
Camille Dalmas, trên Aletaeia ngày 31/05/25 tường thuật: Aleteia đã trò chuyện với những người hành hương đang ở Rome để tham dự Năm Thánh Gia Đình, khi họ xếp hàng để đi qua Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
Thứ sáu, ngày 30 tháng 5, đánh dấu sự khởi đầu của Năm Thánh Gia Đình. Đây là sự kiện lớn quy tụ gần 60,000 cha mẹ, con cái và ông bà tại Rome. Aleteia đã đến gặp họ tại Quảng trường Pia, điểm khởi đầu bắt buộc đối với những người hành hương có kế hoạch đi qua Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
Cuối Via della Conciliazione, tiếng chuông của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vang lên lúc chín giờ. Ở đầu kia của đại lộ nổi tiếng, tại Quảng trường Pia, hàng nghìn người hành hương kiên nhẫn chờ đợi trước khi thực hiện cuộc hành hương ngắn ngủi đưa họ đến Cửa Thánh.
Để giết thời gian, một nhóm khoảng 50 người hành hương Thụy Sĩ từ Ticino — bang duy nhất nói tiếng Ý ở Thụy Sĩ — bắt đầu hát “Laudato si’”, bài thánh ca nổi tiếng của Thánh Phanxicô thành Assisi. Trong số đó có Sonia, người đã đến Rome cùng chồng và ba đứa con lần thứ ba và rất vui mừng khi có thể “trải nghiệm Giáo hội hoàn vũ” tại đây.

Người mẹ này là thành viên của Famiglia in rete, nghĩa đen là “Mạng lưới gia đình”. Tổ chức này tổ chức các biến cố hàng năm để các gia đình Công Giáo có thể tụ họp thường xuyên hơn trong việc chia sẻ đức tin của họ.
“Đối với các gia đình, điều quan trọng là phải có điểm tham chiếu, để có thể gặp gỡ những gia đình khác đang cố gắng nuôi dạy con cái của họ theo cùng các giá trị”, bà giải thích.
Bà nói thêm rằng bà thường cảm thấy “cô lập” với tư cách là một người Công Giáo trong một xã hội ngày càng thế tục hóa.
“Trên hết, gia đình chúng ta cần hòa bình”
Trước nhóm người Thụy Sĩ, những người hành hương khác chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc này. Trong số đó, Cha Samuel, đến từ Cameroon, đặc biệt tự hào khi đã đưa 50 người hành hương từ đất nước của ngài đến.
“Đây là khoảnh khắc cầu nguyện, gặp gỡ và hành trình tâm linh mãnh liệt”, ngài giải thích.
Cùng với nhóm của mình, ngài đã đến Assisi trong những ngày gần đây, theo bước chân của Thánh Phanxicô, trước khi đến Rome để bắt đầu chuyến tham quan các vương cung thánh đường lớn.
“Chúng tôi đang vui mừng chờ đợi Thánh lễ để nhận được phép lành của ngài”, ngài nói.

Bên cạnh ngài, Thérèse, người đứng đầu mục vụ gia đình của Hội đồng Giám mục Cameroon, rất vui mừng khi có thể “trải nghiệm ân sủng của Năm Thánh”.
“Ở đất nước chúng tôi, gia đình chúng tôi cần hòa bình hơn hết thảy, để họ có thể sống trong bầu không khí hòa thuận, không có những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn đang xé nát các vùng của chúng tôi”, bà nhấn mạnh.
Bà giải thích rằng bà đang cầu nguyện cho cuộc bầu cử sắp tới diễn ra trong hòa bình và mang lại sự thanh thản cho các gia đình Cameroon.
“Ánh sáng, hy vọng, niềm vui và xà bông”
Trong hàng dài chờ đợi dưới ánh nắng mùa hè trên Via della Conciliazione là Gabriele, một hướng đạo sinh trẻ tuổi đến từ Palagonia ở Sicily. Anh đã cùng gia đình đến trong một nhóm do giáo xứ của anh tổ chức, và suy nghĩ một chút trước khi giải thích cho chúng tôi biết Năm Thánh có ý nghĩa gì đối với anh.
“Năm Thánh là ánh sáng, hy vọng, niềm vui và xà bông!” Vị linh mục đi cùng anh bật cười: “Xà bông minh họa cho sự tha thứ, giúp rửa sạch tội lỗi của chúng ta!” anh giải thích.
Gabriele rất vui khi được đến Rome cùng bạn bè, được thăm thành phố và đi qua các cửa thánh của các vương cung thánh đường lớn. Anh háo hức được tham dự Thánh lễ do Đức Leo XIV cử hành, người mà anh thấy “rất tử tế”.

Thách thức trong việc truyền bá đức tin
Cứ hai phút, một nhóm lại tiến đến cửa thánh, nhưng hàng người rất dài. Phía sau khoảng 20 nhóm là người Pháp, những người đến cuối cùng. Trong số đó có Gregory, 47 tuổi, người đã được thụ phong phó tế cách đây tám tháng cho Giáo phận Arras. Ông cũng rất vui mừng khi được gặp vị tân giáo hoàng vào Chúa Nhật.
“Với việc trao ngọn đuốc này sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời, chúng tôi vừa xúc động vừa tò mò muốn được tận mắt chứng kiến Đức Giáo Hoàng Leo XIV”, Ông nói.

Ông đã đến cùng một nhóm giáo phận với vợ, nhưng không có con. “Họ sẽ đến vào mùa hè này để tham dự Năm Thánh dành cho Người trẻ, và vì chúng tôi không thể đi cùng họ, nên chúng tôi quyết định hành hương trong Năm Thánh dành cho Gia đình”, ông giải thích.
Đối với ông, thách thức quan trọng nhất đối với các gia đình là truyền bá đức tin.
"Là cha mẹ và là phó tế, thách thức quan trọng nhất đối với các gia đình chúng tôi là truyền bá đức tin cho con cái. Sau đó, chúng sẽ làm những gì chúng muốn, nhưng chúng ta phải trao cho chúng những điều tốt nhất mà chúng ta tin tưởng, ngay cả khi điều đó không dễ dàng trong xã hội ngày nay", ông nhấn mạnh.
Khi Gregory quay lại nhóm của mình, những người hành hương Ba Tây bắt đầu đi sau cây thánh giá hướng đến cửa thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và bắt đầu đọc kinh cầu các thánh bằng tiếng Bồ Đào Nha.