Giáo sư Robert Royal, chủ bút The Catholic Thing, Thứ Hai, ngày 2 tháng 6 năm 2025, nhận định rằng: Từ ngữ mà tôi nghe nhiều nhất từ những người Công Giáo khi chúng ta sắp kết thúc tháng đầu tiên dưới thời giáo hoàng sinh ra ở Mỹ của chúng ta là "sự nhẹ nhõm". Những căng thẳng nghiêm trọng đã tích tụ trong Giáo hội dưới thời Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đôi khi có vẻ cố ý - hoặc tùy tiện - làm trầm trọng thêm sự chia rẽ. Sự cởi mở, đối thoại và lắng nghe những người theo chủ nghĩa cấp tiến vượt xa ranh giới của Đức tin, nhưng lại loại trừ, ra lệnh và phớt lờ những người Công Giáo truyền thống. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa cấp tiến cũng cảm thấy không hài lòng: Đức Phanxicô qua đời mà không cho phép các nữ phó tế (chưa nói đến các nữ linh mục), đã rút trái banh sau khi nhiều lần phát banh trước đám đông LGBT+, do dự trước cách thức "đồng nghị" mất kiểm soát của Đức. Và cuối cùng, ngài thậm chí còn đá lon xuống đường đối với con đường đồng nghị của riêng ngài bằng cách loại bỏ các vấn đề "nóng" khỏi sự xem xét bằng cách giao chúng cho mười "nhóm nghiên cứu" (báo cáo phải nộp trong tháng này) và lên lịch cho một "cuộc họp của giáo hội" (bất kể đó là gì) ba năm kể từ bây giờ, khi ngài gần như chắc chắn biết rằng mình sẽ không còn hiện diện nữa.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người Công Giáo, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, đang tận hưởng một luồng gió mới trong Giáo hội. Ngoại trừ Robert Prevost, tứ Đức Giáo Hoàng Leo XIV, người hiện có nhiệm vụ là pontifex maximus, người xây dựng cây cầu tối cao, giữa tất cả mọi điều. Ngài đã nhận được sự rà xét chặt chẽ về những gì ngài có thể hoặc không thể báo hiệu về định hướng của triều giáo hoàng của ngài. Và đó cũng là một yếu tố đáng lo ngại: Giống như mọi người khác trong thời đại truyền thông xã hội của chúng ta, bất cứ điều gì ngài làm hoặc nói (và đôi khi là những điều bịa đặt về ngài) đều được truyền đi và phán xét ngay lập tức, không phải theo tiêu chuẩn của Tin mừng mà theo những chế độ hời hợt và quá khích nhất của thời đại chúng ta.

Chúa Jesus đã để lại cho chúng ta câu nói nổi tiếng: “Thành phố hay nhà nào chia rẽ thì không thể tồn tại” (Mt 12:25) (Thật đáng chú ý khi bạn tìm kiếm trên Google “một ngôi nhà chia rẽ”, nó sẽ cho bạn một loạt phim truyền hình có tên đó và chỉ ở phần sau mới nhắc đến Tin mừng.) Và xét tới môi trường truyền thông của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đúng khi nói với các nhà báo tập hợp sau cuộc bầu ngài rằng, dù họ có nhận thức được điều đó hay không, họ có một ơn gọi cao cả, và một ơn gọi đặc biệt khó khăn ngày nay:

“Phước cho những ai xây dựng hòa bình” (Mt 5:9). Đây là một Phúc thật thách thức tất cả chúng ta, nhưng nó đặc biệt liên quan đến các bạn, kêu gọi mỗi người trong số các bạn phấn đấu cho một loại truyền thông khác, một loại truyền thông không tìm kiếm sự đồng thuận bằng mọi giá, không sử dụng những từ ngữ hung hăng, không theo văn hóa cạnh tranh và không bao giờ tách biệt việc tìm kiếm sự thật khỏi tình yêu mà chúng ta phải khiêm nhường tìm kiếm. Hòa bình bắt đầu từ mỗi người chúng ta: trong cách chúng ta nhìn người khác, lắng nghe người khác và nói về người khác. Theo nghĩa này, cách chúng ta truyền đạt có tầm quan trọng căn bản: chúng ta phải nói ‘không’ với cuộc chiến tranh bằng lời nói và hình ảnh, chúng ta phải từ chối mô hình chiến tranh”.

Nói thì dễ hơn làm – mặc dù nói hay – đặc biệt là vì bản thân các nhà báo trong nhiều năm đã bị lôi kéo vào một “mô hình” khác của nghề nghiệp của họ. Với một vài ngoại lệ đáng trân trọng, giờ đây họ thường nghĩ mình là những chiến binh công lý xã hội thay vì là phóng viên. Họ phục vụ, hoặc không đưa tin, những câu chuyện vốn có mục đích tạo ra kết quả thiên vị (và lượt nhấp trực tuyến) thay vì thông tin và bối cảnh mà mọi người có thể đưa ra những phán đoán có trách nhiệm.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV phát biểu với các nhà báo, ngày 12 tháng 5 năm 2025 [Ảnh Vatican News]


Đức Leo đã nói đúng: “Chúng ta hãy giải trừ mọi định kiến và oán giận, cuồng tín và thậm chí là hận thù khỏi truyền thông; chúng ta hãy giải phóng nó khỏi sự hung hăng. Chúng ta không cần truyền thông ồn ào, mạnh mẽ, mà là truyền thông có khả năng lắng nghe và tập hợp tiếng nói của những người yếu đuối không có tiếng nói. Chúng ta hãy giải trừ lời nói và chúng ta sẽ giúp giải trừ thế giới. Truyền thông được giải trừ và giúp giải trừ cho phép chúng ta chia sẻ một quan điểm khác về thế giới và hành động theo cách phù hợp với phẩm giá con người của chúng ta.” [được nhấn mạnh thêm]

Tại The Catholic Thing, chúng tôi không né tránh tranh cãi hoặc nhắc lại những sự thật khó khăn. Nhưng tranh cãi là một điều gì đó khác với chiến đấu. Những khác biệt có thể được báo cáo và phân tích bằng cách phân tích sắc bén mà không cần phải trở nên hiếu chiến. Với chiều sâu của những đam mê mà các câu hỏi tôn giáo khơi dậy, không phải lúc nào cũng dễ dàng để duy trì tư thế đó.

Nhưng chúng tôi luôn có ý định mang đến cho bạn những sự thật và phân tích rõ ràng và công bằng nhất về những điều đang diễn ra trong Giáo hội và thế giới mà chúng tôi có khả năng.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đến với các bạn - chỉ hai lần một năm - để yêu cầu sự hỗ trợ của bạn, tin tưởng rằng hàng nghìn người trong số các bạn đăng ký theo dõi loạt bài viết hàng ngày này đánh giá cao những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi được đọc trên khắp Hoa Kỳ và hơn 100 quốc gia - không chỉ ở Vatican, đôi khi với lòng biết ơn, đôi khi với sự phàn nàn.

Chúng tôi cũng đã thực hiện các định dạng phương tiện truyền thông khác: Papal Posse tại EWTN (bây giờ cũng là "Prayerful Posse" trên Podcast Arroyo Grande, bạn có thể đăng ký miễn phí tại đây). Chúng tôi tiếp tục phát triển các khóa học trực tuyến về các chủ đề Công Giáo quan trọng. Bản thân tôi đã thực hiện hai loạt bài về Thánh Augustinô, nhà thần học đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của vị giáo hoàng Dòng Augustinô của chúng ta. Và chúng tôi đang tài trợ cho các hội thảo ở nước ngoài về Xã hội Tự do cũng như một số cuộc tĩnh tâm của các nhà văn trẻ và mới nổi. Và chúng tôi luôn tìm kiếm những cách mới để làm nhiều hơn nữa.

Mục tiêu liên tục của chúng tôi là cung cấp dịch vụ cho một thứ Công Giáo lớn hơn, phong trào vĩ đại này trong lịch sử thánh thiêng của linh đạo, giáo lý và việc đào tạo đạo đức, tham vọng trí thức và chứng tá văn hóa.

Chúng tôi không mong đợi có thể chữa lành cuộc khủng hoảng trong Giáo hội và thế giới của chúng ta ngày nay. Hiện nay, có những sự chia rẽ đe dọa mọi điều, và không chỉ theo cách mà các tổ chức và nhà lãnh đạo tôn giáo và thế tục của chúng ta không còn được tôn trọng nữa.

Vì vậy, chúng tôi cam kết hỗ trợ Giáo hội của mình và đặc biệt pontifex maximus khi ngài đảm nhiệm một nhiệm vụ to lớn. Chúng tôi sẽ chỉ trích theo đúng nghĩa của thuật ngữ này - đưa ra phán đoán với tư cách là những người Công Giáo trung thành, khi cần thiết. Nhưng luôn luôn với mục đích giúp thúc đẩy Đức tin chân chính, điều duy nhất có thể vượt qua ngôi nhà chia rẽ của chúng ta.

Thật đáng khích lệ khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV chọn khẩu hiệu cho huy hiệu của ngài là In Illo uno unum. Trong MỘT [tức là Chúa], chúng ta là một. Không có hy vọng nào khác để vượt qua sự chia rẽ của thế giới.

Bạn có tham gia cùng chúng tôi để giúp thực hiện nhiệm vụ này không? Bạn đã từng tham gia. Và nhu cầu thậm chí còn lớn hơn ngày nay. Thật đơn giản. Nhấp vào nút bên dưới. Làm theo hướng dẫn đơn giản để đóng góp được khấu trừ thuế. Hãy làm phần việc của bạn để giúp vượt qua cuộc khủng hoảng ngôi nhà chia rẽ của chúng ta.