Marekuliasz | Shutterstock


Daniel Esparza của tạp chí mạng Aleteia, ngày 02/06/25, cho hay: Các chuyên gia tụ họp tại Rome để khám phá sự thật và phẩm giá trong khoa học tại một đại hội tôn vinh Jérôme Lejeune

Đại hội quốc tế lần thứ 3 về đạo đức sinh học, do Quỹ Jérôme Lejeune tổ chức, đã thu hút gần 400 nhà khoa học, bác sĩ, triết gia và chuyên gia pháp lý từ khắp nơi trên thế giới đến Viện Augustinianum gần Vatican vào ngày 30 và 31 tháng 5. Sự kiện này đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, người đã bày tỏ "lời chào nồng nhiệt và lời chúc phúc" tới những người tham gia, người tổ chức và diễn giả thông qua một lá thư từ Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh.

Chủ đề của đại hội năm nay — "Sự huy hoàng của chân lý trong khoa học và đạo đức sinh học" — đã tạo nên một cuộc đối thoại kéo dài hai ngày tại ngã tư của y học, triết học và thần học.

Trong thông điệp của ngài, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi “các phương pháp tiếp cận khoa học ngày càng chân thực hơn về mặt con người và tôn trọng sự toàn vẹn của con người”, khuyến khích những người tham dự tiếp tục sử dụng kiến thức khoa học “để phục vụ sự thật và vì lợi ích chung”.

Đức Hồng Y người Hà Lan Willem Jacobus Eijk, Tổng giám mục Utrecht, đã khai mạc hội nghị bằng bài phát biểu quan trọng thúc giục sự liên kết giữa đạo đức sinh học với chân lý khách quan. Ngài đề xuất ba nền tảng: 1) lý trí con người có thể nắm bắt được các chân lý siêu hình, 2) quyền tự chủ của con người là tương đối chứ không phải tuyệt đối, và 3) sự sống của con người có giá trị nội tại. Bài phát biểu của ngài đã định hình giai điệu cho các cuộc thảo luận tiếp theo về lương tâm, luật tự nhiên, chứng rối loạn bản dạng giới tính và tư vấn di truyền.

Các diễn giả bao gồm những tiếng nói hàng đầu từ Châu Âu và Châu Mỹ — chẳng hạn như triết gia người Pháp Thibaud Collin, học giả luật Gregor Puppinck của Trung tâm Luật pháp và Công lý Châu Âu và bác sĩ phẫu thuật sơ sinh người Pháp Giáo sư Emmanuel Sapin — mỗi người đều giải quyết các vấn đề đạo đức phức tạp thông qua lăng kính về phẩm giá con người và sự sáng suốt về mặt đạo đức.

Hơn 40 tổ chức quốc tế đã hỗ trợ biến cố này, bao gồm Đại học Công Giáo Hoa Kỳ, Viện Kennedy và Pellegrino của Đại học Georgetown và các trường đại học từ Argentina đến Kenya. Các tổ chức Công Giáo như Hiệp sĩ Columbus và Liên đoàn Y khoa Công Giáo Thế giới (FIAMC) cũng đã hỗ trợ.

Đấng đáng kính Jérôme

Đại hội kết thúc bằng việc suy ngẫm về di sản của Giáo sư Jérôme Lejeune, nhà di truyền học người Pháp đã phát hiện ra Trisomy 21 vào năm 1958 và sau đó trở thành người ủng hộ mạnh mẽ cho sự sống. Jean-Marie Le Méné, chủ tịch Quỹ Jérôme Lejeune, đã trích dẫn tầm nhìn khiêm tốn của nhà khoa học về ơn gọi của mình: "Một nhà khoa học là người thừa nhận rằng những gì mình biết là nhỏ bé so với tất cả những gì mình không biết, và là người bị cuốn hút bởi cuộc phiêu lưu của trí tuệ trong quá trình theo đuổi những điều có thể hiểu được".

Là một người Công Giáo ngoan đạo và là người bạn tâm giao của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Lejeune đã phải đối diện với phản ứng dữ dội của giới chuyên môn vì niềm tin ủng hộ sự sống của ông. Ông là chủ tịch đầu tiên của Học viện Giáo hoàng về Sự sống và hiện đang trên con đường trở thành hiển thánh.

Được Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố là “Đấng đáng kính” vào năm 2021, việc phong chân phước cho ông đang chờ xác nhận phép lạ được cho là do sự chuyển cầu của ông.

Trong một thế giới mà những tiến bộ kỹ thuật thường vượt xa sự phản ánh về mặt đạo đức, hội nghị này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng tiến bộ khoa học đạt đến đỉnh cao khi được hướng dẫn bởi sự hiểu biết sâu sắc hơn về chân lý—không chỉ là một khái niệm, mà còn là cam kết đối với phẩm giá của mỗi con người.