
Trong hình, Đức Giáo Hoàng Leo XIV (C) có bài phát biểu cùng với (Từ trái sang) tay đua Mads Pedersen của Lidl-Trek Đan Mạch mặc áo hoa anh thảo của vận động viên chạy nước rút xuất sắc nhất (Maglia Ciclamino), tay đua Isaac Del Toro người Mexico của Đội UAE Team Emirates XRG mặc áo trắng của tay đua trẻ xuất sắc nhất (Maglia Bianca), tay đua Simon Yates người Anh của Đội Visma-Lease a Bike mặc áo hồng của người dẫn đầu chung cuộc (Maglia Rosa), tay đua Lorenzo Fortunato người Ý của Đội XDS Astana mặc áo xanh của người leo núi xuất sắc nhất (Maglia Azzura) và chủ tịch của RCS Urbano Cario tại Thành phố Vatican trong chặng đua thứ 21 và cũng là chặng đua cuối cùng của giải đua xe đạp Giro d'Italia lần thứ 108 dài 143km.
Kathleen N. Hattrup, của tạp chí mạng Aleteia, ngày 01/06/25, tường trình rằng: Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi các vận động viên chăm sóc tâm trí, trái tim, tinh thần của họ như cách họ chăm sóc cơ thể: "Đạp xe rất quan trọng, cũng như thể thao nói chung. Cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đã làm và hãy là những tấm gương thực sự!"
Chặng đua cuối cùng của Giro d'Italia 2025, đi qua giữa Rome và Ostia vào ngày 1 tháng 6, đã đi qua Thành phố Vatican. Trước khi đạp xe qua các khu vườn, những người đua xe đạp đã dừng lại ở sân của các Thánh tử đạo Rôma và được Đức Giáo Hoàng Leo XIV chào đón.
Phát biểu ngắn gọn bằng tiếng Ý và tiếng Anh, Đức Giáo Hoàng đã dành một chút thời gian để nhấn mạnh cả sứ mệnh của các vận động viên và sự chào đón của Giáo hội đối với họ.
Bằng tiếng Ý, ngài nói:
Thật vui khi được chào đón các bạn tại chặng đua cuối cùng của Giro d'Italia. Tôi hy vọng rằng đây thực sự là một ngày tuyệt vời đối với tất cả các bạn. Xin hãy biết rằng các bạn là những tấm gương cho những người trẻ tuổi trên toàn thế giới. Giro d'Italia thực sự được yêu thích, và không chỉ ở Ý. Đua xe đạp rất quan trọng, cũng như thể thao nói chung. Cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đã làm, và hãy là những tấm gương thực sự! Tôi hy vọng rằng, cũng giống như các bạn đã học cách chăm sóc cơ thể mình, tinh thần của các bạn sẽ luôn được ban phước và các bạn sẽ luôn chú ý đến toàn bộ con người: cơ thể, tâm trí, trái tim và tinh thần. Xin Chúa ban phước cho các bạn!
Sau đó, bằng tiếng Anh, ngài nói thêm: Xin Chúa ban phước cho tất cả các bạn trong phần cuối cùng của giải Giro d'Italia. Xin chúc mừng tất cả các bạn và mong các bạn biết rằng các bạn luôn được chào đón ở đây tại Vatican, các bạn luôn được Giáo hội chào đón, nơi đại diện cho tình yêu của Chúa dành cho tất cả mọi người.
Và xin Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước cho tất cả các bạn và ở lại với các bạn mãi mãi.
Xin chúc mừng!
Tôn vinh Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Trước khi phát biểu, Đức Leon XIV đã được tặng một chiếc áo màu hồng tượng trưng và chào đón những người mặc bốn chiếc áo đặc biệt: Simon Yates (áo màu hồng, người dẫn đầu chung cuộc), Mads Pedersen (áo hoa anh thảo, phân loại điểm), Lorenzo Fortunato (áo màu xanh, người leo núi giỏi nhất) và Isaac Del Toro (áo màu trắng, tay đua trẻ giỏi nhất). Ngài cũng đã có một cuộc trò chuyện ngắn với tay đua người Colombia Nairo Quintana, người đã giành chiến thắng trong cuộc đua năm 2014.
Đi vào qua Porta del Sant'Uffizio, các tay đua sau đó đi qua Vườn Vatican trước khi ra qua Porta del Perugino và quay trở lại lãnh thổ Ý để thực sự bắt đầu chặng đua cuối cùng.
Vòng quanh Vatican này, dài khoảng 3.5 km, chứng kiến những người đi xe đạp đi qua trước tu viện Mater Ecclesiae, nơi ở của Đức Benedict XVI trong thời gian nghỉ hưu, và trước nhà Santa Marta, nơi Đức Giáo Hoàng Phanxicô sống trong suốt 12 năm trị vì của ngài.
Ban đầu được lên kế hoạch với sự hỗ trợ của Đức Phanxicô, chặng đua Giro qua Vatican này cũng là cơ hội để tỏ lòng tôn kính với vị giáo hoàng người Argentina, người đã qua đời vào ngày 21 tháng 4.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Giro, cuộc đua đi qua Vườn Vatican, nhưng không phải là lần đầu tiên Tour of Italy đi qua lãnh thổ giáo hoàng.
Năm 1946, các tay đua xe đạp đã có một khởi đầu nghi lễ từ Sân Thánh Damaso ở Vatican sau khi được Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII ban phước.
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng đã chào đón đích đến vào năm 1950 trước dinh thự của giáo hoàng tại Castel Gandolfo, phía nam Rome, và cũng đã có một khởi đầu nghi lễ từ Sân Thánh Damaso vào năm 1974.