PXHere - Miền công cộng


Tạp chí Aleteia, xuất bản ngày 27/05/25, tường trình rằng: Nhân ngày châu Phi (25 tháng 5), các nhà ngoại giao châu Phi tại Rome đã tổ chức một cuộc hành hương có sự tham dự của các linh mục, nữ tu và giáo dân. Đức Giáo Hoàng Leo đã phát biểu tại Thánh lễ bế mạc.

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã bất ngờ đến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào cuối Thánh lễ kết thúc Cuộc hành hương vì hòa bình tại châu Phi. Biến cố này được tổ chức bởi 14 đại sứ châu Phi tại Tòa thánh, quy tụ khoảng 250 người tham dự. Phát biểu ngắn gọn với những người hành hương, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến “chứng tá vĩ đại” mà lục địa châu Phi mang đến cho “toàn thế giới” và kêu gọi những người tham gia trở thành “dấu chỉ hy vọng” cho nhân loại.

Thực vậy, nhân Ngày Châu Phi (ngày 25 tháng 5), các nhà ngoại giao Châu Phi được công nhận tại Tòa thánh, cũng như các đại sứ tại Ý và FAO, đã quyết định tổ chức một ngày hành hương Năm Thánh đến Rome dành riêng cho “hy vọng hòa bình ở Châu Phi”.

Đại sứ Gabon Eric Chesnel hoan nghênh sự giúp đỡ của nhiều thành viên trong cộng đồng Châu Phi tại thủ đô Ý, những người đã đi qua Cửa Thánh của các Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành, Đức Bà Cả và Thánh Gioan Lateranô trong các biến cố trong ngày.

Có sự tham dự của giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân

Gần 250 người hành hương — linh mục, nữ tu và giáo dân — do đó đã đến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Rome. Tại đó, Đức Hồng Y Francis Arinze, nguyên Tổng trưởng hưu trí của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã chủ trì Thánh lễ cuối cùng tại bàn thờ Ngai tòa vào cuối buổi chiều.

Cũng có mặt tại đây là hai viên chức cấp cao người Phi của Giáo triều: Hồng Y Peter Turkson, chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Khoa học Xã hội Giáo hoàng, và thư ký của Bộ Truyền giáo, Đức cha Fortunatus Nwachukwu. Hồng Y người Guinea Robert Sarah đã được mời nhưng đã từ chối.

Vào cuối Thánh lễ, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã xuất hiện. Trước khi chào từng người hành hương, Đức Giáo Hoàng đã có bài phát biểu ngắn bằng tiếng Anh, kêu gọi những người có mặt hãy tìm kiếm hy vọng “mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể ban cho chúng ta”. Ngài cảm ơn các đại sứ đã tổ chức cuộc hành hương.

Thật quan trọng biết bao khi mỗi người đã chịu phép rửa tội đều cảm thấy mình được Chúa kêu gọi trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới ngày nay.

Chính đức tin của chúng ta đã mang lại cho chúng ta sức mạnh. Chính đức tin của chúng ta giúp chúng ta nhìn thấy ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của mình và hiểu được tầm quan trọng của việc sống đức tin của mình. Không chỉ vào các ngày Chủ Nhật, không chỉ trong các cuộc hành hương, mà là mỗi ngày để chúng ta tràn đầy hy vọng mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể ban cho chúng ta và tất cả chúng ta cùng nhau sẽ tiếp tục bước đi đoàn kết như anh chị em để ngợi khen Chúa của chúng ta; để nhận ra rằng mọi thứ chúng ta có và mọi thứ chúng ta là đều là món quà của Chúa, và để dành những món quà đó để phục vụ người khác.

Tôi rất vui khi có thể chào tất cả anh chị em trong một khoảnh khắc rất ngắn vào chiều nay, nhưng để nói với từng người trong số anh chị em: Cảm ơn vì đã sống cuộc sống của mình, đức tin của anh chị em vào Chúa Giêsu Kitô.

“Chứng tá vĩ đại” của Châu Phi

Đức Giáo Hoàng cũng đã bày tỏ lòng tôn kính đối với "chứng tá vĩ đại mà tất cả anh chị em đang trao tặng và lục địa Châu Phi trao tặng cho toàn thế giới", một thông điệp được những người tổ chức vô cùng trân trọng.

"Chúng tôi rất cảm động khi 10 ngày sau khi lên ngôi giáo hoàng, Đức Thánh Cha muốn ở đây với chúng tôi", Chesnel, đại sứ Gabon cho biết.

“Châu Phi là một châu lục vẫn đang phải trải qua những vấn đề về phát triển và chiến tranh. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn tài nguyên thiết yếu cho Giáo hội Thánh thiện”, đại sứ cho biết, đồng thời nhấn mạnh đến sự năng động của Công Giáo châu Phi.

“Đây là một châu lục mà đức tin vẫn còn sống động”, Régis Kévin Bakyono, đại sứ của Burkina Faso đồng tình. Ông nhấn mạnh giá trị “mang tính biểu tượng và mục vụ” của chuyến thăm của Giáo hoàng đến sự kiện này.

Nhà ngoại giao Burkina tin rằng Đức Giáo Hoàng đang nhắc đến “sức sống tinh thần và cảm thức thánh thiêng, sự gắn kết xã hội và sự gắn kết gia đình” của châu Phi và kêu gọi người dân châu Phi “biến điều này thành chất xúc tác cho sự thay đổi xã hội”.

“Đây là một la bàn thực sự trong một thế giới đôi khi mất phương hướng”, ông cho biết.

Vấn đề về sự đại diện của người châu Phi tại Rome

Éric Chesnel giải thích rằng cuộc gặp gỡ này với Đức Giáo Hoàng cũng rất quan trọng xét theo quan điểm về “khả năng hiển thị” của Công Giáo châu Phi tại Rome. Những người châu Phi duy nhất hiện đang giữ chức vụ tại Giáo triều là Hồng Y Turkson và Giám mục Nwachukwu.

“Điều này quan trọng vì Giáo Hội Công Giáo là phổ quát,” người đồng nghiệp người Burkina của ông, Régis-Kévin Bakyono, nhấn mạnh, người than thở về việc thiếu đại diện cho “nguồn nhân lực và tinh thần quan trọng của châu Phi.”

“Ngoài sự hiện diện của các Hồng Y châu Phi, đó là vấn đề đưa ra dấu hiệu về cam kết của Giáo hội đối với châu Phi tại Rome,” Chesnel nói. Ông cũng hy vọng rằng các nữ tu châu Phi sẽ có thể “đi theo bước chân của những người phụ nữ được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong những năm gần đây. ”

Đại sứ Gabon cũng hy vọng rằng “ký ức về các vị thánh châu Phi” sẽ được Vatican chú trọng hơn. Ông nêu bật một số diễn biến tích cực, đáng chú ý là việc bổ nhiệm các sứ thần tòa thánh gốc Phi, và cho biết ông đang tích cực vận động để có thêm nhiều linh mục từ châu lục này được gửi đến Học viện Giáo hội Giáo hoàng, “trường học dành cho các sứ thần”.

Một dấu hiệu tích cực khác là việc phân bổ một “giáo xứ quốc gia” cho một số quốc gia châu Phi tại Rome, ông cho biết, giải thích rằng ông đã đưa ra yêu cầu và hài lòng với phản hồi mà ông nhận được. (Hiện tại, chỉ có ba quốc gia ở châu Phi trong số 54 quốc gia — một trong sáu quốc gia — có giáo xứ quốc gia tại Rome: Cộng hòa Dân chủ Congo, Eritrea và Ethiopia. Ngược lại, tám trong số 35 quốc gia ở châu Mỹ — gần một trong bốn quốc gia — được đại diện. St. Patrick là giáo xứ quốc gia tại Rome của Hoa Kỳ.)

Một chuyến đi châu Phi cho Đức Leo XIV?

Vào ngày 16 tháng 5, một số đại sứ châu Phi cũng bày tỏ với tân giáo hoàng mong muốn chung của họ rằng ngài “có thể nhanh chóng thực hiện một chuyến đi đến lục địa châu Phi”, Chesnel đưa tin.

Nhà ngoại giao Gabon mong đợi một chuyến đi “ít nhất hai hoặc ba điểm dừng”, như thường lệ, và nhấn mạnh ba khu vực “đặc biệt quan trọng” ở châu Phi: miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, Sừng châu Phi và Sudan.

“Ngài có thể đến Gabon hoặc một trong những nước láng giềng của chúng tôi”, đại sứ giải thích, nhấn mạnh trên hết là mong muốn chung về một cuộc hành hương tông đồ đến Châu Phi được ông và các đồng nghiệp bày tỏ.

Về mặt bản thân hơn, đại sứ hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm đất nước của mình (nơi mà chuyến thăm giáo hoàng gần đây nhất của Đức Gioan Phaolô II có từ năm 1982). Ông nói thêm rằng tổng thống hiện tại, Brice Oligui Nguema, đã chính thức gửi lời mời đến Đức Giáo Hoàng trong buổi lễ nhậm chức giáo hoàng của ngài vào ngày 18 tháng 5.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện năm chuyến đi đến Châu Phi trong suốt nhiệm kỳ giáo hoàng của ngài, trong đó ngài đã đến thăm 10 quốc gia.