi họ gặp vấn đề trong gia đình, vấn đề sẽ được giải quyết bằng lời cầu nguyện và đó là lý do tại sao gia đình trở nên hòa thuận như vậy”.

Mẹ của Thánh John Paul II đã làm nhiều công việc trước và sau khi có ba người con.

Cha của ngài, Karol Wojtyla, là một sĩ quan quân đội, và mẹ của ngài, Emilia, là một giáo viên khi họ kết hôn. Sức khỏe của bà không bao giờ tốt, và trong số ba người con của bà, chỉ có hai người sống sót — con gái bà là Olga đã mất ngay sau khi sinh. Trên thực tế, gần đây người ta tiết lộ rằng bà đã từ chối lời khuyên y khoa rằng bà nên phá thai đứa con thứ ba của mình — Karol Wojtyla Jr.

Emilia Wojtyła z Karolem Wojtyłą w 1920 roku


Bà đỡ của Emilia cho biết Emilia đã yêu cầu mở cửa sổ sau khi con trai bà chào đời, để cậu bé có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ nhà thờ gần đó. Emilia nói rằng "Tôi muốn điều đầu tiên con tôi nghe thấy là một bài thánh ca về Đức Mẹ".

Bà làm thợ may trước khi qua đời vì suy tim và suy thận chín năm sau đó.

Điểm chung của tất cả những người phụ nữ này là gia đình là trung tâm của cuộc sống.

Giống như những người phụ nữ được mô tả trong Châm ngôn 31, họ luôn hy sinh trong gia đình và bên ngoài gia đình khi cần thiết.

Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Làm mẹ là một kho báu lớn. Những người mẹ, trong tình yêu vô điều kiện và hy sinh của họ dành cho con cái, là thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân; họ là kẻ thù lớn nhất của chiến tranh.”