CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
HÃY CỨ LÀ MARTHA VÀ MARIA
Thánh Martha và thánh Maria đều thể hiện lòng mến Chúa theo cách riêng. Chị Martha bận rộn bếp núc. Cô em Maria hầu chuyện và lắng nghe Chúa…
Với lời: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất", không có nghĩa là Chúa cấm việc tiếp đón khách. Bởi lề luật Kitô giáo không những không cấm, mà còn buộc phải "cho kẻ đói ăn", phải "cho khách đỗ nhờ".
Đúng hơn, Chúa chỉ so sánh. Chúa so sánh giữa dọn bàn và chuyện trò thân mật hầu lắng nghe Lời Chúa. Qua đó, Chúa cho thấy việc cầu nguyện, nghe Lời Chúa, sống thân mật với Chúa là việc tốt hơn, cần thiết hơn.
Chúa Giêsu là Đấng yêu thương. Chúa là chính tình yêu của Thiên Chúa được cụ thể hóa nơi trần gian. Mọi nơi mọi lúc, Chúa nhấn mạnh đến tình yêu. Chúa coi mọi biểu hiện để trao tình yêu đều là quan trọng. Bởi Chúa là chính Tình yêu (1 Ga 4, 8,16). Đối với Chúa chỉ có tình yêu mới có giá trị.
Cuộc gặp gỡ tại nhà thánh Martha và thánh Maria, là cuộc gặp gỡ tình yêu. Thánh Martha bận rộn bếp núc, đã là biểu hiện của lòng yêu mến. Nhưng việc ngồi bên chân Chúa, sống thân mật, cận kề với Chúa, lắng nghe và uống lấy từng lời Chúa dạy, mới chính là biểu hiện của một tình yêu triệt để.
Hơn nữa, càng đến gần Chúa bao nhiêu, người ta càng nâng cao tình yêu, khám phá tình yêu, trao ban tình yêu, sống dồi dào tình yêu, ngụp lặn thỏa thích trong tình yêu bấy nhiêu.
Khi khẳng định thái độ sống lời Chúa mới là thái độ cần thiết và đỉnh điểm của tình yêu, Chúa Giêsu giáo dục chúng ta: Hãy luôn ý thức sự quan trọng của việc ở lại trước sự hiện diện của Chúa để lắng nghe và đồng cảm với Chúa.
Chúa Giêsu như muốn nhắc: Làm gì thì làm, nhưng đừng biến mình cuốn vào mọi lo âu của thế gian, công việc, đến nỗi chạy đôn chạy đáo để bằng mọi giá, nắm được một ít đồng tiền trong tay. Nhưng trước hết hãy lắng nghe tiếng Chúa, dành thời gian cầu nguyện, sống với Chúa, lắng mình bên Chúa, để nhờ đó có thể làm tốt những nhiệm vụ mà cuộc sống trao cho.
Trong ngày, đôi lúc cần dừng lại, chí ít là vài phút, nhìn lại mình trong thinh lặng, để nhường cho Chúa "vượt lên" và can đảm ở lại phía sau Chúa, rồi trở lại với những việc thường ngày bằng sự thanh thản và hiệu quả.
Dù vậy, chúng ta không phi bác, nhưng chia sẻ mối bận tâm của thánh Martha. Chẳng khác thánh Maria, thánh Martha đầy lòng mến Chúa. Bài học từ hai thánh, dạy ta, dù gia đình hay cộng đoàn, ta phải sống thật và nồng ấm về sự chào đón, về tình huynh đệ, để ai nấy đều cảm thấy nơi mình đến, nơi mình sống, thực sự là "nhà của mình", nhất là đối với người phận nhỏ, người nghèo, người yếu thế, người dễ bị tổn thương.
Sự khôn ngoan của trái tim là biết kết hợp CHIÊM NIỆM và HOẠT ĐỘNG. Martha - Maria chỉ ra con đường ấy. Muốn tận hưởng cuộc sống với niềm vui, ta cần liên kết hai thái độ: 1 - "Ngồi bên chân" Chúa, nghe Chúa; 2 - để tâm và sẵn sàng đón Chúa nơi anh chị em, khi họ đi qua và gõ cửa, với khuôn mặt biểu lộ tâm tư ân cần, gần gũi của một người bạn.
Chúa nói cho Martha và Maria, là nói cho chúng ta: Tình yêu có giá trị trên hết. Yêu Chúa, yêu người - không còn điều gì quý hơn, mạnh hơn, cần hơn.
Cuộc đời cần những Martha và rất cần những Maria. Đúng hơn, nơi từng người phải vừa là Martha, vừa là Maria. Phải quân bình giữa lao động và cầu nguyện.
Nếu có lúc ta mỏi mệt, chán chường, mà biết gắn bó với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, biết dâng lên chúa những tâm sự của riêng mình, chính lúc ấy, những giới hạn ấy của thân xác sẽ trở nên hoa trái cứu độ tuyệt vời.
Giá trị của lao nhọc trở nên lớn lao nhờ cầu nguyện. Hãy cầu nguyện liên lỉ. Hãy ở bên Chúa không ngơi nghỉ bằng sự cầu nguyện, ngay cả khi ta đang làm việc lẫn lúc dành cho Chúa một thời gian thích hợp của ngày sống như: khi đọc kinh, lần chuỗi, viếng Thánh Thể, cầu nguyện riêng hay chung trong gia đình, đọc và suy niệm lời Chúa, khi dâng thánh lễ, khi lãnh bí tích...
Biết làm việc và cầu nguyện, ta đã làm quân bình đời sống Kitô hữu. Được như thế, ta đang tiến lên trong ơn gọi nên thánh mà Chúa Kitô hằng mời gọi.
Hãy để tình yêu của Chúa trụ lại và ngày càng lớn lên trong lòng. Nhờ tình yêu được lãnh nhận nơi Chúa, chúng ta sẽ khôn ngoan phân định những hoàn cảnh, những việc làm, để khi cần trao cho ai, dù vật chất, sự đồng cảm, tấm lòng, sự tương quan, ta sẵn sàng cho, không nề hà. Nhưng khi cần gác lại mọi sự mà cầu nguyện, mà sống thân mật với Chúa, kết hiệp cùng Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa…, ta sẵn sàng để chỉ sống trọn vẹn cho Chúa mà thôi.
HÃY CỨ LÀ MARTHA VÀ MARIA
Thánh Martha và thánh Maria đều thể hiện lòng mến Chúa theo cách riêng. Chị Martha bận rộn bếp núc. Cô em Maria hầu chuyện và lắng nghe Chúa…
Với lời: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất", không có nghĩa là Chúa cấm việc tiếp đón khách. Bởi lề luật Kitô giáo không những không cấm, mà còn buộc phải "cho kẻ đói ăn", phải "cho khách đỗ nhờ".
Đúng hơn, Chúa chỉ so sánh. Chúa so sánh giữa dọn bàn và chuyện trò thân mật hầu lắng nghe Lời Chúa. Qua đó, Chúa cho thấy việc cầu nguyện, nghe Lời Chúa, sống thân mật với Chúa là việc tốt hơn, cần thiết hơn.
Chúa Giêsu là Đấng yêu thương. Chúa là chính tình yêu của Thiên Chúa được cụ thể hóa nơi trần gian. Mọi nơi mọi lúc, Chúa nhấn mạnh đến tình yêu. Chúa coi mọi biểu hiện để trao tình yêu đều là quan trọng. Bởi Chúa là chính Tình yêu (1 Ga 4, 8,16). Đối với Chúa chỉ có tình yêu mới có giá trị.
Cuộc gặp gỡ tại nhà thánh Martha và thánh Maria, là cuộc gặp gỡ tình yêu. Thánh Martha bận rộn bếp núc, đã là biểu hiện của lòng yêu mến. Nhưng việc ngồi bên chân Chúa, sống thân mật, cận kề với Chúa, lắng nghe và uống lấy từng lời Chúa dạy, mới chính là biểu hiện của một tình yêu triệt để.
Hơn nữa, càng đến gần Chúa bao nhiêu, người ta càng nâng cao tình yêu, khám phá tình yêu, trao ban tình yêu, sống dồi dào tình yêu, ngụp lặn thỏa thích trong tình yêu bấy nhiêu.
Khi khẳng định thái độ sống lời Chúa mới là thái độ cần thiết và đỉnh điểm của tình yêu, Chúa Giêsu giáo dục chúng ta: Hãy luôn ý thức sự quan trọng của việc ở lại trước sự hiện diện của Chúa để lắng nghe và đồng cảm với Chúa.
Chúa Giêsu như muốn nhắc: Làm gì thì làm, nhưng đừng biến mình cuốn vào mọi lo âu của thế gian, công việc, đến nỗi chạy đôn chạy đáo để bằng mọi giá, nắm được một ít đồng tiền trong tay. Nhưng trước hết hãy lắng nghe tiếng Chúa, dành thời gian cầu nguyện, sống với Chúa, lắng mình bên Chúa, để nhờ đó có thể làm tốt những nhiệm vụ mà cuộc sống trao cho.
Trong ngày, đôi lúc cần dừng lại, chí ít là vài phút, nhìn lại mình trong thinh lặng, để nhường cho Chúa "vượt lên" và can đảm ở lại phía sau Chúa, rồi trở lại với những việc thường ngày bằng sự thanh thản và hiệu quả.
Dù vậy, chúng ta không phi bác, nhưng chia sẻ mối bận tâm của thánh Martha. Chẳng khác thánh Maria, thánh Martha đầy lòng mến Chúa. Bài học từ hai thánh, dạy ta, dù gia đình hay cộng đoàn, ta phải sống thật và nồng ấm về sự chào đón, về tình huynh đệ, để ai nấy đều cảm thấy nơi mình đến, nơi mình sống, thực sự là "nhà của mình", nhất là đối với người phận nhỏ, người nghèo, người yếu thế, người dễ bị tổn thương.
Sự khôn ngoan của trái tim là biết kết hợp CHIÊM NIỆM và HOẠT ĐỘNG. Martha - Maria chỉ ra con đường ấy. Muốn tận hưởng cuộc sống với niềm vui, ta cần liên kết hai thái độ: 1 - "Ngồi bên chân" Chúa, nghe Chúa; 2 - để tâm và sẵn sàng đón Chúa nơi anh chị em, khi họ đi qua và gõ cửa, với khuôn mặt biểu lộ tâm tư ân cần, gần gũi của một người bạn.
Chúa nói cho Martha và Maria, là nói cho chúng ta: Tình yêu có giá trị trên hết. Yêu Chúa, yêu người - không còn điều gì quý hơn, mạnh hơn, cần hơn.
Cuộc đời cần những Martha và rất cần những Maria. Đúng hơn, nơi từng người phải vừa là Martha, vừa là Maria. Phải quân bình giữa lao động và cầu nguyện.
Nếu có lúc ta mỏi mệt, chán chường, mà biết gắn bó với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, biết dâng lên chúa những tâm sự của riêng mình, chính lúc ấy, những giới hạn ấy của thân xác sẽ trở nên hoa trái cứu độ tuyệt vời.
Giá trị của lao nhọc trở nên lớn lao nhờ cầu nguyện. Hãy cầu nguyện liên lỉ. Hãy ở bên Chúa không ngơi nghỉ bằng sự cầu nguyện, ngay cả khi ta đang làm việc lẫn lúc dành cho Chúa một thời gian thích hợp của ngày sống như: khi đọc kinh, lần chuỗi, viếng Thánh Thể, cầu nguyện riêng hay chung trong gia đình, đọc và suy niệm lời Chúa, khi dâng thánh lễ, khi lãnh bí tích...
Biết làm việc và cầu nguyện, ta đã làm quân bình đời sống Kitô hữu. Được như thế, ta đang tiến lên trong ơn gọi nên thánh mà Chúa Kitô hằng mời gọi.
Hãy để tình yêu của Chúa trụ lại và ngày càng lớn lên trong lòng. Nhờ tình yêu được lãnh nhận nơi Chúa, chúng ta sẽ khôn ngoan phân định những hoàn cảnh, những việc làm, để khi cần trao cho ai, dù vật chất, sự đồng cảm, tấm lòng, sự tương quan, ta sẵn sàng cho, không nề hà. Nhưng khi cần gác lại mọi sự mà cầu nguyện, mà sống thân mật với Chúa, kết hiệp cùng Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa…, ta sẵn sàng để chỉ sống trọn vẹn cho Chúa mà thôi.