Đức Giáo Hoàng Leo vẫy tay chào đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô cho Năm thánh dành cho Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người cao tuổi, ngày 1 tháng 6 năm 2025 | Tín dụng: Daniel Ibáñez/CNA


AC Wimmer thuộc Phòng tin tức CNA, ngày 1 tháng 6 năm 2025, từ Rôma, tường trình rằng: Đức Giáo Hoàng Leo XIV tuyên bố các gia đình là “cái nôi của tương lai nhân loại” khi ngài cử hành Thánh lễ cho hàng ngàn người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô cho Năm thánh dành cho Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người cao tuổi vào Chủ Nhật.

Phát biểu trước các gia đình từ gần 120 quốc gia vào một buổi sáng đầy nắng ở Rôma, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò căn bản của các mối quan hệ gia đình trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa, trích từ bài đọc Tin mừng về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại Bữa Tiệc Ly.

“Anh chị em thân mến, chúng ta đã nhận được sự sống trước khi chúng ta mong muốn nó,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói trong bài giảng của mình vào ngày 1 tháng 6.

“Ngay khi chúng ta được sinh ra, chúng ta cần những người khác để sống; nếu chỉ có một mình, chúng ta sẽ không thể sống sót. Một người khác đã cứu chúng ta bằng cách chăm sóc chúng ta về thể xác và tinh thần. Tất cả chúng ta đều còn sống ngày hôm nay nhờ vào một mối quan hệ, một mối quan hệ tự do và giải thoát của lòng tốt của con người và sự chăm sóc lẫn nhau.”

Đức Thánh Cha đã đi một vòng quanh quảng trường bằng xe giáo hoàng trước Thánh lễ, ban phước cho trẻ em và chào đón đám đông các gia đình đã đến Rôma để tham dự biến cố quan trọng này của Năm Thánh Hy vọng 2025.

Hôn nhân là thước đo của tình yêu đích thực

Trong bài giảng của ngài, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh rằng hôn nhân đại diện cho "không phải một lý tưởng mà là thước đo của tình yêu đích thực giữa một người đàn ông và một người đàn bà: một tình yêu trọn vẹn, chung thủy và đơm hoa kết trái". Ngài đã trích dẫn thông điệp Humanae Vitae năm 1968 của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, lưu ý rằng tình yêu vợ chồng "làm cho anh chị em trở thành một xương một thịt và cho phép anh chị em, theo hình ảnh của Thiên Chúa, ban tặng món quà sự sống".

Đức Giáo Hoàng đã nêu bật một số cặp vợ chồng được phong chân phước là những tấm gương cho thế giới ngày nay, bao gồm Louis và Zélie Martin, cha mẹ của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, và Chân phước Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi, những người sống ở Rôma vào thế kỷ trước. Ngài cũng nhớ đến gia đình Ulma người Ba Lan, “cha mẹ và con cái, đoàn kết trong tình yêu và tử đạo” trong Thế chiến II.
“Bằng cách chỉ ra họ là những chứng nhân mẫu mực của cuộc sống hôn nhân, Giáo hội cho chúng ta biết rằng thế giới ngày nay cần giao ước hôn nhân để biết và chấp nhận tình yêu của Chúa và đánh bại, nhờ sức mạnh thống nhất và hòa giải của nó, những thế lực phá vỡ các mối quan hệ và xã hội”, Đức Giáo Hoàng nói.

Lời khuyên thực tế cho các gia đình

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đưa ra hướng dẫn cụ thể cho các thế hệ khác nhau có mặt tại buổi cử hành. Đối với các bậc cha mẹ, ngài khuyến nghị hãy trở thành “những tấm gương về sự chính trực cho con cái của mình, hành động như anh chị em muốn chúng hành động, giáo dục chúng về sự tự do thông qua sự vâng lời, luôn nhìn thấy điều tốt ở chúng và tìm cách nuôi dưỡng điều đó”.

Trẻ em được khuyên “hãy tỏ lòng biết ơn cha mẹ”, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng nói “cảm ơn” mỗi ngày “là cách đầu tiên để tôn vinh cha mẹ”.

Đối với ông bà và người cao tuổi, ngài khuyến nghị hãy chăm sóc “những người thân yêu của mình bằng sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn, cùng với sự khiêm nhường và kiên nhẫn đi kèm với tuổi tác”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc truyền bá đức tin, tuyên bố rằng “trong gia đình, đức tin được truyền lại cùng với cuộc sống, thế hệ này qua thế hệ khác. Đức tin được chia sẻ như thức ăn trên bàn ăn gia đình và như tình yêu trong trái tim chúng ta”.

Lời cầu nguyện cho hòa bình trong bối cảnh xung đột hoàn cầu

Sau Thánh lễ, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã chủ trì buổi hát kinh Regina Coeli, nhân dịp này để tưởng nhớ những gia đình đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh.

“Xin Đức Trinh Nữ Maria ban phước cho các gia đình và nâng đỡ họ trong những khó khăn. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người đang đau khổ vì chiến tranh ở Trung Đông, ở Ukraine và các nơi khác trên thế giới”, ngài nói.

Đức Giáo Hoàng cũng tưởng nhớ việc phong chân phước cho Chân phước Cristofora Klomfass và 14 nữ tu đồng hành của Dòng Thánh Catherine Trinh nữ và Tử đạo, những người đã bị lính Liên Xô giết hại vào năm 1945 tại các vùng lãnh thổ ngày nay là Ba Lan.

“Bất chấp bầu không khí thù hận và khủng bố chống lại đức tin Công Giáo, họ vẫn tiếp tục phục vụ người bệnh và trẻ mồ côi”, ngài lưu ý.
Trong bài phát biểu của ngài, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã bày tỏ niềm vui đặc biệt khi chào đón rất nhiều trẻ em đến tham dự buổi cử hành hôm nay, gọi các em là nguồn hy vọng mới. Ngài ca ngợi ông bà và người cao tuổi là “những tấm gương đức tin đích thực và nguồn cảm hứng cho các thế hệ trẻ”.