Đức Giáo Hoàng: Gaza 'cần một giải pháp khác' vì người dân rời bỏ thành phố

Phát biểu với các nhà báo khi rời Castel Gandolfo vào tối thứ Ba để trở về Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV than thở về cuộc di cư khỏi Thành phố Gaza, đồng thời kêu gọi nỗ lực tìm kiếm một giải pháp khác.

(Tin Vatican)

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã rời Điện Barberini ở Castel Gandolfo vào khoảng 8:30 tối thứ Ba,trước khi chào hỏi nhiều người và trao đổi ngắn gọn với các phóng viên.

Khi được hỏi về cuộc di tản hàng loạt khỏi Thành phố Gaza, Đức Giáo Hoàng cho biết ngài đã nói chuyện qua điện thoại với cộng đồng địa phương và cha xứ Gabriel Romanelli.

"Nhiều người không có nơi nào để đi, và đó là một mối lo ngại," ngài nói. "Tôi cũng đã nói chuyện với người dân ở đó, với cha xứ. Hiện tại họ muốn ở lại; họ vẫn đang bám trụ, nhưng chúng ta thực sự cần tìm một giải pháp khác."

Trước đó trong ngày, Đức Giáo Hoàng Lêô đã gọi điện cho Cha Romanelli, linh mục chính xứ Công Giáo Thánh Gia ở Gaza, cho hay có 450 người đang lánh nạn trong khuôn viên nhà thờ khi Israel tăng cường chiến dịch trên bộ tại thành phố.

Trả lời câu hỏi về những tuyên bố của Điện Kremlin mô tả cuộc chiến của NATO với Nga, Đức Giáo Hoàng nói: “NATO chưa hề phát động bất kỳ cuộc chiến nào. Người Ba Lan lo lắng vì họ cảm thấy không phận của mình bị xâm phạm; đây là một tình hình rất căng thẳng.”

Trước khi rời về Vatican, đám đông đã hô vang “chúc mừng sinh nhật” và “ngày lễ thánh quan thầy” - ngày 17 tháng 9, ngày lễ Thánh Robert Bellarmine - và một nhóm tín hữu Ba Lan đã tặng Đức Giáo Hoàng một bó hoa và trao một bức thư.